Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 16: Chương 1 Phần 16:


trước sau

Trong một khuôn viên rộng thuộc Học viện V21 . Có 4 người mặc áo choàng tím đang đứng vây quanh một ngũ tinh hiệu triệu ấn chú-một phép triệu hồi cực kì mạnh mẽ . Mặt đất xung quanh tan nát vì mỗi lúc lại có thêm 1 con devourer to như một người trưởng thành trồi lên , chúng tiến về mọi phía , nuốt chửng mọi thứ chúng có thể nuốt .

- Có chắc chắn Kẻ kiến tạo đang ở học viện này ?

- Theo như nguồn tin thì là như vậy ! Thế nhưng chúng ta không thể bắt nó xuất hiện nếu không sử dụng vũ lực . Đó là điều Amire đã nói !

- Thật tình chúng ta có thể tin nổi hắn không ? Tên triệu hồi sư đó là kẻ kết giao với cả mộng yêu nơi yêu giới đó !

- Chúng ta sắp hết thời gian rồi ! Trước khi điểm báo thứ 2 có hiệu lực , phải bắt lại kẻ kiến tạo bằng được !

........................

Cách đó không xa

Lúc này Minh đang thở phào nhẹ nhõm khi con Devourer đuổi theo mình nãy giờ đã bị mộc kiếm của Leri vô hiệu hóa . Hàng trăm mộc kiếm găm vào người của nó đang toả ra một loại ếm thuật vô hiệu dần sức mạnh của Devourer , bằng chứng là nó đang dần teo nhỏ lại . Nhưng cứ vài phút lại xuất hiện thêm một con Devourer , học viên khắp nơi phần lớn đang trốn dưới những hầm trú ẩn , những người có thể chiến đấu đều được điều về một phòng tuyến tạm thời trước kho chứa Acient tech . Lực lượng phòng vệ của học viện cũng gặp rắc rối ở bên ngoài vành đai , họ cũng vấp phải lũ Devourer xung quanh vành đai học viện . Đây chắc chắn là một vụ tấn công đã được tính toán .

- Lũ Devourer này có vẻ yếu ! Dường như chúng dễ đối phó hơn là nhiều loại yêu quái

- Đây chỉ là một con yếu ! Rời khỏi đây trước khi chúng mò tới nào !

Chỉ vừa nói hết câu , một con Devourer đen sì xô nát cả một dãy nhà lăn đến . Mộc kiếm của Leri lập tức phóng vào nó , thế nhưng toàn thân nó đều cứng như thép , những thanh mộc kiếm lập tức gãy nát khi đâm vào người nó .

- Bọn Devourer này chuyển hóa thứ chúng ăn ra hình thái bên ngoài . Có vẻ thứ này đã nuốt khá nhiều kim loại đó !

Con Devourer bọc thép lại tiếp tục cuộn tròn người lại rồi lăn về phía Leri . Rất nhanh trí , Leri lập tức kéo thân hình to lớn của con Devourer bị khống chế bằng hàng trăm mộc kiếm ra trước mặt như một tấm khiên thịt khổng lồ . Con Devourer thép lăn đến đè nát đồng loại của nó một cách tàn bạo . Những mảnh vụn của con Devourer bị đè nát bắt tung té , chúng đã làm chậm con Devourer bọc thép đi một chút , đủ để Leri và Minh lùi lại một khoảng cách an toàn .

- Hải ở đâu khi mọi người cần đến những kẻ vai u thịt bắp chứ !

Leri dẫn động hàng loạt mộc kiếm tấn công không cho con Devourer bọc thép đứng dậy , ghim chặt nó xuống mặt đất , miệng nói :

- Quả là nếu Hải ở đây tình thế sẽ chuyển biến dễ thở hơn cho chúng ta . Có cách nào liên lạc với anh ta không ? Điện thoại , máy nhắn tin ?????

- Một tên cổ hủ như hắn không biết sử dụng điện thoại di động hay những thứ tương tự ! Giáo viên còn đang bận ứng chiến , bảo vệ học sinh và vớt vát cơ sở vật chất . Lực lượng an ninh của học viện chính giờ vẫn chưa thấy xuất hiện , có lẽ phải gọi cứu viện thôi !

- Cứu viện nào vậy ?

- Một nhà thầu quân sự nào đó chăng ?

- Cô sẽ biết ngay thôi !

Về cơ bản Những học viện Acient tech không phải là "trường học" , nó là nơi học viên nhận sự giảng dậy huấn luyện cùng với những đãi ngộ cao . Tuy vậy đi kèm với nó là những rủi ro lớn như việc bị tấn công khủng bố , nguy hiểm từ Acient tech , xung đột phe phái chính trị .............. Với việc V-21 được đặt tại nơi cách xa khu vực dân cư , dù an ninh của trường luôn được giám sát thế nhưng những kẻ thù với năng lực còn mập mờ và kế hoạch chi tiết thì V-21 cũng khó mà đẩy lùi chúng lại ngay lập tức được .

- Này Leri ! Có thể giúp tôi thu hút được càng nhiều Devourer càng tốt không ?

- Sao phải thu hút chúng ? Anh muốn chết sao ?

- Tôi có một kế hoạch !

Minh lấy ra một thứ trông như một cây gậy nhỏ , đầu gắn một chiếc đèn nhỏ liên tục nhấp nháy ánh sáng màu xanh .

- Chúng ta không có thời gian để lãng phí đâu ! Hãy nói cô có thể làm được đi !

- Hãy hứa rằng chúng ta sẽ thực hiện việc bắt giữ phượng hoàng ngay sau khi việc này kết thúc !

Leri chấp nhận yêu cầu nguy hiểm của Minh , hàng trăm mộc kiếm được tạo ra đang bay lơ lửng đợi mục tiêu . Minh đeo một chiếv kính mắt màu đỏ rồi lấy ra trong áo một chiếc túi đựng hàng chục viên bi màu bạc bé như những hạt gạo rồi tung chúng lên trời . Lập tức chúng bay tán ra tứ phía như một đàn côn trùng , đó là những con Bite dùng để trinh sát mà Minh đã phát triển , mỗi con Bite là một thiết bị thu phát nhỏ thu phát mọi thông tin như hình ảnh , âm thanh , các tần số sóng , thậm chí đo cả mức độ phóng xạ hay nhiễm độc xung quanh . Thông qua chiếc kinh mắt Minh đang thu thập thông tin từ hàng trăm con Bite , từ đó xác định vị trí , trạng thái của những con Devourer ở bán kính gần .

- Có 3 con xung quanh , con gần nhất hướng 5h bên trong một phòng nghiên cứu nhiệt điện cách 79m , vẫn còn khá nhỏ , tấn công nó !

Những mộc kiếm của Leri phóng đi theo hướng chỉ định , chúng luồn lách qua những ngóc ngách rồi phóng thẳng vào con Devourer đang ngấu nghiến thép vụn trong phòng nghiên cứu .

- Làm nó kêu gọi đồng bọn ! Sau đó tiêu diệt nó đi !

Qua chiếc kính , Minh thấy rõ hình ảnh mộc kiếm đâm liên tục vào con Devourer làm nó gầm rú . Chỉ vài giây sau một loạt những con Devourer khác tiến vào bán kính trinh sát của Bite . Việc tấn công hàng loạt Devourer làm đồng loại của chúng chú ý .

- Kéo con Devourer nhỏ đi ! Còn con lớn thì tiêu diệt nó ! Cô có thể làm mộc kiếm găm trên con Devourer thép kia phát nổ không ? Làm thế sẽ dễ dàng hơn !

- Không ! Nhưng tôi có thể làm thế này !

Những thanh mộc kiếm đâm sâu vào con Devourer rồi cắn xẻ nó ra trăm mảnh từ bên trong . Dù có lớp vỏ ngoài cứng do ăn nhiều thép nhưng bên trong lũ Devourer vẫn như loài thân mềm . Những con cỡ bé hay trung bình vẫn dễ bị tấn công .

- Giờ tôi sẽ là đôi mắt của cả 2 ta ! Dẫn con Devourer bé đó ra nơi rộng nhất có thể nào !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI