Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 22: Chương 1 Phần 21:


trước sau

Leri vung cánh tay lên , hàng trăm thanh mộc kiếm tỏa ra tứ phía như một cơn bão , chúng nhanh chóng cắt xẻ lũ devourer mới được triệu hồi với tốc độ cực nhanh . Kẻ điều khiển lũ devourer tiếp tục gọi ra cả chục con devourer khác , nhưng do chưa hấp thụ vật chất , cơ thể chúng vẫn còn èo oặt như lũ ốc sên . Điều này thật quá dễ dàng đối với kiếm trận của Leri , mộc kiếm trận lúc này như một đàn ong hung hãn hủy diệt bất cứ thứ gì trồi lên khỏi mặt đất .

- Thuật bày trận khá lắm , để xem ai dùng phép thuật cao tay hơn ? Bắt đầu 1 spell war nào !

Spell War

Một kiểu thi đấu mang tính quyết định tuyệt đối được sử dụng trong những cuộc tranh giành giữa những phe phái hoặc cá nhân với nhau . Khi được sự đồng ý của cả 2 bên , một kết giới cực mạnh sẽ được dựng lên cô lập những người tham gia với thế giới bên ngoài . Kết giới chỉ biến mất khi 1 bên chiến thắng hoặc đầu hàng . Và điều luật không thể phá bỏ tối cao của Spell war là :

" Kẻ thắng có quyền đoạt lấy 1 thứ bất kì của kẻ thua "

- Tới đi ! Để xem điều này sẽ đi tới đâu !

Minh nói lớn , lập tức một chiếc lồng lớn trong suốt được dựng lên cực nhanh xung quanh khu vực của họ , cô lập hoàn toàn với bên ngoài .

Tên mặc áo choàng đen canh giữ phép triệu hồi lấy ra một cây thập tự dài khoảng 20cm trong áo choàng ra rồi cắn máu trên tay bôi vào 4 góc của nó đồng thời cắm nó xuống đất , lập tức mặt đất rung chuyển dữ dội . Từ cây thập tự phát ra một miệng hố màu đen khổng lồ như một hố đen lớn , tiếng gào rít chói tai vang lên dưới miệng hố . Tên này đã mở một cánh cổng trực tiếp , phép triệu hồi chỉ làm mờ đi ngăn cách giữa âm giới và nhân giới , chỉ đủ để những loài quỷ như devourer chui qua và thao túng chúng . Thế nhưng mở một cổng trực tiếp thì sẽ thu hút những thứ hung hãn nguy hiểm hơn rất nhiều , đây là một kiểu cấm thuật vô cùng nguy hiểm . Đúng như dự đoán , một bộ giáp cao gần 6m bò lên từ cánh cổng . Lê thân hình nặng nề đứng thẳng lên , cánh cổng lập tức bị tên triệu hồi sư đóng lại , rõ ràng hắn hiểu là còn nhiều thực thể đáng sợ hơn đang nhăm nhe bước lên nhân giới . Cây thánh giá méo mó giờ nằm giữa chiếc mũ giáp đầu rồng của bộ giáp , nó rút ra một cây đại kiếm lớn , tiếng hú ai oán của những âm hồn bay quanh lưỡi kiếm khiến mọi người sởn da gà , không biết thanh kiếm đó đã lấy mạng bao nhiêu kẻ tội nghiệp .

- Đây là tên đao phủ dị giáo từng vô cùng nổi tiếng trong những cuộc thập tự chinh(1) lớn ! Nhìn những linh hồn gào thét xung quanh lưỡi kiếm nhuộm đỏ máu của nó kìa !

Giống như điều khiển một con rối dây , Tên mặc áo choàng đen ngoe nguẩy những ngón tay của mình trong không khí một cách nhịp nhàng . Bộ giáp to lớn cũng bắt đầu cử động , và việc đầu tiên nó làm là vung thanh đại kiếm của mình lên rồi quét mạnh một đường rộng . Lập tức mộc kiếm trận cả trăm thanh mộc kiếm bị quét sạch , mộc kiếm gãy nát biến thành tro . Những thanh mộc kiếm lao tới bộ giáp đều không thể xuyên thủng lớp giáp dày , chúng lập tức bị bật tung lại . Biết được lợi thế sức mạnh của bộ giáp , tên mặc áo choàng lập tức ra lệnh , bộ giáp lập tức lao về phía Leri , cây đại kiếm bổ xuống với một lực cực mạnh . Minh lập tức lấy ra một nắm nhỏ những viên bi thủy tinh màu trắng đục rồi ném nó về phía bộ giáp . Ngay khi chạm vào bộ giáp , những viên bi vỡ ra tạo ra những làn khói trắng bao bọc hoàn toàn bộ giáp và làm chậm nó lại . Thế nhưng cú chém đến quá gấp , cú chém trực diện dù không trúng Leri nhưng lực chém mạnh đã hất tung mọi thứ xung quanh , đồng thời phá hủy một lượng lớn mộc kiếm . Vuốt mồ hôi trên trán , Minh nói với giọng lo lắng :

- Khi những viên bi đó vỡ ra sẽ làm nhiệt độ xung quanh giảm mạnh xuống trong một chốc ! Có thể làm chậm thứ đó đôi chút nhưng không được lâu ! Cô còn trò gì không ?

- Vẫn còn ! Nhưng sử dụng năng lực nó sẽ gây rắc rối khá lớn !

- Rắc rối đó có thể tệ hơn điều sắp xảy ra không ?

Ở bên ngoài lồng kết giới , những con devourer đang dính vào nhau thành một khối và ngày càng khổng lồ hơn . Khối bầy nhầy đó giờ lớn như một tòa nhà cao tầng , đang ôm lấy kết giới như một con sên đen tởm lợm .

- Leri này ! Mặc kệ rắc rối mà cô sẽ phải chịu đi ! Không dùng quân bài tẩy của mình thì không còn cách nào khác đâu !

Leri thở dài rồi thu hết toàn bộ mộc kiếm lại , rút ra từ trong áo một lá bùa bé cỡ bàn tay đưa cho Minh rồi nhắm mắt lại nói :

- Tên thật của tôi ! Đọc to nó lên !

Cảm thấy bất ổn , tên mặc áo choàng lập tức ngoe nguẩy những ngón tay . Bộ giáp lại một lần nữa xông đến với tốc độ chậm chạp , thanh đại kiếm run run vung lên chuẩn bị một nhát chém nữa . Hải cầm lá bùa lên đọc những hán tự trên đó rồi bất giác bật cười , miệng nói :

- Đây là tên của một thức thần ? Cô là một Ngự Tử thức thần ?

Leri gào lên

- Đọc to nó lên ngay lập tức !

Ngay khi lưỡi kiếm nặng nề bổ xuống đầu họ , Minh gào lên cái tên được in bằng hán tự trên lá bùa :

"Yami"

Lập tức một thứ ánh sáng màu tím chiếu lên từ những vết nứt trên mặt đất xung quanh Leri , thân thể cô nhóc lập tức bị ánh sáng đó bao bọc . Cơ thể nhỏ nhắn lập tức lớn lên thành hình dạng một phụ nữ trưởng thành rồi bùng lên như một cây đuốc với ngọn lửa màu tím kì dị . Những hồn ma ám xung quanh thanh đại kiếm của bộ giáp lập tức cuồng loạn , chúng bay khỏi thanh đại kiếm , nhảy múa xung quanh kết giới một cách vô định . Ngay cả bộ giáp cũng dừng đòn tấn công lại một cách cưỡng chế , dường như cái uy của một Ngự tử thức thần ảnh hưởng rất lớn đến những sinh vật có nguồn gốc từ Âm giới .

- Vì ta được cưỡng chế triệu hồi dưới dạng Thức thần ! Hãy ra lệnh cho ta đi ! Phàm nhân !

Leri nói với cái giọng hắc ám khiếp sợ như lũ ác quỷ trong phim kinh dị . Minh không hề sợ hãi , trái lại còn tỏ ra vô cùng thích thú . Vì một trong những kẻ cai quản cái chết nơi âm giới lại có thể dễ dàng trao quyền được sai khiến bản thân cho một phàm nhân . Đây chắc là 1 trong những lí do khiến Leri ngại dùng chiêu này . Nhân lúc bộ giáo kia vẫn bị uy của Yami chế ngự , Minh nảy ra ý định trêu ghẹo Leri trong hình dáng trưởng thành này đôi chút .

- Yami ! Bộ ngực mới phát triển nhìn bí bách quá ! Cởi vài nút áo ra cho dễ thở !

Yami run run đưa bàn tay phải lên cổ áo sơ mi đang thít lại vì cơ thể lớn lên bất ngờ và bắt đầu cởi 1 nút áo .Có vẻ như khi trở thành thức thần cô ta sẽ thay đổi sang một nhân cách khác , và nhân cách này đã bị chế ngự bằng lá bùa này .

- Có chuyện gì đó ! Tiếp tục đi ! Đó là lệnh của ta đó !

Bàn tay của Yami run lên mạnh hơn , dường như không chỉ Yami mà cả Leri cũng đang chống đối mệnh lệnh này . Thế nhưng có vẻ như sức mạnh từ lá bùa chấn áp thức thần quá lớn , một nút áo nữa được cởi ra lộ ra khe ngực đầy gợi cảm như của những người mẫu châu á quyến rũ . Lúc này một dị biến xảy ra : Khuôn mặt Yami nổi gân tím kì dị , mái tóc chuyển màu tím bay lên như bị gió vờn , răng nhe ra để lộ hàm răng nanh sắc nhọn . Lá bùa trên tay trở nên nóng ran như bị lửa hơ dù không cháy . Có cảm giác nếu bắt Yami tháo nút áo sơ-mi thứ 3 , cô ta sẽ vặt đầu Minh ngay lập tức . Nhận ra kết cục , Minh lập tức nói lớn :

- Dừng lại ! Tôi biết sai rồi ! Đừng lại ngay lập tức

Hạ tay xuống , Yami trở lại khuôn mặt lạnh bình thường như chưa có gì xảy ra . Lá bùa trên tay cũng không có cảm giác thiêu đốt nữa . Đó sẽ được xem là một trong những trải nghiệm đáng sợ nhất trong đời Minh. Chứng kiến sự việc , Tên triệu hồi sư lập tức lớn tiếng :

- Ta chắc chắn phải thắng được ngươi ! Ta sẽ lấy quyền điều khiển Yami , từ đó kéo theo hàng trăm ngàn cuồng yêu cuồng quỷ từ âm giới lên phục vụ mình !

Bàn tay "điều khiển rối" của hắn ngoe nguẩy những ngón tay bật máu vì cưỡng chế ra lệnh cho bộ giáp . Lập tức bộ giáp đứng dậy một lần nữa , vung thanh đại kiếm nặng nề về phía Minh . Tràn đầy tự tin , Minh ra lệnh :

- Yami ! Đỡ đòn

Ngọn lửa trên tay Yami biến thành một thanh trường kiếm dài khoảng 1 mét 3 . Bằng tốc độ cực nhanh , Yami lao tới đưa kiếm của mình lên một đường vòng cung nhẹ nhàng , lập tức bộ giáp cùng thanh đại kiếm bị lưỡi kiếm của Yami chém thành 4 mảnh nằm lăn lóc ra đất . Chưa dừng lại , Yami lao đến tên mặc áo choàng , Lưỡi kiếm đoạt mệnh tiếp tục giáng xuống . Thế nhưng một lực vô hình ngăn Yami lại , khiến lưỡi kiếm chỉ dừng lại ngay gần cổ của hắn không thể nhích thêm 1 phân nào .

- Luật trong Spell war đã đề rõ : Thức thần chỉ có thể tấn công chủ nhân khi tiêu diệt thức thần bên kia !

Yami nhìn về phía những mảnh đang nằm la liệt trên mặt đất của bộ giáp , lập tức chúng ghép lại hình dạng cũ cực nhanh rồi đâm thanh kiếm của mình tới Yami . Cô ta lập tức quay lưỡi kiếm của mình lại một lần nữa , nhưng bất ngờ thanh đại kiếm đó chặn được đoạt mệnh kiếm của Yami một cách dễ dàng .

- Bộ giáp đó cũng là quỷ từ âm giới nếu các người quên ! Và yêu quỷ âm giới tất nhiên sẽ mạnh lên nếu tiếp nhận những âm khí hay tử khí xung quanh . Yami thực sự áp đảo về sức mạnh , lưỡi kiếm đoạt mệnh của ả ta có thể đày linh hồn của mọi sinh vật sống xuống địa ngục . Thế nhưng tên đao phủ dị giáo này vốn đã là linh hồn biến thành quỷ , và nơi này đã ngăn cản trực tiếp khả năng của đoạt mệnh kiếm ! Còn bây giờ thì !

Kết giới Spell war đã biến cuộc đấu này từ vô cùng dễ dàng trở nên khó khăn . Trong lúc đó , con Devourer khổng lồ nặng nề di chuyển . Nó đang quay về hướng vùng an toàn mà tiến đến .

- Trong lúc giữ chân ngươi ở đây ! Ta cũng đã có kế hoạch tấn công dự phòng rồi ! Mệnh lệnh cuối cùng ta áp đặt đơn giản lắm : Tràn vào hệ thống hầm ngầm của cách người và nuốt chửng tất cả . Và dù cách ngươi có thắng được Spell war , thì chúng ta cũng đã thắng được cuộc chiến này ! Hahaha !

Bất ngờ một loạt những vệt sáng như sao băng bay vụt qua bầu trời , chúng đâm sầm vào con Devourer như những viên đạn và nổ tung làm từng phần cơ thể con Devourer tan tác . Liên tục những loạt đạn khổng lồ bắn tới làm con Devourer tan tác thành từng mảnh chỉ trong vài giây ngắn ngủi . Từng phần còn lại của nó vỡ tung , bốc hơi như chưa từng ở đó . Và trong khi tên mặc áo choàng há hốc mồm kinh ngạc , Minh lập tức nói lớn :

- Yami !

Yami nhanh chóng lấy khoảng cách với bộ giáp , tay trái vươn ra tóm lấy Minh rồi nhảy bật lên không trung , bay qua đầu bộ giáp hướng thẳng đến tên mặc áo choàng . Đứng trước mặt , hắn ta cười lớn :

- Ngươi nghĩ gì vậy ! Luật của Spell war luôn rõ ràng : Khi 2 triệu hồi sư giao chiến , chiến thắng chỉ được quyết định khi vật triệu hồi của một bên chiến thắng hoặc một bên nói đầu hàng . Mọi hành động tác động trực tiếp đến triệu hồi sư 2 bên đều bị cấm !

- Chỉ có lũ đần mới tuân theo luật !

Từ trong tay Minh , cây thương Misteltein bật ra đâm xuyên qua bàn tay điều khiển rối của của hắn . Gào lên đau đớn , hắn nhìn cây thương khóc lóc nói :

- Sao có thể chứ ! Sao có thể !

- Misteltein được đúc nên để giết thần thánh , nó có thể chối bỏ cả phép thuật và sự bất tử ! Việc chối bỏ luật trong kết giới Spell war chẳng là gì với nó cả ! Cảm ơn hạc tỷ đã lặn lội khắp vùng bắc âu để mang nó về đây ! Giờ thì đầu hàng hoặc cú đâm tiếp theo sẽ đâm xuyên ngực ngươi !

Tên mặc áo choàng sợ hãi mấp máy môi trong vô vọng :

- Ta ...... đầu....... hàng !

Kết giới Spell war dần biến mất

Minh nhìn bộ dạng thảm hại của tên mặc áo choàng nằm trên mặt đất , tay xoa xoa cằm nói :

- Nếu phải lấy một thứ gì ở ngươi !Thì ta nên lấy thứ gì nhỉ ?

Yami nói bằng cái giọng kinh dị đó một lần nữa :

- Ngươi nên lấy đi ma thuật điều khiển rối của hắn ! Đó là một ma thuật mạnh mẽ và hữu dụng ! Mặt khác ta cũng có thể vô hiệu hóa tên này !

- Thật chứ ?

- Thức thần không có khái niệm làm sai lệch thông tin ! Nói cách khác , ta không nói dối !

- Vậy cô có thể nói ra số đo 3 vòng hiện tại của mình được...... !

Chưa kịp nói hết câu , đoạt mệnh kiếm đã kề cổ , lá bùa trên tay Minh lại nóng như lửa đốt . Cảm ơn người tạo ra lá bùa này , phép thuật của nó mạnh đến mức mình có thể trêu đùa cả tử thần .

Đột ngột những ngọn lửa tím tắt lịm đi , Leri trở lại hình hài nhỏ nhắn ban đầu rồi ngã xuống đất thở dốc , dường như việc biến thành thức thần đốt cháy sinh lực của cô ta rất nhanh . Đỡ Leri dậy , Minh chỉ nghe lầm bầm được vài từ Leri cố nói trước khi ngất hoàn toàn :

- Thiến ........Ngươi !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI