Đông Khương sáng sớm đã dậy nhìn xung quanh thì thấy mọi người còn đang ngủ , anh ngồi dậy thì cảm giác nguyên cả người đều nhức . Anh không nhịn được mà cảm thán
- A! Đúng là nằm trong hang không có gì để lót dưới mà , đau nhức hết cả lên!
[Chúc mừng ký chủ đã trải qua hai ngày nhận được kỹ năng sử dụng thông thạo toàn bộ vũ khí]
Đông Khương nghe vậy không khỏi thắc mắc
- Hệ thống , kĩ năng sử dụng thông thạo toàn bộ vũ khí khác gì so với kỹ năng sử dụng thông thạo từng loại vũ khí?
[Thưa ký chủ , có thể hiểu rằng kỹ năng sử dụng thông thạo toàn bộ vũ khí chỉ bằng một phần mười khả năng sử dụng từng loại vũ khí riêng lẻ . Nếu so kĩ năng sử dụng thương sơ cấp với kĩ năng sử dụng thông thạo toàn bộ vũ khí thì mức độ thông thạo , thuận tay và nhiều các khác đều gấp mười lần]
Anh đứng dậy lấy hai tay vịnh lại lưng , nghiêng người ra sau rồi xoay cổ cho toàn thân đỡ ê ẩm
- Được rồi bắt đầu thôi! Hệ thống đổi cho ta cây rìu
[Ký chủ , ngài không đủ điểm]
Nghe vậy anh không khỏi ngỡ ngàng mà mở bảng hệ thống ra xem thì thấy bản thân có 4000 điểm phồn vinh còn cây rìu giá 7000 điểm
[Ký chủ , ngài có thể mượn điểm của hệ thống]
- Mượn điểm ư?
Lúc này hệ thống bỗng xuất hiện lơ lửng trước mặt Đông Khương
[Đúng rồi , ký chủ có thể mượn điểm miễn là không quá chênh lệch so với mức độ hệ thống có thể cho vay nhưng sẽ tính lãi 25%]
Khi vừa nói xong trước mặt anh xuất hiện một bảng hệ thống với dòng chữ
[Ký chủ có muốn mượn 3000 điểm phồn vinh ? Sẽ phải trả 3750]
Khi nhìn bảng trước mặt , anh nghĩ trong đầu
“Chỉ việc xây dựng cánh đồng nhỏ thôi đã được 10000 điểm rồi , chắc là việc xây dựng lều trại xong tới xây dựng làng chắc cũng được cả triệu điểm!”
- Được đổi cho ta cây rìu đi
[Chúc mừng ký chủ đã đổi 7000 điểm lấy cây rìu , số điểm của ký chủ là âm 3740 điểm]
Bỗng trên tay anh xuất hiện một cây rìu thời xưa . Nhờ có kĩ năng thông thạo toàn bộ vũ khí nên cho dù là lần đầu anh cầm rìu nhưng lại có thể sử dụng một cách dễ dàng . Sau khi quơ qua lại thử tay thì anh cầm cây rìu lại gần quan sát kĩ càng cây rìu đó trông như thế nào
[Ký chủ cây rìu này là được làm từ một khúc gỗ và một cục đá và được quấn lại bằng dây thừng là sợi sậy thời xưa được làm từ sợi của cây chà là, cây lanh, cỏ, giấy cói, da hoặc lông lạc đà và nhiều loại khác]
Đang lúc anh đang ngắm thì hệ thống như biết trước thắc mắc của anh nên đã cất lời giải thích , sau khi nghe hệ thống thì anh bắt đầu đi chặt cây
Khoảng một lúc khi đã chặt được 10 mét tính từ hang thì anh gom lại toàn bộ cây đã chặt về một góc vì cơ thể trọng sinh này được trao dồi rất khỏe mạnh nên anh có thể bưng được một cái cây bị chặt ngã một cách dễ dàng
Trong lúc anh bưng trên vai cái cây thì Tiểu Mạn cùng vài người đi ra khỏi hang . Khi đi lại gần Tiểu Mạn mặc dù còn buồn ngủ , tay dụi mắt , ngáp dài nhưng vẫn cất giọng hỏi
- Anh đang làm gì vậy?
Sau khi đợi Tiểu Mạn cùng vài người đi tới gần anh mới giải thích
- À anh định dời bộ lạc lại chỗ con suối
Mọi người sau khi nghe vậy đều hăng hái cả lên , một người nhanh nhảu đáp
- Thật sao!? Tuyệt quá! Ở hang kiếm đồ ăn cũng khó mà lấy nước cũng khó thậm chí nằm ngủ cũng không được yên
Rồi cậu chạy vô hang kêu toàn bộ người ra , một lúc sau có bóng người đi ra khỏi hang từ một đến ba rồi mười . Khi tất cả đã đi ra hết thì anh phát hiện bộ tộc có 26 người bao gồm cả anh với Tiểu Mạn và Tiểu Lộc . Đồng thời là 22 nam và 4 nữ , ai cũng vừa đi vừa nói chuyện trông có vẻ rất hào hứng khi biết bộ lạc sắp dời đi
- Mọi người ra đủ hết rồi đúng không? Bây giờ mọi người chia ra bưng từng khúc gỗ đến chỗ con suối . Có khoảng 15 cây nên là sẽ có 15 người bưng và những người còn lại đi xung quanh 15 người đó bảo vệ
Mặc dù không có vũ khí nhưng mà những người thời đó rất khỏe vì phải vật lộn với đời sống để có thể sống sót trong thế giới này nên thân thủ rất là tốt . Thậm chí trong kí ức của thân thể này có người có thể vật lộn với gấu , có người nhanh hơn cả thỏ
Nhưng mà đổi lại thì trí thông minh khá thấp nên không có thể tự đi săn bắt được mà chỉ đa số nhờ vào kinh nghiệm có sẵn để phán đoán hoặc là đi cùng ai đó có trí thông minh cao chút hoặc hiểu rõ trong rừng dẫn đường đi săn
Cho nên đa số người đi săn đơn không kiếm được gì vì cho dù có chạy nhanh hơn thỏ nhưng thỏ có thể lách né qua một bên chạy được còn gấu thì hay đi chung hai đến ba con và mặc dù gấu đi lẻ một mình đi nữa thì việc đấu với nó cũng sẽ bị thương không nhẹ
Khi đã sắp xếp mọi người vô vị trí , nói chung là ai cũng có thể tự mình bưng được cây cho nên anh lựa toàn bộ người khỏe nhất dùng để bảo vệ , còn người bưng sẽ đi hai hàng . Khi ai cũng sẵn sàng anh bắt đầu dắt mọi người đi vào rừng
Sau khoảng ba mươi phút di chuyển thì cũng đến nơi , trong lúc di chuyển mặc dù có rất nhiều động vật đứng trong rừng ngắm nhìn nhưng chúng đều không lao ra mà chỉ đứng đó mắt dõi theo dòng người . May mắn là không có rắn ở trong khu rừng này cho nên di chuyển khá thỏa mái . Khi gần tới chỗ đó anh ra lệnh
- Sắp đến nơi rồi , chúng ta cùng hợp lực bưng gỗ chạy đến chỗ đó cho lẹ
Anh không biết sao mà anh lại có một cảm giác không an toàn đến vậy như bị một con quái thú nhắm đến mà chạy hết tốc lực đến chỗ con suối
Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi vì chạy tạo ra tiếng lớn đã dọa đám thú gần đó chạy đi hết . Khi anh quay lại thì không hiểu sao cảm giác đó đã biến mất hoặc chắc do đi trong rừng quá lâu mà anh cảm giác như vậy . Anh nghĩ vậy rồi cũng không để ý đến nữa mà kêu mọi người đặt hết cây xuống một góc gần đồng ruộng
Mặc dù đã chạy lâu vậy rồi nhưng mà anh chỉ cảm thấy như một bài chạy buổi sáng mà thôi , trong lúc anh đang suy nghĩ nên xây dựng nhà như thế nào thì Tiểu Mạn và Tiểu Lộc giới thiệu với mọi người đồng ruộng . Anh đi vô thế giới hệ thống