Nữ Hoàng Suy Luận Xuyên Nữ Phụ

Chương 13: Nữ Hoàng Suy Luận Xuyên Nữ Phụ


trước sau

Sau phần giới thiệu xong cô và cậu được xếp vào ngồi cùng nhau ở bàn giữa dãy 2

 

 

Tiết học cũng thật vô vị với hai người "Reng reng reng" Vâng chưa kịp nghĩ thì trống reo lên hai người khỏi nghĩ

 

 

-Nè Minh Tịch ,Minh Thanh các cậu có muốn xuống căn tin ko_Đúng vậy giọng nói nhỏ nhẹ thanh thoát đó chính là Mỹ Tâm

 

 

Nhỏ thâti ra luôn quan sát cô từ đầu nhưng cô lại ko nhìn nhỏ đã dù chỉ một lần trái tim nhỏ đau lắm nhưng vẫn cố gắng

 

 

Cô và cậu nghe vậy liền ngước lên và trước mặt hai người là một cô gái với mái tóc được buộc đuôi ngựa mắt to tròn môi hình trái tim làn da mịn

 

 

-À được bạn là Mỹ Tâm đúng không ,chúng ta đã gặp ở trung tâm H đó_Cô cười nhìn nhỏ thật ra cô cũng biết là Nữ Chính yêu nữ phụ nhưng nữ phụ năm lần bảy lượt hại nữ chính lên đã bị nam chủ xử trước khi nữ chính biết , vậy nên cô sẽ đối xử tốt với nữ chính nga

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

 

-À.....ukm đúng rồi ,vậy chúng ta đi xuống căn tin chứ

 

 

-Được ,Minh Tịch đi thôi_Cô nói rồi kéo cậu từ ghế kéo ra ,thấy cô làm vậy Mỹ Tâm có chút không hảo cảm với Minh Tịch vì dám cướp Minh Thanh của nhỏ

 

 

Ba người cùng nhau xuống căn tin khi đi thì đa số mọi người rất hay nói về chuyện cô và Mỹ tâm là Thanh Tuyệt Dao Mỹ

 

 

 

Cuối cùng cũng xuống căn tin cô và cậu ,nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ ,Trong lòng nhỏ lúc này đang cảm thấy vui như điên khi nhỏ được ngồi ăn cùng cô vui hơn là cô còn nói chuyện và cười với nhỏ nữa ôi hạnh phúc quá

 

 

Ăn xong tất cả đều về phòng học và học như bình thường nhưng lúc đang trong giời học Hoá thì Xe cảnh sát đến ,Cô biết ngay là có chuyện lên đã kéo theo cậu và nhỏ đi theo ,Cả ba người bước ra khỏi phòng học thì giáo viên cũng không dám nói gì vì ông biết họ đều có một thứ mà người ta không có

 

 

Đúng vậy linh cảm đã đúng trước mặt ba người là cái xác học sinh nữ mặc mỗi áo ngực và quần nhỏ còn bị treo cổ đến chết

 

 

Và Cảnh sát trưởng lần này là già đã được cô giúp rất nhiều vụ án

 

 

Khi ông thấy có người đến thì cảm giác nó thật là quen nha rất giống cái tên đi đâu là làm hại dân hại quốc đến chỗ nào là y như rằng chỗ đó có án mạng mà ông bó tay luôn

 

 

-Ái chà lại gặp nhau rồi lão cảnh sát _Cô cười khuẩy lên tiếng

 

 

-Biết rồi cứ tự nhiên nha đầu hại nước hại dân_Ông nhìn cô phất nhẹ tay nói

 

Truyện tranh đang HOT

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

-Vậy vụ án này thông tin như thế nào_Cậu nói

 

 

-Nạn nhân là Đại tiểu thư nhà Lý gia -Lý Uyến La ,học lực giỏi ,bạn gái của Phương Quy -Đại thiếu gia Phương gia

Thời gian tử vong là vào khoảng 8-9giờ ,chết do bị treo cổ từ trên thanh gáp nhà_Ông nói

 

 

Ùm vụ này chắc chắn là không quá ........

 

 

Việc đầu tiên là pải xem thi thể


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!