Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 17: Chương 1 Phần 17:


trước sau

V-21 được gia cố như một cơ sở quân sự , vì vậy nó có đủ tiêu chuẩn để bảo vệ sự an toàn của học sinh , chính khách , acient tech , thông tin.........Bên dưới học viện là một hệ thống hầm ngầm khá lớn , được sử dụng với nhiều mục đích như diễn tập , dự trữ hay cất giữ di chuyển acient tech . Nhưng hiện tại nó đang là nơi chú ẩn của một số lượng không nhỏ những học viên , giáo viên không có khả năng hay kinh nghiệm thực chiến .

Ở phòng ban chỉ đạo tạm thời bên dưới hầm ngầm kiên cố nhất , người mang quyền lực cao nhất học viện : Hiệu trưởng Sef cùng hiệu phó và những giáo viên giảng viên cao cấp đang ngồi quây quanh chiếc bàn sắt lớn . Đối diện họ là những người mặc trang phục áo choàng tím kì lạ chùm kín thân . Trên mũ áo choàng nếu để ý kĩ sẽ thấy 2 chấm lớn màu vàng phát sáng như 1 cặp mắt kinh dị . Có khoảng 5 người , họ ngồi đó im lìm không hề nói 1 lời . Những rung chấn của cuộc chiến dữ dội trên đầu họ không làm họ sợ hãi , nói đúng hơn là không một chút biểu cảm nào .

- Những kẻ đang khủng bố trên kia , chúng là một phần của Chiasma ! Và như vậy là quá đủ để các người chịu 1 phần trách nhiệm !

Sef bắt đầu trước bằng cái giọng đanh thép đầy áp lực của mình .

- Chúng là một lực lượng li khai , không hề có sự liên quan giữa Chiasma và chúng . Một điều hiển nhiên nữa : Nếu không vì Chiasma bước ra khỏi bóng tối để ủng hộ đông phương , họ đã không li khai .

Một trong số những người thuộc Chiasma lên tiếng .

- Vậy giờ mất người có rời khỏi liên minh không ? Vẫn còn chưa quá muộn để làm điều đó đâu !

Có thể nghe thấy tiếng lách cách rất nhẹ của những khẩu súng trường tự động chỉ ngay bên kia những bức tường mỏng của căn phòng . Lúc này không khí ngột ngạt đáng ra đang bao chùm tự dưng biến mất , thay vào đó là cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khắp người những giáo viên và giảng viên . Cái bóng lớn của những thành viên Chiasma biến dạng , nó bao trùm khoảng tường đằng sau họ , biến dạng thành một con quái vật lớn đang nhe nanh vuốt hăm dọa . Đây là một quái vật dạng Phantom (bóng ma) . Vài người trong phòng đã để lộ sự sợ hãi , nhưng hiệu trưởng Sef vẫn bình tĩnh lạ thường . Khuôn mặt ông ta giống như không thể bị lay chuyển cảm xúc .

- Các ngươi nghĩ chúng ta không tính đến rủi ro bị đâm lén khi thiết lập quan hệ liên minh với mấy kiểu tổ chức ma thuật sao ?

Sef rút ra một khẩu súng ngắn , lên đạn rồi lập tức chĩa vào 1 người phía Chiasma bóp cò . Một tiếng súng vang lên , viên đạn bay sượt qua lớp áo choàng của người đó , găm thẳng vào con Phantom trên bức tường làm nó quằn quại đau đớn .

- Sao có thể chứ ?

Thành viên nhóm chiasma đang phát biểu bất ngờ , không phải vì Sef dám bắn người của họ , mà bởi viên đạn vừa bắn ra . Viên đạn không những xuyên qua ma thuật phòng hộ của những chiếc áo choàng , nó còn có khả năng sát thương cả Phantom .

- Mấy người nghĩ những trò bùa phép lỗi thời của mình có thể hiệu quả mãi sao ? Đây là thời kì khoa học công nghệ ! Giờ thì tôi sẽ sửa lại một chút về điều khoản hợp tác hoặc là các người hay chính xác hơn là phần còn lại của các người sẽ được gửi về Chiasma kèm theo một đợt thanh trừng phù thủy hàng loạt ! Thấy sao hả ?

Sef đã chôn vùi sự cao ngạo của những thành viên Chiasma . Họ dù không biểu cảm rõ rệt nhưng cuối cùng cũng phải nhún nhường :

- Được thôi ! Điều khoản thêm đó là gì ?

- Hãy cử sang đây một con tin - không , một học viên trao đổi với thân phận đàng hoàng và cao quý trong Chiasma . Một học viên có kiến thức cao về ma thuật cũng như hiểu biết về giới phù thủy . Mà tình cờ mấy người có một người như thế ở đây thì phải .

Những thành viên Chiasma im lặng , họ hiểu Sef đang nói đến người có khả năng kế vị thủ lĩnh cao nhất của Chiasma . Người đó cũng đang ngồi đây , chính là người bị Sef chĩa súng vào . Người đó đứng dậy , cởi bỏ chiếc mũ của áo choàng ra để lộ rõ danh tính một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn đen huyền cùng đôi mắt xanh sáng và đầy khí chất .

- Người ta nói Chiasma đã đánh cắp con gái của tử thần để tôn cô ta lên làm thánh nhân . Tôi có thể hiểu phép ẩn dụ đó ! Chào mừng cô- Higanbana đến với V-21 !

- Mong ngài cùng mọi người giúp đỡ trong thời gian tới !

- Còn một điều nữa thưa cô Higanbana ! Cô thấy những gì mà những thành viên cực đoan của Chiasma các cô gây ra rồi đó ! Mong cô hãy lên đó chịu lấy một phần trách nhiệm để củng cố quan hệ vốn đã rạn nứt giữa V-21 và Chiasma !

Những thành viên Chiasma nghe điều này lập tức đồng loạt đứng dậy , con Phantom cũng nổi điên lên . Thế nhưng Higanbana lập tức đưa tay ra ngăn họ lại .

- Chúng định đẩy Higanbana lên đó ! Thật quá sức chịu đựng ! Chi bằng liều chết với bọn học viện này một phen !

Chiasma đang dùng ma thuật liên kết tâm linh để giao tiếp trong tiềm thức .

- Phải đó thưa cô Higanbana ! Chúng thừa biết thân phận quan trọng của cô nhưng vẫn đưa ra yêu cầu hoang đường đó !

Higanbana đáp lại

- Mọi người phải hiểu mục đính chính khi mạo hiểm đến V-21 này ! Bây giờ không phải lúc chết một cách vô nghĩa !

Liên kết tâm linh chấm dứt .

Higanbana đưa cánh tay phải ra rồi vén nhẹ tay áo lên , con Phamtom trên tường nhẹ nhàng bò đến cô ta rồi quấn vào cánh tay đó sau đó biến thành một hình săm kì quái . Higanbana lặng lẽ tiến ra ngoài không nói bất cứ câu gì . Sef cũng yên dạ , sát khí từ những lính vũ trang ở bên ngoài cũng không còn . Con đường đi từ phòng chỉ huy tạm thời đến lối ra bây giờ cực kì hỗn loạn , tiếng điểm danh tập hợp , tiếng kêu của những học viên bị thương rồi tiếng súng đạn vũ khí hạng nặng thỉnh thoảng vang lên ngay trên đầu . Hệ thống hầm ngầm giờ không khác gì một bệnh viện thời chiến tranh cả . Xô đẩy giữa dòng người qua lại , Higanbana tình cờ đọc được những suy nghĩ thoáng qua của họ :

"Mình học viện này học tập chứ không phải để bị giết"

Đó là suy nghĩ của Một học viên sợ hãi chạy theo dòng người mới được di tản xuống.

"Ai đó ! Cứu bạn của tôi với , cậu ta vẫn còn ở bên trên"

Đó là Suy nghĩ của học viên khác đã kiệt sức vì chiến đấu đang nằm hôn mê trên chiếc giường cấp cứu .

"Bọn Chiasma khốn khiếp , chờ đến khi ta bắt được chúng mày đi?

Đó là Suy nghĩ của một người trong lực lượng tiếp viện được điều lên mặt đất

Chúng dù đến với Higanbana qua nhiều cảm xúc khác nhau nhưng đều mãnh liệt đến mức khiến cô ta như muốn nôn ọe vì áp lực .Nhưng phẩm chất và tinh thần của một người kế vị được trui rèn từ nhỏ không cho phép Higanbana thể hiện bất cứ cảm xúc gì , vì nó làm con người ta yếu đuối trong con mắt của kẻ thù . Dù những hậu quả do chính những kẻ li khai Chiasma gây ra , dù trong tâm có thương hại những người xung quanh thì cũng không được để lộ điều đó ra .

Higanbana tiến nhanh đến cửa ra của hệ thống hầm ngầm , có một nhóm khoảng 5 người đã đợi sẵn ở đó . Họ đứng đợi trước một cánh cửa đôi bằng thép đen đang đóng kín nhìn có vẻ rất thô và nặng . 5 người này khác hẳn nhau , từ quần áo , trang bị cho tới vóc dáng tuổi tác . Họ chắc chắn không phải là một đội với nhau từ trước , thế nhưng cách nói chuyện của họ lại không chút ngượng ngịu .

"Trên mặt đất cần đảm bảo an toàn trước khi mở cửa , xin hãy đợi ít phút"

Một thông báo vang lên từ hệ thống phát thanh trong hầm ngầm .

Lực lượng bên ngoài đang cố dọn đường để tránh trường hợp lũ Devourer có thể lọt vào hệ thống hầm ngầm qua cánh cửa . Vì chỉ có một lối ra một lối vào thế nên việc mở cửa hầm ngầm trong những tình trạng thế này phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt .

- Này cô gái mặc áo choàng kia ? Cô là học viên mới sao ?

Một cô gái với mái tóc xanh và làn da nâu kì dị lên tiếng bắt chuyện với Higanbana .

-.................

- Nói gì đi chứ ? Nó sẽ giúp cô đỡ căng thẳng khi lên trên kia đó !

-.................

- Ít ra hãy cho tôi biết tên cô để còn quản lí chung với nhóm này nữa ! Thật là ! Hợp tác với nhau một chút đi !

- Chẳng phải ngay từ đầu các người đã không có khái niệm hợp tác sao ?

- Sao cô nói vậy ?

- Chỉ cần nhìn qua ngoại hình , quần áo , trang bị .......... Mấy người đâu phải là một nhóm ?

- Cô nói cũng đúng ! Vậy thì tôi nên giới thiệu kĩ một chút : Tên tôi là Elemira Tetra thuộc nhóm học viên đặc biệt-kĩ năng cận chiến . Người cao lớn này cứ gọi là Ego , anh ta là một lính thủy đánh bộ nga đã giải ngũ , giờ thì về làm trong đột bảo vệ trị an của học viện . Cô gái mặt nghiêm túc đến phát sợ này là Yukari tuyệt kiếm của trường , là một trong 3 người điều hành võ đường của học viện . Cậu nhỏ con với cặp kính cận này là Mice , một kĩ sư . Và người cuối cùng là Hiên Vân , một học viên có khả năng trị thương hồi phục . Và tất cả chúng tôi đều chỉ mới quen biết nhau . Nhưng chỉ vài giây nữa , tất cả sẽ phải cùng nhau chiến đấu . Điều đó có nghĩa chúng ta sẽ phải trở thành một đội hợp tác với nhau ăn ý , vì cả bản thân và mọi người .

Yukari lập tức lên tiếng :

- Nói nhiều quá ! Khi lên đó đừng có cản đường tôi !

Ego can ngăn bằng giọng Nga mềm mỏng :

- Thôi nào ! Thôi nào ! Giờ chúng ta nên bàn bạc chút về chiến lược sau khi lên đó phải không nhỉ ?

Mice cắm cúi vào việc lắp ráp những thứ linh tinh , miệng lẩm bẩm :

- Chỉ mong lũ Devourer chưa đụng đến những phòng nghiên cứu ! Còn vô khối dữ liệu trong đó............

Nhìn qua những con người này , Higanbana nhớ về những ngày tháng được nuôi dạy trong Chiasma . Những thành viên Chiasma là một tập thể thống nhất hoàn hảo như loài kiến , vì vậy khi nhìn thấy sự khập khiễng trong những đội nhóm của Học viện này , một chút tò mò đã được khơi dậy trong Higanbana . Cô tò mò về tinh thần đồng đội chớp nhoáng này , về sức mạnh của những cá thể cũng như của cả học viện này .

"Kể ra thì việc phải ở lại đây như một con tin cũng không quá tệ hại ! "

Những người cuối cùng được điều động chi viện cho mặt đất đã tới , đứng trước cánh cửa thép là 15 người tất cả . Một loạt tiếng động lớn phát ra từ 2 cánh cửa , những chốt khóa đang được tháo ra . Cánh cửa dày được mở ra một cách từ từ và nặng nề , ánh sáng từ từ hắt vào những khuôn mặt xung quanh . Có người phần khích , người thì hơi sợ hãi , lo lắng , băn khoăn ............ Nhưng cánh cửa đã mở ra rồi , quay lại hầm ngầm lúc này thật quá hèn nhát .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI