Nữ Hoàng Suy Luận Xuyên Nữ Phụ

Chương 6: Nữ Hoàng Suy Luận Xuyên Nữ Phụ


trước sau

đống rác”

 

 

Đột xuất kiểm tra tài khoản BIDV, MB của 3 thanh niên 2k7: CA phát hiện khoản tiền 1,5 tỷ đồng, tra nguồn gốc thì còn sốc hơn

 

 

Ông nội trẻ nhất Việt Nam gọi tên chàng trai Quảng Nam 1995, lấy vợ sinh con từ năm bao tuổi?

 

 

Bé Bo bị hỏi không có bố à, Hòa Minzy tag thiếu gia Minh Hải vào đối chất thì nhận câu trả lời bẽ bàng

 

  Được một lúc sau cảnh sát đến và tất nhiên là đó là Vũ Văn Quý(Là cục cảnh sát trưởng chương trước ak) đến hiện trường

 

 

Xe cảnh sát xếp đầy của Trung tâm ,khi ông bước vào thì nhìn thấy cô đã ở hiện trường có chút vui nhưng lại nghĩ:cô ta là quỷ hay sao mà đi đâu là lại có án mạng vậy

 

 

Cô cũng nhìn thấy ô thì vẫy vẫy tay gọi

 

 

-Cục cảnh sát chúng ta lại gặp nhau AK

 

 

-Gặp cô lúc nào là lúc đó không yên .Lần này hợp tác vui vẻ

 

 

Khi nghe câu đó cô có chút giật mình rồi rất nhanh nhìn ông cười nói

 

 

-Tất nhiên hôm nay tôi sẽ cho ông thấy tui và vị hôn phu tôi phá án nha

 

 

Liễu Minh Tịch khi nghe cô nói vậy có chút đỏ mặt rồi nhanh chóng lên tiếng

 

 

-Rất vui gặp ông tôi và tỷ tỷ sẽ điều tra vụ này và cho ông kết quả

 

 

Mọi người nhìn hai người mà ngơ ngác vừa rồi có nghe nhầm không đâu là vị hôn phu của cô ta ,không thể nào họ nhìn giống sinh đôi hơn từ quần áo đến mái tóc gương mặt đôi mắt nói chung nhìn như hai giọt nước mắt ấy làm sao mà lại là hôn phu đươ j chắc do họ làm nhiều quá lên nghe nhầm rồi ,Đúng đúng là vậy

 

 

Ông cục cảnh sát còn chưa tiêu hết được lời nói của hai người thì cô lên tiếng

 

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

-Đi đến chỗ nạn nhân

 

 

 

Nói xong tất cả mọi người chạy theo cô đến hiện trường

 

 

Đến được hiện trường được 20 phút thì có một cảnh sát đứng cầm quyển sổ nói

 

 

-Nạn nhân tên là Kiều Xa Mãn năm nay 28 tuổi là một luật sư mới vào nghề ,theo lời của nhân chứng hôm nay nạn nhân đến trung tâm ngồi được 10 phút rồi đứng nên đi vào nhà vệ sinh được thì có ba nghi phạm đi vào ,vào những thời điểm khác nhau

 

 

Nam Định năm nay 25 tuổi được mệnh danh là võ sĩ quyền Anh giỏi ( nam)

 

 

Người tiếp Theo là Miễn Kiều năm nay 28 tuổi là Luật sư trong ngành cùng nạn nhân (nữ)

 

 

Người còn lại là Nhã Vương năm nay 30 tuổi là chồng trước của nạn nhân và cũng là người phát hiện nạn nhân chết(nam)

 

 

Báo cáo sếp còn đây là kí hiệu kì lạ khi nạn nhân chết để lại _ Anh cảnh sát đó nói triền miên nói xong anh ta đưa cho cảnh sát trưởng bức ảnh có kí hiệu đó

 

 

Cô cũng khá tò mò lên đã mượn xem thửi ,được một lúc khoảng chừng 10 phút cô đã hiểu tại sao nạn nhận lại để lại kí hiệu chữ T và ba dấu chấm rồi

 

 

Giờ chỉ còn hung thủ mắc câu là xong

 

 

Nói xong cô nhìn tường người đang lo lắng và sợ hãi nhưng khi cô dừng ở người của Miễn Kiều thì hỏi

 

 

-Chị Kiều ơi tại sao Chị Mãn lại có vết thương ở tay trái vậy

 

 

-À đó là do lúc ở chỗ cắm trại chị có hỏi cậu ấy làm sao nhưng cậu ấy bảo không may bị dao đâm vào tay ,nhưng lại ha khi rời đi rõ ràng là cậu ấy có quấn vào tay nhìn tay cậu ấy không khác gì gẫy tay vậy nhưng sao giờ lại không có cái dây ở tay nhỉ_ Cô ta vừa nói vừa làm cái điệu ngây thơ nhìn thấy cũng có chút vừa mắt ha

 

 

 

-E cảm ơn chị nhiều _Vừa nói cô vừa nở nụ cười rạng rỡ ,nói chuyện với Miễn Kiều xong cô quay sang Nam Đinh hỏi

 

 

Nè anh Đinh anh có thuộc bên giáo không

 

 

-Hả ??...à anh là người bên giáo có gì không em _Khi hắn nghe cô hỏi có chút luống cuống vội cho tay ở túi quần nhanh ra nhìn cô cười và nói

 

 

-Không có gì e chỉ thắc mắc lên hỏi thôi

 

 

-Vậy Anh là chồng trước của chị mãn à anh chị ly hôn lâu chưa _Nói xong với Nam Đinh thì cô quay sang Nhã Vương nói

 

Truyện tranh đang HOT

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

-À cái đó hả anh chị ly hôn với nhau được 1 năm rồi _Anh ta nói có chút căm phẫn nghĩ lại chuyện cũ và cho tay đi giấu cái gì đó vậy

 

 

-Ukm e cảm ơn anh _Cô thấy vậy ko hỏi nữa

 

 

Nói xong cô câu khoé miệng lên ánh mắt vui sướng đi về phía Minh Tịch nói

 

 

-Tịch đã tìm những thứ tỷ cần chưa

 

 

-Dạ rồi ,mà tỷ nè nhìn biểu cảm của tỷ chắc biết ai là hung thủ rồi đúng không _Hắn nhìn cô cười mà muốn dớt tim luôn

 

 

-Ừm giờ thì vạch trần hung thủ thôi

 

 

-Đệ rất mong chờ tỷ phá án nha _Tại hắn chưa bao giờ phá án chỉ ngồi viết tiểu thuyết và suy luận ra thôi đây là lần đầu của hắn đó

 

 

-Hung thủ ???????????????? _ cô nói

 

 

Mong các bạn đón xem chương sau nha chương mik bắt đầu nói tên hung thủ và tiện thể các bạn có thể suy luận và đưa đáp án vào bình luận cho mik biết nha


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!