Nữ Hoàng Sát Thủ! Em Làm Vợ Anh Nha

Chương 5: Chương 5


trước sau

“Ầm! Ầm!” một tiếng động lớn vang lên, mặt đất dưới chân Tần Quyên Phong hơi rung chuyển, và theo đôi tai cực kì nhạy bén khiến cô nhanh chóng nhận ra rằng, một hòn đá không hề nhỏ chuẩn bị lăn tới đây.
Quyên Phong hơi cau mày đánh giá xung quanh, dù biết nguy hiểm cận kề, nhưng cô không hề có một tia sợ hãi, ngược lại vẫn đôi chân dài trong chiếc quần da bóng vẫn rảo bước như đi dạo, thần thái ung dung, cô đi lên phía trước.
Từ xa xa, một hòn đá hình bầu dục cao khoảng một mét, bề ngang chiếm gần hết diện tích đường đi đang lăn lại phía cô, phía sau hòn đá, gương mặt điển trai của Long Thần với nụ cười tươi rói trên môi đang nhìn về phía cô.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Quyên Phong, anh không lấy làm ngạc nhiên, đôi mắt ẩn trong cặp kính hồng ngoại, chỉ thấy nữa mặt dưới: “Tôi không cố ý nhé!”.
Chàng trai đứng cạnh Long Thần là siêu trộm X thấy vậy thì hơi cau mày, viên đá đó lăn với tốc độ không nhanh nhưng cũng không hề chậm, huống hồ với sức nặng của nó, đè lên một phát không chết cũng nát người.
Thấy siêu trộm X hốt hoảng vậy, Long Thần chỉ biết bật cười, vỗ tay lên vai X, cất giọng bông đùa: “Thôi đi chú, cô ta là bá chủ hắc đạo Tần Quyên Phong đó, ngoại trừ thể trạng không bằng nam nhi ra, cái gì cô ta cũng vượt trội không kém gì tôi đâu”.
Tần Quyên Phong nghe vậy cũng chẳng bận tâm, chỉ buông nhẹ câu: “Ngươi cũng rảnh” rồi nhanh chóng rảo bước nhanh hơn tiến về phía hòn đá.
Khi đã cách hòn đá chưa đến mười bước chân, cô mới hơi lùi người về phía sau, lấy đà chạy nhanh đến chỗ hòn đá.
Do tốc độ lăn không quá nhanh, cô nhanh chóng nhảy vọt lên hòn đá, bàn chân chạy về phía Long Thần – ngược hướng lăn với hòn đá ngay trên mặt trên hòn đá, chỉ ba bước, rồi nhanh như một mũi tên, nhảy xuống khỏi hòn đá. Nhưng do cô là phụ nữ, lại còn quán tính quá mạnh, cô lao xuống khá mạnh.
Long Thần chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Quyên Phong, đôi đồng tử đen in bóng áo đen tuyệt sắc, cái cách cô bay lên hòn đá như một con bướm đêm chao lượn, một loài bướm đêm chỉ với một sắc đen, nhưng nó đẹp đẽ và hoàn hảo hơn bất cứ loài bướm sặc sỡ sắc màu nào.
Long Thần ngay từ đầu đã có tình ý với cô, biết cô lao xuống mạnh sẽ không đứng vững được, cho dù là đối thủ cũng nên cưng chiều phụ nữ một chút nha, anh cười rồi tiến lại dang tay ra toan đỡ cô.
Nhưng hình như anh quên mất cô là Tần Quyên Phong, là người rất ghét bị đàn ông chạm vào người.
Tần Quyên Phong sớm biết là không thể trụ vững, dự tính luôn tên háo sắc siêu dại gái Long Thần sẽ tiến đến đỡ cô, nên trước khi tiếp đất, cô đã cuộn tròn người lại, tính chuẩn xác vị trí Long Thần không kịp bước tới, nên Long Thần lại quê tăng hai, còn cô chỉ lăn vài vòng trên đất.
Long Thần hơi cau mày, cái máu chinh phục lại gióng lên trong lòng anh. Chết tiệt! trước giờ chỉ cần là thứ Long Thần này muốn, anh đều phải có bằng được.
Long Thần thở hắc ra, chớp mi liên tục xem mình có bị mù không, trong biển phụ nữ mênh mông, người đầu tiên anh có hứng thú lại là kì phùng địch thủ của anh. Cũng không biết tại sao nhỉ? Chắc có lẽ do Tần Quyên Phong đẹp, ờ! Lí do đó chính đáng nhất, Tần Quyên Phong là người phụ nữ quá đẹp đi mà. Nhưng nói vậy cũng không đúng, anh trước giờ đâu có ham mê mỹ sắc, phụ nữ xấu đẹp gì trong mắt anh cũng là ‘đại yêu quái đáng sợ’ thôi mà. Nói chung khá rắc rồi nha, không bàn nữa.
Tần Quyên Phong đứng dậy, phủi phủi lấy những hạt bụi bám trên áo, rồi quay lưng đi.
Thấy vậy Long Thần và siêu trộm X cũng đi theo, riêng siêu trộm X thì trong mắt lóe lên tia nghi ngờ gì đó không rõ.
Ở cuối tầng hầm, một lối nhỏ được mở ra, nó bằng kích thước với tảng đá vừa lăn qua lúc nãy, có lẽ do song Tâm chưa đủ trình độ mở nó, nên chỉ có thể tạo một lỗ nhỏ nhìn vào bên trong
Nhìn cái cửa nhỏ ấy và hòn đá lăn lúc nãy, Tần Quyên Phong hơi cau mày, trong đầu lóe lên tia nghi ngờ, nhưng không muốn làm việc với Long Thần cũng không muốn ra lệnh cho thuộc hạ của anh ta, nên cô im lặng không nói gì, đôi mắt thâm trầm dự liệu chuyện gì đó mà khó ai có thể nhìn thấu.
Tình hình ở đây ai cũng có một chiều cao chuẩn. Tần Quyên Phong cao 1m71, Long Thần cao đến 1m87, anh chàng siêu trộm X cũng không kém với chiều cao 1m89, nhưng cửa vào chỉ có một mét không hơn.
Đánh giá tình hình như vậy, Long Thần cười, ngó qua Tần Quyên Phong, đá đá lông mi, trông cực kì hút hồn: “Lùn cũng có cái sướng của nó nhỉ? X à! Tôi với chú cao như vậy giờ thì khổ rồi!”.
Tần Quyên Phong hơi cau mày, đúng là một tên ngu ngốc mặt dày, không biết thể loại như anh ta sống làm gì cho chật đất nhỉ?
Cô không buồn trả lời Long Thần, cuối người bước qua cái lỗ nhỏ ấy.
Long Thần chỉ biết lắc đầu cười khổ, người phụ nữ này rốt cục là không có tim hay tim cô ta được đúc từ cốt thép bê tông mà thành vậy, dù anh làm gì cô ta cũng không bận tâm, đến một ánh mắt cũng không ban cho anh. Đùa à? Anh là tên sát thủ đẹp trai nhất trong xã hội đen đấy. Hiaz, giả sử trên đời này chỉ có mỗi cô ta là phụ nữ, thà khốn khổ ‘cua’ đổ cô ta thì thà để đó đi quen đàn ông còn hơn.
Ặx! Có khi nào…cô ta bị lẫn lộn giới tính rồi không nhỉ? O.O Mới nghĩ đến đây thôi Long Thần đã ho sặc sụa. .
Bước qua khỏi cái lỗ ấy, một gian phòng hình vuông rộng cũng phải gần mười lăm mét chứa toàn bom, trên mỗi quả bom, một chiếc đồng hồ điện tử màu đen hiển thị ở 00:00.
Siêu trộm X được phân công đứng canh cửa, nên chỉ có Long Thần và Tần Quyên Phong tiến vào trong.
Long Thần bước lên phía trước, tuy vẫn cười nhưng nét mặt đã lấy lại vẻ nghiêm túc: “Loại bom này chỉ cần cắt đi một dây là xong, nhưng số lượng thế này….không đủ thời gian để cắt tất cả đâu! Không biết Tần lão đại có cao kiến gì?”.
Tần Quyên Phong chỉ lạnh lùng buông ra vài chữ: “giết Hà Phú”.
Long Thần dẫu đã biết trước Tần Quyên Phong rất độc ác, nhưng khi nghe cô chỉ thửng thừng như nói đùa buông ra câu này anh cũng không thể kiềm được mà ơn ớn. Hà Phú là ai chứ? Hắn ít nhiều cũng cùng Tần Quyên Phong và Long Thần tạo thế kiềng ba chân trong xã hội đen mà, ba từ đó có phải Tần Quyên Phong nói ra quá dễ không.
Nếu như không phải Long Thần biết cô là Tần Quyên Phong, thì chắc có đánh chết anh cũng không tin một người phụ nữ với vẻ đẹp như nữ thần lại phát ra những câu nói bá đạo như vậy.
Nhưng mà Tần Quyên Phong nói cũng đúng, muốn giết Hà Phú ở đây là chuyện quá dễ dàng, chỉ cần tạo một cái cớ là có thể hạ sát bất cứ lúc nào, bởi lẽ Hà Phú muốn tàn sát mọi người trong lâu đài này, nên thuộc hạ của lão sẽ không nhiều ở đây.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!