Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 21: Chương 1 Phần 20:


trước sau

- Hãy thử tưởng tượng một ngôi nhà được xây nên bởi ý tưởng của hàng chục người cùng sống bên trong , thế nên ai cũng muốn thay đổi kiến trúc căn nhà theo ý mình . Dẫn tới một kết quả tất yếu : Căn nhà trở nên xiêu vẹo biến dạng rồi một ngày nào đó sẽ đổ sập xuống . Đó chính là điều mà thế giới phải gánh chịu khi có quá nhiều quốc gia , quá nhiều thế lực gào thét đòi quyền lực và sự công bằng . Chúng ta sẽ sửa lại điều đó , chúng ta sẽ đưa thế giới này trở lại với nguyên trạng của nó .

Những kẻ lạ mặt đứng xung quanh phép thuật triệu hồi đang hùng hồn với tuyên bố của mình . Bao quanh chúng là hàng chục con Devourer , tuy chỉ đạt cỡ nhỏ khoảng 2-3m vì mới được triệu hồi lên nhưng chúng vẫn rất nguy hiểm .

- Nghe thấy không Leri ! Những kẻ ảo tưởng trong nhân giới đó ! Chắc hẳn trong ảo yêu giới cũng có vài kẻ có sở thích tương tự ?

- Các yêu tộc lớn nhỏ đều có sự đố kỵ quyền lực của nhau ! Điều này là có thể hiểu ! Nhưng yêu quái không nhẫn tâm đến mức khủng bố một trường học chỉ để thở ra thứ tư tưởng triết lý bệnh dịch như những kẻ đó !

- Vậy điều chúng muốn là tạo dựng thế giới mới ? Chỉ một nhóm ly khai nhỏ mà dám nói ra điều đó , chúng đã chọc vào rất nhiều thế lực rồi !

Những thanh mộc kiếm xoáy lại như một đàn cá lớn bao bọc Leri và Minh , chúng tạo thành một con đường thẳng tắp trên không , nhấc họ bay qua đầu những con Devourer lớn trước mặt . Bằng kĩ thuật này , 2 người họ nhanh chóng tiến đến nơi đặt phép triệu hồi , cũng là địa điểm dày đặc Devourer nhất .

- Trước khi tới nơi đặt phép triệu hồi , tôi cần hỏi cô vài điều ! Có thể trả lời hoặc không ! Nhưng nếu muốn trả lời thì đừng nói dối !

- Tôi sẽ trả lời nếu nó không liên quan về ảo yêu giới !

- Được ! Vậy cô không hoàn toàn là con người phải không ? Một con người thuần huyết không đủ khả năng thu phục được lòng của lũ yêu quái ! Dù có đủ sức mạnh cũng không có được lòng kính trọng của chúng .

- Đúng ! Tôi chỉ là một bán nhân , nhưng tôi sẽ không nói gì thêm về gốc gác của mình !

- Không cần thiết ! Vì tử khí của cô mạnh đến đáng sợ ! Tôi chỉ biết được một vài cá thể có những đặc điểm như cô ! Vậy đến điều thứ 2 : Cô có đủ khả năng như dòng máu thứ 2 của mình mang lại ?

- Muốn tôi tiên đoán cái chết của anh không ?

- Thực ra là cái chết của Lam Hải ! Cô có thể tiên đoán nó không ?

...................

Ngay khoảnh khắc con Devourer gần nhất đưa cánh tay về phía Hải , Một tia sáng đỏ rực bắn ra từ phía những nhà kính thực vật , đục một lỗ lớn xuyên qua ngực của con Devourer đó . Nó gáo lên một tiếng rồi ngã vật xuống đất . Trong lúc 2 con Devourer đang phân tâm , chớp thời cơ Hải lấy đà nhảy lên quá đầu chúng , nắm đấm thép giáng xuống như cục tạ ngàn cân dễ dàng đập bẹp đầu con Devourer . Con Devourer cuối cùng ngay lập tức vươn cánh tay mình ra rồi đập thẳng xuống Lam Hải . Một lần nữa sức nặng của con Devourer lại làm Hải khốn đốn , vì năng lực của Hải chỉ mạnh mẽ khi cậu ta nắm thế chủ động . Đối với những kẻ thù có cả kích cỡ lớn lẫn sức mạnh , bị chúng áp đảo coi như năng lực của Hải vô dụng .

Ở nơi tia sáng đỏ phát ra bên trong nhà kính là do nhóm của Yukari , cụ thể tia sáng đỏ đó phát ra từ một vũ khí đặc chế mà Ego đang mang : Một khẩu railgun Magnum Force với thiết kế cồng kềnh của súng trường hạng nặng cùng bộ giá đỡ chắc chắn , đạn từ Magnum Force có thể đục xuyên kim loại đặc bằng nhiệt độ lên tới 7200 độ C . Một vũ khí nguy hiểm chỉ có người đủ kinh nghiệm mới có thể dùng . Mice đứng bên cạnh Ego , cậu ta dùng một chiếc ống nhòm tiêu cự lớn với vai trò một hoa tiêu quan sát đánh dấu mục tiêu cho xạ thủ-Ego . Ngay khi phát đạn đầu tiên bắn trúng đích ,Mice lập tức nói lớn :

- Hit ! Nhanh chóng nạp lại đạn đi ! Lũ Devourer sẽ phát điên đó !

Tetra lập tức kéo chốt nạp đạn của Magnum Force , vỏ đạn của nó bay ra to như một quả dưa chuột và đỏ lên vì nhiệt độ quá lớn . Nòng súng Magnum Force sau phát bắn đó cực kì nóng vì đặt ở cường độ tối đa , để bắn tiếp Tetra phải đổ một dung dịch làm nguội khẩn cấp . Việc này sẽ mất khoảng 5-10 giây .

- Nhanh lên nào ! Nguội nhanh lên !

Tetra chộp lấy một dung dịch làm nguội nữa định đổ vào nòng súng , thế nhưnh Mice lập tức ngăn lại :

- Đổ thêm nữa Magnum Force sẽ bị hư hại do kim loại co dãn không đều đó !

Đúng lúc này , Một sợi dây leo lớn phóng ra từ cửa nối giữa các khu nhà kính và dễ dàng xé nát cánh cửa ngăn cách . Sau đó là hàng chục sợi dây leo túa ra từ lối đi đó , chúng lập tức cuốn lấy mọi động thực vật trong tầm với , cuốn chặt chúng lại rồi rút sạch sinh lực của nạn nhân . Cuộc tấn công quá bất ngờ làm mọi người mất cảnh giác , những sợi dây leo phóng tới , quật đổ cả Ego và Magnum Force . Ego bị nòng súng nặng nề đang nóng như thép nung áp thẳng vào bụng lập tức gào lên đau đớn .

Yukari lấy ra murakumo từ hư không , một loạt những làn sương mù lập tức bao quanh cô ta cùng mọi người đồng thời cũng xé nát những cái rễ xanh khổng lồ phóng đến liên tiếp . Trong khi đó Tetra hít một hơi thật dài rồi lập tức tóm lấy nòng súng magnum force lên bằng sức mạnh của mình , nòng súng nóng đến mức bàn tay của Tetra lập tức bỏng rát đau đớn . Ngay lúc kéo được Ego ra , Tetra đã phải buông magnum force ra ngay lập tức . Mice sợ hãi ngồi thụp xuống im lặng còn Hiên vân nhanh chóng sử dụng năm lực trị thương để làm dịu vết bỏng lớn trên bụng của Ego .

- Tại sao đúng lúc này nó lại thức dậy chứ ! Khốn thật !

- "Nó" ?

- Queen of terror ! Một loại mộc tinh khổng lồ bị làm lạnh trong nhà kính bắc cực ! Có thể do cuộc tấn công làm gián đoạn quá trình cưỡng chế ngủ đông của nó nên mới xảy ra việc này

Queen of terror là một loài thực vật thuộc họ tầm gửi , thế nhưng nó có một thân gốc khổng lồ tốc độ phát triển và khả năng tạo rễ nhanh khủng khiếp . Những chiếc rễ của Queen of terror có thể túa ra khắp nơi và tấn công mọi thứ có sự sống. Dù là thực vật chịu ảnh hưởng của những Circle quanh nơi chứa Acient tech , vẫn có ghi nhận một vài trường hợp bào tử của Queen of terror bay ra khỏi Circle từ đó bám rễ lên một mảng rừng hơn 10000m vuông . Queen of Terror là quái vật có độ nguy hiểm chỉ đứng sau Manticore . Chắc hẳn lũ devourer không dám lại gần hệ thống nhà kính là vì lí do này

- Queen of Terror chắc đã chiếm hoàn toàn hệ thống nhà kính từ bắc cực cho tới ôn đới cận xích đạo . Giờ nếu ra khỏi nhà kính này , chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với một cơ số Devourer cỡ lớn ở bên ngoài !

Mice lên tiếng dựa theo những báo cáo thiệt hại của hệ thống nhà kính . Xem ra lúc này chọn con đường nào cũng vẫn nguy hiểm như nhau cả . Yukari kiểm tra những thiết bị liên lạc , nhưng mọi kiểu liên lạc không dây đều bị nhiễu loạn nặng . Nhóm lực lượng phòng vệ đã chọn con đường băng qua red zone và vẫn chưa thấy hồi đáp , không thể liên lạc hay tiếp nhận bất cứ chỉ thị nào của hội đồng học viện . Nhóm của Yukari đã hoàn toàn bị cô lập !

.......................

Trong tình thế vô cùng bất lợi khi chưa đủ kinh nghiệm đối phó với loại quái vật áp đảo về sức mạnh như Devourer , một lần nữa Lam Hải lại bị đưa vào thế bí . Những cú vồ đập liên tiếp từ con Devourer cao hơn 5m giống như những khối sắt lớn giáng xuống Lam Hải . Khác hẳn những con devourer to lớn lúc nãy , con này tuy nhỏ hơn nhưng nhanh hơn , mạnh hơn và thông minh hơn . Hải không những không thể phản công mà còn không thể bỏ chạy hay tránh né , vì những cú vả của devourer nhanh và mạnh không cho phép Hải có thời gian tích tụ sức mạnh vào nắm đấm của mình . Lớp da bên ngoài của con devourer này cũng cứng hệt như thép , dù sức mạnh thể chất Hải có lớn nhưng cũng không thể tay không phá hủy được bộ da thép này . Né tránh hay bỏ chạy đều không phải lựa chọn của Hải vì nó sẽ liên lụy đến Annie đang nằm kia với một vết thương nghiêm trọng .Cuối cùng Hải vẫn phải khốn đốn chống đỡ những đòn đánh khủng khiếp từ con devourer đó .Dù là ai vừa bắn phát súng lúc nãy , Hải cũng đang hi vọng họ sẽ bắn phát thứ 2.

- Dùng chiêu mà ngươi đã áp dụng để trấn áp Tetra hồi đó đi !

First lại thình lình hiện ra trên không trung , ngay trên đầu của con devourer .

- Với thứ như thế này ! Ta sẽ kiệt sức trước khi có thể khống chế được nó !

Lam Hải bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên khi nghĩ về lúc đấu với hạc tỷ . Dù là một người rất mạnh thế nhưng hạc tỷ vẫn có thể bị đánh bại bởi nhiều cách , đơn giản vì Hải vốn đã hơn chị ta ở cái sức mạnh thể chất và năng lực địa vương . Đúng vậy , năng lực địa vương của Hải dù chưa hoàn thiện nhưng vẫn là lợi thế duy nhất Hải có , vấn đề là làm sao có thể sử dụng hiệu quả trong tình thế này .

-Nếu không đủ sức khống chế toàn bộ con Devourer đó , thử khống chế vài bộ phận thôi xem nào !

Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua First đã đưa ra gợi ý có ích .

Đó là một ý tưởng không tồi , cả cơ thể đồ sộ đó thì không thể nhưng nếu là cánh tay hay chân thì được , nếu dùng trọng lực làm chúng dính chặt với mặt đất chí ít cũng giảm được đáng kể sức chiến đấu . Nghĩ là làm , Hải lập tức áp sát con devourer bằng một bước di chuyển kiểu quyền anh dài , cánh tay vươn ra vỗ mạnh vào chân trái nó . Lập tức năng lực của Hải làm con Devourer bất ngờ không thể di chuyển vì cái chân bị trọng lực khóa chặt . Nhưng 2 cánh tay của nó vẫn vươn về phía Hải với một sức mạnh khủng khiếp .

- Bên kia là học viên của học viện có phải không ? Đội cứu nạn học viện đây !

Một nhóm nhỏ những người mặc đồng phục bảo vệ của trường , tay mang theo súng bán tự động và trang bị quân y đang tiến về phía này

"May quá ! Đó là đội cứu nạn , họ có thể đưa Annie đến nơi an toàn để mình dễ dàng đối phó hơn"

Tiếng người đằng sau làm Hải nhất thời phân tâm . Con devourer nhận ra nhóm người đang tiến đến một con mồi lớn của nó , nó cũng cảm nhận được thứ năng lực kìm hãm chân nó đã yếu đi . Ngay lập tức nó nhảy vụt lên cao rồi hướng về phía Annie và đội cứu hộ .

Hải lập tức gào lên :

- Tao còn chưa xong việc với mày ! Gravity break !

2 cánh tay của Hải đập mạnh xuống đất lập tức làm trọng lực tăng lên cả chục lần , kéo mọi thứ bao gồm cả con devourer xuống mặt đất . Biết chỉ có thể kéo dài kĩ năng này vài giây ngắn ngủi , Hải gào lên :

- Mau đưa người đó đến nơi an toàn đi !

Những người trong đội cứu nạn nhanh chóng mở ra một cái cán cứu thương , đặt Annie lên đó rồi rút lui nhanh chóng-vừa đúng lúc Hải tạm ngưng gravity break . Thở một hơi dài , Hải đứng thẳng dậy thủ thế kiểu quyền anh nói :

- Giờ chỉ còn tao với mày thôi nhỉ !

Nhưng bất ngờ một cột sáng lớn màu xanh hiện ra ngay dưới chân con devourer , cột sáng cực mạnh xẻ đôi con Devourer như con dao nung nóng xẻ một miếng bơ . Một kẻ mặc áo choàng với 2 con mắt kì dị màu xanh phát sáng trên mũ , tay cầm một thanh kiếm cùng giống một chữ thập méo mó . Đưa ánh mắt lờn đờ nhìn Hải , hắn lập tức cúi người đưa tay cầm kiếm sang một bên chào một cách đầy quý tộc :

- Thứ sức mạnh dù non trẻ vẫn đủ sức chết ngự cá thể xuất chúng nhất của lũ Devourer ! Ta thực sự có lời khen đó !

- Ngươi là kẻ chịu trách nhiệm cho chuỗi sự việc này !

-Ta chỉ là con tốt trong kế hoạch khai sáng này ! Thật vui vì có người đánh giá cao mình chỉ qua hình ảnh bề ngoài !

- Gọi hành động khủng bố là khai sáng sao ? Các người điên rồi !

"Alo alo ! Lam Hải nghe rõ chứ ? "

" Cái gì vậy ! Minh ? Sao có thể "

" Một nanomite của tôi bay vào màng nhĩ của cậu ! nó sẽ trở thành một thiết bị liên lạc nhỏ và sẽ bay ra khi tôi muốn ! Tóm lại bây giờ cậu cần hiểu một vài vấn đề ! Thứ nhất trước mặt cậu là một thành viên đã ly khai khỏi Charisma , tôi chỉ biết trước đây hắn được gọi là Tirius , kẻ yếu nhất . Thứ 2 , vật hắn đang mang là một phiên bản sao chẹp của cây kiếm trị vì , một Acient tech có khả năng chia cắt cả không gian . Cuối cùng hắn là một trong những nguồn năng lượng đang duy trì cánh cổng triệu hồi Devourer . Tôi muốn cậu đánh bại Tirius càng nhanh càng tốt "

" Hắn vừa chẻ đôi một con Devourer dạng đặc biệt chỉ bằng một nhát kiếm vì nó chặn đường hắn ! Cậu nghĩ tôi có thể chiến thắng theo cách nào ?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI