Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 24: Chương 1 Phần 23


trước sau

- Giờ thì nói cho bọn ta biết lí do bọn bây nhắm mắt đạp lên hàng loạt thiết luật để tấn công học viện này ! Không phải chỉ để khủng bố khoa trương đâu nhỉ ????

Minh tóm cổ tên triệu hồi sư lắc mạnh , giờ hắn trở nên èo uột như một nắm bún . Có lẽ do chấn động về tâm lý hay ảnh hưởng vì mất đi khả năng điều khiển rối đã khiến hắn ra như vậy .Trong người Hải hiện không có túi thuốc , nếu không đã tiêm cho hắn ít thuốc độc thần kinh khiến hắn phun ra vài điều có ích . Dù Yami đã bất tỉnh từ sau khi trở lại hình dạng cũ nhưng khi cắm misteltein vào ấn chú thuật triệu hồi lũ devourer không còn trồi lên nữa nên có thể coi như mọi việc đã ổn thỏa đôi chút .

"Giờ thì chỉ còn ngồi đợi phía Lam hải với Yukari hạ gục những kẻ chia sẻ năng lượng ma thuật cho ấn chú này thì nó sẽ tự ngắt . Có lẽ năm sau nên soạn ra một giáo trình chi tiết về ma thuật đại cương cho học viên trong trường , dù sao thì hiểu về ma thuật đôi chút sẽ có ích trong thời gian này "

Minh đưa bàn tay lên ngắm nghía , nhờ luật spell war mà Minh đã cướp được thuật điều khiển rối của tên triệu hồi sư nằm kia . Dù có là khả năng tâm linh tự nhiên hay ma thuật sử dụng bằng cách khai thang năng lượng ma thuật của chủ thể thì đây cũng là một thứ ma thuật hữu dụng .

" Năng lực gia như Lam Hải được sinh ra từ đột biến do những acient tech tạo ra , chúng không tạo ra biến đổi sinh học lớn mà khai mở cánh cửa tiềm năng của con người , giúp họ khai thác năng lượng sinh học của bản thân . Lam Hải vốn không cần khai mở khả năng sử dụng năng lượng sinh học , Điều xảy ra dưới địa vương thần điện đó giống như một hỗn hợp chảy vào dòng năng lượng sinh học của Lam Hải rồi khuếch đại nó lên . Việc đó cũng ảnh hưởng đến thể chất của Hải theo chiều hướng tích cực , gần như tạo ra một siêu nhân như trong những bộ truyện tranh . Dù điều này được phủ nhận , sức mạnh thật của Hải đã được che giấu , nhưng nó vẫn là cái kim trong bọc , không cần đợi ngày cái kim lòi ra người ta cũng sẽ lôi cái kim ra bằng được và dùng nó để đâm kẻ khác "

Nghĩ tới đó Minh đưa cánh tay lên chỉ vào tên triệu hồi sư nằm trên mặt đất , lập tức hắn đứng phắt dậy dù 2 chân run rẩy và cánh tay buông thõng . Cái đầu ngoẹo sang 1 bên nhìn phát ớn . Điều khiển hắn di chuyển , Minh cảm nhận được sức nặng , sức cản , sự đau đớn ở tay của tên triệu hồi sư đó . 1 phút suy nghĩ , tay còn lại của Minh đưa ra . Năng lực điều khiển rối theo đó xâm nhập vào vỏ não của nạn nhân , lục lọi từng mảng thông tin kí ức nhỏ nhất . Một năng lực kiểm soát tuyệt vời đối với Minh , chẳng cần mất công , Minh đang moi móc thông tin từ nạn nhân cứ như bới tập tài liệu trong tủ . Lùng sục khoảng thời gian gần nhất , Minh muốn biết vì sao hội li khai này lại muốn tấn công V-21 . Sử dụng năng lực một cách khéo léo nhất , từng mảnh thông tin được đưa ra . Có vẻ thông tin không được toàn vẹn vì ai đó đã can thiệp vào trước đó , một dạng ma thuật xóa trí nhớ tạm thời . Giống như bôi đen một đoạn ký ức , nhưng vẫn còn những khoảng trống , những phần bôi đen đang biến mất .

" Biochemical Crisis"

" Biển đông "

" Tiamat "

Nếu ký ức nguyên vẹn của tên này đúng với những gì Minh nghĩ , cuộc tấn công khủng bố này mới chỉ là mở màn của những sự kiện lớn hơn . Bằng cách nào đó mấy tên này biết về Tiamat và Biochemical Crisis trên Circle số 7- 1 cổng thứ nguyên giữa biển đông .

......................

Tetra điên cuồng xông vào trung tâm khu nhà kính địa cực , 2 tay như 2 cái máy kẹp sắt xé nát những rễ cây khổng lồ . Khẩu magnum force đã nguội nặng cả tạ được Tetra đeo lên vai cứ như một thứ đồ chơi quá khổ nhưng nhẹ nhàng . Sức mạng thể chất khủng khiếp của người Geon đã khiến những chủng người khác e sợ , nhưng những gì Tetra đang thể hiện còn khủng khiếp hơn . Như một con thú không thể bị ngăn cản , Tetra lao về nơi khởi nguồn của chỗ rễ cây , xé nát mọi ngăn cản không dừng lại .

- Dừng lại !

Những rễ cây phóng về phía Tetra bỗng dưng bung ra tứ phía , chúng bò ra khắp xung quang , cuộn lại với nhau trở thành một khoảng không gian cô lập Tetra với bên ngoài . Từ những rễ cây đâm trồi ra cả trăm nụ hoa xanh đậm với nhụy đen kì dị . Đám rễ cây trước mặt Tetra tác ra thành 1 cánh cửa , một người mặc áo choàng có mái tóc đen dài lộ ra khỏi mũ áo bước ra . Theo sau người đó là một cơ thể méo mó được tạo ra bởi những rễ cây quất chặt vào nhau . Người mặc áo choàng bỏ để lộ khuôn mặt một phụ nữ khoảng 27 đến 30 tuổi , mang vẻ đẹp quý phái ma mị . Cô ta có nước da tái , hơi gầy gò , đôi mắt hơi thiếu minh mẫn và có quầng thâm do thiếu ngủ . Bàn tay cũng khác , nó không chỉ thô mà còn gầy gò đầy vết sẹo . Những đặc điểm này làm Tetra liên tưởng đến Minh khi lần đầu gặp , những đặc điểm nhà nghiên cứu khoa học hay có .

- Elemira Tetra , thật là vui khi gặp được cháu ở đây !

-Ngươi ! Sao ngươi biết tên ta ?

- Hãy gọi ta là Học Giả ! Nhưng thông tin có giá trị ta đều phải biết . Giờ thì cho ta xin phép được nói về lí do của cuộc gặp này .

- Ta không có lý do gì để nói chuyện với khủng bố cả !

- Kể cả việc đó liên quan tới anh ruột của cháu sao ????

Một từ khóa đã làm cho Tetra mềm lòng hạ cảnh giác , những cơ bắp căng lên vì chiến đấu cũng dần dãn ra .

- Mụ biết về Aro ?

- Ta biết vì sao cậu ta liều mình quyết tìm ra bằng được sức mạnh của Địa vương ! Đó là bởi cháu , một người geon mang trong mình bộ gien hoàn hảo không bị lai tạp hay khuyết tật , một cá thể hoàn hảo ! Một mẫu vật vô cùng quý giá ! Còn Aro , cậu nhóc tội nghiệp ghen tỵ . Một người geon mang tiềm năng lớn như vậy mà còn bị chính em gái mình vượt mặt quá xa đã trở nên tuyệt vọng và điên cuồng tìm kiếm sức mạnh . Rồi cuối cùng bị chôn vùi trong lãng quên !

Học Giả đưa bàn tay thô ráp xương xẩu của mình lên chạm vào khuôn mặt của Tetra , cơ thể Tetra run lên bần bật . Ý thức Tetra loạn hết lên , lẫn lộn suy nghĩ về những gì Học giả nói , những gì nghe được , những gì từng cho là thực . Những suy nghĩ đó làm đầu óc Tetra như muốn nổ tung ra .

Học giả lấy ra đống dụng cụ phẫu thuật từ trong túi , Cô ta kề một mũi dao mổ vào sát cổ Tetra nói thầm :

- Giờ thì đã đến lúc cháu thực hiện bổn phận của một mẫu vật thí nghiệm rồi ! Chỉ 1 mẫu máu , một chút mô da , tế bào não , dịch tủy , trứng . Một cá thể đạt mức thuần khiết thế này thật phấn khích , tay ta đang run bần bật đây này .

Người Tetra run lên dữ dội hơn

Tetra cảm nhận được sự nguy hiểm , nhưng những cảm xúc hỗn loạn đã che mờ đi đầu óc của cô ấy . Đó là do một trong những dạng chất độc thần kinh mạnh nhất mà con người từng phát hiện : Mùi hương hoa của Queen of Terror . Mùi hương này cực nhẹ , nhẹ đến mức ngay cả những loài động vật khứu giác tốt nhất cũng khó có thể nhận ra . Thế nhưng đó không phải là vấn đề vì một khi đã hít phải , người nhiễm độc sẽ rơi vào trạng thái hỗn hoạn cực độ và bị ức chế khả năng bạo lực hoặc tự vệ . Với cả trăm bông hoa đang tỏa hơi độc trong một không gian kín thế này , thật thần kì khi Tetra vẫn chưa hóa điên vì thần kinh bị đầu độc . Còn Học giả thì khác , mụ ta có một vùng kết giới nhỏ xung quanh mình , 1 giới hạn ngăn không cho hơi độc thần kinh đi qua . Và xem ra mụ ta cũng đang điều khiển gián tiếp Queen of Terror.

Từ bên ngoài , giọng nói phì phò bị bóp méo của Ego vang lên :

- Tôi sẽ bị đuổi vì phá hoại tài sản cao cấp mất ! Nhưng kệ !

Tiếng động phành phạch của một cỗ máy nào đó kêu lên đều đều ngay sau câu nói của Ego dứt . Tiếp đến chúng hòa lẫn với tiếng kẹt kẹt xoẹt xoẹt chói tai . Một lưỡi cưa xích lớn ồn ào xuyên thẳng qua những rễ cây đâm vào là Học giả giật mình buông lưỡi dao mổ xuống . Một cách dễ dàng , lưỡi cưa xích đưa một đường dài xé nát tất cả rễ cây bị lướt ra , mở ra một cái khe nhỏ thông ra bên ngoài . Tetra nhìn thấy hét lên :

- Cẩn thận ! Hơi độc thần kinh !

Nhưng mặt Tetra xìu xuống khi nhìn qua cái vệt cưa lớn : Cả 4 người đều đeo một loại mặt nạ chống độc kiểu cũ màu đen và phì phò vì không quen với việc thở bằng chúng . Ego cưa nát chỗ rễ cây , miệng nói lớn :

- Kiến thức căn bản về Queen of Terror như vậy cũng không nhớ ? Có thật là cô được huấn luyện đặc biệt không vậy ?

Yukari lao vào trong , murakumo trên tay vung ra một loạt đường kiếm xé nát những bông hoa xung quanh đồng thời kéo lấy vai Tetra lùi ra ngoài . Học giả vẫn còn tỉnh táo , mụ ta cố lết về phía Tetra than khóc :

- Mẫu vật của ta ! Trả đây , trả đây !

Tetra phục hồi lại ngay sau khi bước ra , cô ta cầm lấy khẩu magnum force sau lưng , lên đạn rồi nói :

- Ta không phải mẫu vật của nhà ngươi !

Yukari chưa kịp ngăn cản , Tetra đã bóp cò . Viên đạn bắn đi cực nhanh , bay ngang qua má Học giả đâm thẳng vào hình người méo mó từ rễ cây đằng sau đục một lỗ lớn . Rễ cây buông ra hết để lộ bọc nhân màu xanh đen - nhân của Queen of Terror . Những rễ cây khác xung quanh lần lượt đứt đoạn rụng xuống lả tả , những bông hoa xanh nhụy đen héo khô ngay lập tức . Nhân bị phá hủy , Queen of Terror cũng chết dần .

Một điều thần kì xảy ra : Liên lạc không dây đã trở lại . Bằng cách nào đó mọi thiết bị liên lạc của cả nhóm đã bắt được những đoạn thông báo :

" Gửi đến tất cả những học viên , lực lượng phòng vệ và đội cứu hộ trên mặt đất ! Hiện tại mối nguy hiểm từ Devourer đã được chặn đứng . Chỉ vài phút nữa , Vệ binh quốc gia cũng quân lực chính quy của học viện sẽ từ vành đai tiến vào ! Tình hình hiện tại đang được kiểm soát , nhưng hãy tiếp tục giữ an toàn cho bản thân cho đến khu có thông báo tiếp theo .

Cả nhóm bọn họ ngồi bệt xuống đất thở nhẹ nhõm . 4 người trong số họ chỉ là học viên chưa có chút kinh nghiệm ra đời vừa được nếm trải cảm giác chiến tranh khủng bố . Hiên vân từ từ xoa dịu cơ thể mọi người bằng kĩ năng trị thương , Ego còng tay mụ Học giả hiện đang bất tỉnh lại . Nhóm này dù đã chống lệnh trực tiếp , phá hủy vài tài sản lớn của học viện , nhưng may mắn là họ đã ngăn chặn được một thảm họa mới có thể xảy ra do Queen of Terror . Yukari tiến lại gần Tetra nâng cằm cô ta lên vạch mắt ngắm nghía rồi nói :

- Cô dù là người Geon thì cũng đâu thể có được sức chịu đựng hơi độc thần kinh lớn như vậy , hơn nữa lại hồi phục rất nhanh ! Tại sao ?

Tetra chợt nhớ về những mũi tiêm bất ngờ mà Anh Minh tiêm vào mình . Có thể Cậu ta đã bí mật nâng sức mạnh của Tetra lên cả về thể chất lẫn tinh thần . Một con người luôn toan tính như vậy phải đề cao cảnh giác mới được .

Mice tiến đến đưa máy quét lên trước mặt Tetra đồng thời đưa cho cô ta một cái kim nhỏ nói :

- Một xét nghiệm máu nhỏ để chắc rằng chất độc đã bị loại bỏ hoàn toàn !

Tetra lưỡng lự rồi đâm kim vào ngón chỏ , nhỏ lên máy quét 1 giọt máu . Mice đọc kết quả , mặt biến sắc , 2 hàm răng cắn lại rồi nói nhỏ :

- Trạng thái bão hòa của Công thức gen cường hóa cấp độ tế bào ! Cô có quan hệ gì với Annus ?

...........................

Vùng rừng vành đai học viện V21 giờ đã được bảo toàn , 50 trực thăng quân sự được chia thành những nhóm nhỏ bay với tốc độ vừa phải tiến về phía học viện . Bên dưới mặt đất là nhiều nhóm bộ binh nhỏ đang di chuyển khép vòng tròn lại để rà soát khu vực , đảm bảo không để bất cứ con Devourer nào còn xót lại . Thỉnh thoảng lại có vài tiếng súng trường vang lên , tiếng liên lạc bộ đàm khắp nơi thông báo tin tức . Cho tới khi bộ binh đảm bảo được một con đường an toàn , một chiếc xe tải lớn kéo theo một container dài mới lăn bánh . Hộ tống xe tải là 4 chiếc xe bọc thép cỡ trung đi thành đội hình , đẩy mức độ bảo mật của container lên rất cao , đến mức cả lực lượng phòng vệ và quân chính quy V21 cũng không được tham gia hộ tống mà chỉ bảo vệ riêng vòng ngoài .

- Nhìn qua thôi cũng biết chính phủ đang đặt tình trạng lên mức nghiêm trọng rồi ! Nhưng có đến được mức đó không ? Đã 20 năm kể từ khi cổng thứ nguyên đóng lại , vũ khí , công nghệ , binh lực của ta đều phát triển . Đâu cần phải sợ hãi nữa ?

Đó là lời của một thượng sĩ trẻ tuổi , chỉ khoảng 25 , mặc quân phục giáp chống đạn và mũ xanh vằn đen . Trên vai đeo một khẩu súng trường Ak47 loại cải tiến . Ngoài anh ta ra còn khoảng 5 người trên chiếc trực thăng này , cùng một loại quân phục xanh vằn đen của vệ binh quốc gia , cùng một kiểu trang bị vũ khí . Khác biệt duy nhất có lẽ là tuổi tác , tuổi tác của những người xung quanh . Người lớn tuổi nhất là một trung tá , ông ta đã gần 50 nhưng có thân hình to lớn rắn chắc . Hàng lông mày rậm điểm vài sợi bạc , đôi mắt sắc cùng khuôn mặt thô nét cùng một vết sẹo trắng dọc má phải làm ông ta trông rất dữ tợn . Khi nghe những lời đó , ông ta chỉ vào vết sẹo của mình nói :

- Hồi đó tôi vẫn còn trẻ , vẫn là một lính thủy đánh bộ tràn đầy năng lượng và thích chống đối cấp trên . Được giao nhiệm vụ ở đủ mọi kiểu chiến trường , tôi bắt đầu nghĩ rằng mình không biết sợ ! Cho tới khi phải đối mặt với chúng , sự áp đảo về sức mạnh khủng khiếp 20 năm trước , không một kẻ thù nào reo rắc sự kinh hoàng lớn như chúng .Từ đó thế giới thay đổi , con người tiếp tục chạy đua tìm kiếm sức mạnh. Chỉ mong cán cân sức mạnh có thể cân bằng lần này !

Vừa nói ông ta nhìn về chiếc trực thăng bay song song . Bên trong là một cậu nhóc khoảng 15-16 tuổi không mặc quân phục hay trang bị vũ khí . Không ai đi cùng cậu bé , Ngay cả chiếc trực thăng cũng được đặt chế độ lái tự động .

Ngay khi nhóm trực thăng đầu tiêb có đượ c tầm nhìn rõ về phía học viện , một thức gì đó rất lớn , khoảng 20-30m trồi lên từ vùng đặt cơ sở nghiên cứu của học viện . Nó gầm lên một tiếng rất lớn rồi vụt lên trời lẩn vào làn mây . Mọi người đều bàng hoàng trước một việc ngoài sức tưởng tượng như vậy xảy ra . Riêng vị trung tá tóm lấy bộ đàm nói nhanh :

- Hawk 1 gọi Overlord ! Type 3 đã trốn khỏi khu vực niêm phong ! Yêu cầu sân bay gần nhất hỗ trợ hỏa lực trên không ! Nhắc lại , yêu cầu hỗ trợ hỏa lực trên không ! Hết .

- Hawk 1 đây là Overlord ! 5 Valor đang tiến hành theo dấu Type 3 ! Tiếp tục nhiệm vụ ! Hết .

Họ đang nhắc tới những máy bay chiến đấu Valor với hỏa lực lớn và tốc độ cực đại mark 3 . Những máy bay đó được đặt tại một sân bay gần vành đai học viện để sẵn sàng cho những tình huống như lúc này .

Vị trung tá buông bộ đàm nhìn thực thể đó luồn vào mây , 5 chiếc Valor màu bạc xé gió đuổi theo sau . Tay phải vỗ vai cậu thượng sĩ vẫn đang bàng hoàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi nói :

- Có vẻ như mấy cậu đây sẽ được trải nghiệm cảm giác chiến đấu với rồng như ta trước đây trong nay mai thôi !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI