Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 23: Chương 1 Phần 22:


trước sau

Ngay sau khi những viên đạn ánh sáng vụt qua bầu trời , hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc theo ngay phía sau . Cường độ mạnh và liên tục của những tiếng nổ làm cho những nhà kính rung lên dữ dội thêm , từng ô cửa kính đang có dấu hiệu rạn nứt rõ rệt . Những rễ cây không bỏ qua cơ hội này , chúng lập tức đâm vào những ô cửa kính hòng đâm rễ ra bên ngoài . Murakumo trên tay Yukari lập tức tỏa ra thành những luồng gió cực mạnh vặn xoắn xé nát những rễ cây có ý định phá nhà kính thoát ra . Không đợi ra lệnh , Tetra lập tức lao về phía cổng nối với khu nhà kính ôn đới , ta ôm theo khẩu magnum force nặng cả tạ .

- Dừng lại ! Cô đang làm gì vậy Tetra ?

- Nếu để Queen of Terror thả bào tử của nó ra ngoài , chuyện sẽ còn rắc rối hơn rất nhiều ! Tạm thời chúng ta phải vô hiệu hóa nó càng nhanh càng tốt !

Yukari biết sự nguy hiểm của Queen of Terror , nhưng việc bảo vệ những phòng nghiên cứu còn quan trọng không kém . Việc những viên đạn ánh sáng kèm tiếng nổ đinh tai nhức óc vừa rồi chứng tỏ có kẻ đã sử dụng những nòng pháo dreadnought nguyên mẫu trong khu nghiên cứu dự án mật-nơi tối quan trọng thuộc hệ thống phòng nghiên cứu . Dù chưa nạp đủ nặng lượng cho những nòng pháo , thế nhưng sức hủy diệt của chúng cũng đã là rất lớn rồi . Thật không dám tưởng tượng nếu chúng bắn vào một cơ sở của học viện .

- Ta cảm nhận được một nguồn ma lực ở trước mặt !

Higanbana chỉ về phía nhà kính ôn đới , con phantom đi cùng cô ta lập tức lồng lộn lên như một con sói đói đánh hơi được máu tươi . Yukari tóm lấy vai Higanbana , những đám mây tạo thành một lưỡi kiếm mờ ảo kề cổ cô ta .

- Cô không thể cứ thế mà bỏ đi được !

- Ta không quan tâm nếu các ngươi có sống hay chết ! Ta ở đây chỉ để dọn dẹp lũ li khai!

Yukari cảm nhận được một bộ móng vuốt sắc nhọn đang chạm nhẹ vào lưng mình .

Và chỉ vài giây trước , một cột sáng lớn vừa vụt tắt nơi bãi đậu xe Lam Hải đang đứng cũng khiến cả 2 chú ý . Higanbana lúc này trở nên phân vân khi nhận ra cột sáng đó cũng do một kẻ li khai tạo ra . Chúng đang chia ra khỏi nơi phép triệu hồi đang thực hiện , một hành động hết sức khó hiểu .

Ego đã phục hồi lại, lúc này mice đang dựng lên một cây súng trường khác , một khẩu Railgun được thiết kế nhỏ gọn dùng điện trường để bắn đạn . Đạn bình thường chỉ đạt tốc độ 600-650m/s khi ra khỏi nòng và sẽ giảm dần , một railgun dùng điện trường để bắn có thể khiến đạn bay với tốc độ nhanh hơn cụ thể khoảng 800-1000m/s khi ra khỏi nòng súng . Tuy vậy kiểu railgun này hiện tại được áp dụng hạn chế cũng vì tốn kém và cần qua đào tạo rất nhiều . Ngay khi hồi phục , Ego không ngần ngại cầm lấy khẩu Railgun rồi ra hiệu cho Mice tiếp tục vị trí hoa tiêu . Mice nhìn qua ống nhòm về phía Lam Hải rồi thông báo :

- 3 mục tiêu lớn đã bị hạ ! Một mục tiêu mới xuất hiện ! Mục đích chưa rõ !

Mice đang nói đến kẻ mặc áo choàng với 2 con mắt phát sáng trên mũ áo giống hệt higanbana bước ra khỏi cột sáng , ta mang theo một cây thập tự dài cỡ một thanh kiếm méo mó tiến về phía Lam Hải . Người học viên đi cùng với Lam Hải đã được cứu đi , chỉ còn lại một mình cậu ta với mục tiêu lạ mặt . Ego nhắm vào mục tiêu , cò súng chưa kịp siết thì một cái rễ cây lớn túa đến quật phăng anh ta và Mice ra đất . Higanbana lập tức ra lệnh cho con phantom xé nát những rễ cây , miệng chỉ về phía bãi đậu xe nói :

- Giờ thì nếu không phiền tôi có chuyện phải xử lý với những kẻ phản bội !

Higanbana lao về một ô kính đang nứt vỡ , con phantom trườn tới còn nhanh hơn , nó lập tức đâm xuyên qua tấm kính một cách nhẹ nhàng , kéo Higanbana đi cùng giống như những con ma trong phim kinh dị . Ngay khi đáp đất , con phantom lập tức biến thành 1 cái bóng trải dài trên mặt đất , đỡ lấy chủ của nó và đưa cô ta đi rất nhanh giống như sóng cuốn . Chứng kiến một người thuần thục sai khiến quái thú triệu hồi đến vậy , Yukari không khỏi bất ngờ .

"Vậy ra charisma có nhiều kẻ mạnh đến vậy ! Những chuẩn bị của kanebari chắc chắn không hề thừa thãi"

Suy nghĩ thoáng qua chỉ trong tích tắc , Yukari trở lại ngay với hiện tại . Murakumo vung lên một đường quét sạch rễ cây trước mặt lộ ra lối thông tới khu nhà kính ôn đới , "Tuyệt kiếm" nói lớn :

- Đuổi theo Tetra ! Chúng ta phải đốt trụi Queen of terror càng sớm càng tốt !

..................

Lúc này Hải cảm thấy có thứ chất lỏng gì đó nhầy nhầy và ấm chảy ra khỏi 2 lỗ tai của mình , chúng là máu , máu của chính cậu ta . Có lẽ tai của Hải đã phải chịu vô số tiếng nổ lớn từ trước đó , cộng thêm tiếng nổ của những nòng pháo Dreadnought , áp lực khi phải chống đỡ lũ Devourer và phản lực dội lại cơ thể khi sử dụng Gravity break . Giờ tai Hải chỉ có thể nghe loáng thoáng được một vài âm thanh rời rạch nho nhỏ . Tiếng từ nanomite của Minh cũng mất dần . Tệ hơn , tim hải đập nhanh và mạnh một cách đau đớn , những hơi thở cũng làm lồng ngực Hải khó chịu

Tirius nhìn Hải với con mắt vô cảm , miệng nói lớn :

- Ngươi có phải kẻ người ta hay đồn là : Truyền nhân địa long không ? Kẻ mang năng lực Địa Vương ?

Hải chỉ có thể đoán lời của Tirius thông qua khẩu hình miệng . Hắn tiếp tục nói , thế nhưng Hải chỉ có thể hiểu được vài từ trong lời nói của hắn thông qua khẩu hình miệng :

"Chia cắt ..........Vật chất tối.........Cuồng thần"

Và ngay khi kết thúc màn chào hỏi , Tirius hạ nhẹ thanh kiếm của mình xuống . Lập tức một cột sáng vàng từ trong không trung bắn về phía Hải , một đòn tấn công lạ lùng khiến Hải lập tức xoay người tránh sang một bên . Cột sáng vàng đâm xuống , xuyên qua lớp nhựa đường bãi đậu xe dễ như chọc 1 cây kim qua miếng xốp , để lại một cái hố nghi ngút khói do nhựa đường bị nóng chảy . Chưa dừng lại , Tirius tiếp tục vung cây thập tự méo mó đó lên , những cột sáng lập tức xuất hiện giữa không trung rồi chiếu thẳng về phía Hải rất nhanh .

- Gã pháp sư đó thực sự không hề có ý tốt chút nào nhỉ !

First lại hiện ra , hắn liên tục biến mất rồi lại hiện ra như làn khói . Dường như hắn chẳng hề sợ những cột sáng đang chiếu về phía mình , hắn thản nhiên bước qua 1 cột sáng mà không bị ảnh hưởng gì .

- Tại sao ta nghe được ngươi First ?

- Tai ngươi đã sắp hỏng vì những tiếng động vừa rồi , ngươi nghe được tiếng ta vì ngay từ đầu chúng ta giao tiếp bằng liên kết tâm linh ! Cuộc đối thoại theo kiểu này sẽ chỉ kéo dài chưa đầy 1 tích tắc so với thế giới thực ! Bộ não con người vi diệu nhỉ ?

Giọng điệu thảnh thơi của First làm Hải khó chịu đôi chút .

- Có nhiều thời gian để tán nhảm như vậy thì hãy giúp ta sống sót đi !

-Ma thuật dạng không gian này thực sự khá hiếm đó ! Hắn đang dẫn năng lượng dư thừa khi một cổng không gian được mở ra để sử dụng như một kiểu tấn công tầm xa ! Đơn giản nhưng hiệu quả !

Hải ra sức tránh né những cột sáng , đồng thời tìm cách phản công . Bàn tay đấm xuống đất rồi đẩy năng lực của mình xuống , lập tức bề mặt của bãi đậu xe rung lên như có một cơn địa chấn , vô số đất đá vỡ vụn dưới đất bị bật nảy lên không trung . Bị bất ngờ , Tirius ngừng vung cây thập tự , cả 2 tay cắm nó xuống nền đất như một cái cọc để trụ vững . Bất ngờ một cột sáng khác xuất hiện chiếu thẳng xuống ngay trước mặt hắn ta rồi tắt ngấm ngay lập tức . Lợi dụng thời cơ , Hải bật lên cực nhanh , 2 tay lật tung đất đá trên mặt đất đẩy một khối lượng đất đá khổng lồ về phía Tirius . Dù đứng không vững nhưng Tirius vẫn rất ngoan cường , tay phải lập tức vung cây thập tự lên từ mặt đất . Bất ngờ từ cái hố do cột sáng tạo lúc nãy tạo ra trước mặt hắn bắn ra một cột sáng nữa thẳng về phía Hải . Đòn trực diện quá nhanh , Hải chỉ cảm thấy sự đau đớn thiêu đốt bờ vai mình trong chốc lát . Cột sáng đã đốt cháy cả cánh tay phải của Hải , phần nhân tạo bị đốt chảy biến thành một cục sắt méo mó trên đất . Giờ thì Hải đã mất hoàn toàn cánh tay phải , dư chấn từ năng lực cũng đã giảm bớt , Tirius đang dần làm quen với nó .

First lại tiếp tục thì thầm :

- Mất một tay rồi sức chiến đấu hiện tại còn bao nhiêu ?

- Không quá 40% đâu ! Điều này tệ rồi đây !

- 40% là đủ rồi ! Ta nghĩ ngươi sẽ không vong mạng vào hôm nay đâu !

- Ta vừa mất một cánh tay đó !

Chỗ thịt từ bắp tay lên bả vai đã bị cột sáng đó đốt cháy đen thui , đến máu còn chẳng chảy ra . Tạm thời không bị lo chết vì mất máu , thế nhưng cứ giằng co thế này sớm muộn cũng bị Tirius biến thành tro . Phải tìm cách đánh nhanh thắng nhanh .

- Bao giờ thì ngươi sẽ tỏ ra hữu dụng First ? Nói thật khuôn mặt cuối cùng ta muốn nhìn không phải là ngươi đâu !

First cười lớn , tay xoa xoa gáy mình nói :

- Khuôn mặt ta là thứ ý thức ngươi chọn , ta đâu có lựa chọn chứ ! Mà thôi ta sẽ vì sự thú vị mà ngươi có thể đem lại mà gợi ý cho ngươi vài điều ! Nhìn vào cách hắn vung cây thập tự đó !

Tirius vung cây thập tự lên , một cột sáng nữa bắn tới . Hải nhanh chóng tránh khỏi cột sáng , đôi mắt cố nhìn rõ từng cử động của Tirius khi hắn thực hiện động tác vung kiếm . Cứ thế liên tục 3-4 lần liên tiếp , Hải chợt nhận ra một điều quan trọng :

" Tirius không vung kiếm , mà là kẻ những đường thẳng "

Thông thường 1 kiếm sĩ luôn vung thanh kiếm của mình theo đường vòng cung , gần như mọi kiểu kiếm thuật đều như vậy . Những cú vung kiếm theo đường vòng cung tất nhiên sẽ có lực hơn nhiều . Tirius không vung kiếm , hắn dùng cây thập tự đó như 1 cây bút để kẻ những đường thẳng vô hình định hình cho những cột sáng . Điểm khởi đầu và kết thúc của mỗi "Đường kẻ" là cổng không gian do hắn tạo ra . Tirius dẫn năng lượng từ cổng này sang cổng khác bằng cây thập tự đó .

- Vậy thì chỉ cần nhìn đường kẻ hắn vẽ ra là có thể tính toán được ! đoạt lấy bản sao chép đó từ tay hắn là được !

Hải tự vỗ tay trái vào người mình , một lực vô hình nhỏ chạy xuống bàn chân cậu ta , lan tỏa ra mặt đất xung quanh , cứ như Hải vừa cở bỏ một bộ giáp nặng ra vậy .

First có vẻ trầm ngâm khi nhận ra cách Hải sử dụng khả năng điều khiển trọng lực khá thuần thục .

- Dùng năng lực điều khiển cả trọng lượng của bản thân mình , giờ ta hiểu vì sao lũ Devourer không cứ thế tóm ngươi lên bỏ vào mồm !

- Sau việc này ta sẽ thử khai phá thêm tiềm năng của năng lực này ! Dù gì nó cũng là năng lực của thần đúng không ?

Hải đang điều chỉnh trọng lượng cơ thể mình phù hợp để có thể đủ nhẹ để linh hoạt di chuyển nhưng không được quá nhẹ . Khi nãy , nếu không tăng trọng lượng mình lên , Hải sẽ chẳng khác gì quả bóng thịt trước lũ devourer hay vụ nổ bình xăng , sẽ bị hất bay cả chục mét trước những sức mạnh khủng khiếp đó . Nhưng giờ thì không cần đến trọng lượng lớn để trụ vững , giảm trọng lượng nhẹ hơn sẽ là cách đối phó thích hợp . Chỉ cần một cú nhún chân nhẹ , Hải lập tức phi lên phía trước với tốc độ nhanh gấp 2 lần trước . Tirius lập tức vung cây thập tự tiếp tục "vẽ" , nhưng Hải đã đoán được những đường "vẽ" đó và né tránh chúng một cách nhẹ nhàng . Áp sát cực nhanh , chỉ trong tíc tắc Hải đã áp sát Tirius sẵn sàng xoay chuyển tình thế . Một pha bứt phá bất ngờ , Tirius chỉ kịp giơ cây thập tự lên một cách vụng về . Nắm đấm toàn lực của Hải chạm vào cây thập tự lập tức hất văng nó ra khỏi tay Tirius , bay lên không trung rồi cắm xuống mặt đất cách đó 8 bước chạy .

- Giờ thì đánh như 2 người đàn ông nào !

Hải đưa lời thách thức

- Có thể người ta nói tao là "kẻ yếu nhất chiasma" nhưng đó là nơi mạnh yếu đo bằng khả năng sử dụng ma thuật !

Tirius cởi chiếc áo choàng , để lộ ra một thân hình cao to lực lưỡng . Tay hắn gồng lên làm những cơ bắp nổi căng lên dưới lớp áo phông đen , tiếng bẻ gân cốt kêu lách cách . So với thể hình một người châu âu chăm chỉ luyện tập , hắn có phần nhỉnh hơn . Nhưng sự bất thường về cơ bắp này chắc chắn không phải chỉ đến từ thuốc .

- Nói thật tao đã ngăn bản thân chiến đấu kiểu đường phố man rợ này khá lâu rồi ! Giờ lại thấy phấn kích quá !

- Tôi nên nói là mình đã mất một tay rồi , nhưng hình như ông cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ !

Ngay khi vừa dứt câu , cả 2 tung nắm đấm toàn lực về phía đối phương . 2 nắm đấm mang sức mạnh quái vật chạm vào nhau như 2 cục tạ ngàn cân , ngay đến cả không khí còn bị lực sinh ra từ cú va chạm quét sạch . Không dừng lại 1 giây , Tirius tiếp tục vung 1 cú móc tay trái . Hải nhanh chóng cúi xuống rồi lập tức xoay người đạp mạnh vào bụng hắn , 2 chân tung đòn đá nhanh thoăn thắt đẩy Tirius ngã ra đất . Hải nhảy lên , chân phải co lại thụi 1 đầu gối vào thẳng ngực hắn , tay phải ra sức nện những cú đấm đầy sức mạnh vào mặt Tirius . Nhưng tay phải đã mất , Hải lập tức bị lợi dụng điểm yếu này . Một cú móc phải cực nhanh làm Hải không kịp đỡ , 100% sức mạnh cú đấm thúc vào sườn phải , Hải lập tức bị đánh bật sang bên . Chưa kịp hoàn hồn , bàn tay trái lạnh ngắn cứng như thép của Tirius tóm lấy đầu Hải như tóm 1 quả bóng Tenis nhấc lên . Tirius lúc này đã biến dạng , lớp da hắn giống như một lớp vảy rắn đỏ loang lổ xen kẽ da người . Con ngươi mắt hắn biến thành mắt của loài bò sát , một kiểu thay đổi hình thái . Tay trái Hải lập tức giáng 1 nắm đấm thật mạnh xuống khuôn mặt hắn , thế nhưng cái đầu đó trở nên cứng khủng khiếp . 1 cú đấm trực diện không làm mặt hắn nghiên đi nửa phân . Cảm nhận được nguy hiểm Hải lập tức lùi lại ngay lập tức . Tirius đứng dậy , với sát khí khủng khiếp áp lấy xung quanh , hắn mở miệng nói ra một chất giọng hỗn tạp kì lạ giống như hàng chục giọng trầm nói cùng 1 lúc :

- Hóa ra ta đã đấu với một kẻ tàn phế ngay từ đầu ! Đã thế lại còn bị đánh ngã 1 lần , thật là xấu hổ ! Ta sẽ cho ngươi một cái chết thật nhanh để giải thoát ngươi khỏi sự nhục nhã này !

Thân hình lực lưỡng cùng lớp da loang lổ vảy đỏ và con mắt rắn hung tợn khiến hắn trở nên giống quái vật hơn bao giờ hết . Đây là thứ vũ khí đã từng một thời làm thế giới khiếp sợ : Dragonaut-bán long nhân . Những kẻ sẵn sàng chịu cái chết đau đớn nhất để đổi lấy 1/9 cơ hội có được sức mạnh của loài rồng . Dragonaut có sức mạnh vật lý khủng khiếp , lớp vảy rồng không thể xuyên thủng và khả năng kháng ma thuật mạnh . Điểm yếu duy nhất của Dragonaut là tuổi thọ , vì khi tế bào của rồng được cấy vào mô cơ người , chúng sẽ hủy hoại tế bào của con người từ từ . Vì thế Dragonaut chỉ có tuổi thọ trung bình 5 năm . Xét theo mọi mặt , Hải đang đứng trước thứ vũ khí sinh học mạnh nhất từng được loài người tạo ra . Nhưng Hải là đứa không hề biết xét nặng nhẹ , trước mặt cậu ta dù có là cả một con rồng đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là 1 kẻ muốn giết mình .

- Cho ta xem dragonaut ghê gớm đến mức nào ?

Hải nói lớn

Ngay khi dứt câu , Tirius đã ngay lập tức vung nắm đấm ra trước mặt Hải . Cậu ta liền đáp trả bằng một cú toàn lực , một lần nữa 2 nắm đấm chạm nhau còn nặng nề hơn trước . Tiếng kim loại chạm vào vảy rồng chói tai , phản lực phóng ra xung quanh cao gấp bội . Nhưng chỉ có Hải là bị đánh bật đi , vì sức mạnh của Dragonaut quá sức tưởng tượng . Hải ngã vật ra đất , bàn tay trái bằng hợp kim vỡ nát . Lúc này cảm tưởng còn hơn là lúc nổ bình xăng lúc nãy , lực chấn từ những cú đấm đang dội lại chèn ép cơ thể , 2 tai đau nhói , cánh tay trái không thể cử động . Tirius đặt những bước đi nặng nề lên mặt đất , hắn tiến về phía Hải không nhanh cũng không chậm , giống như vừa thỏa mãn chiến thắng , vừa đợi kẻ địch chìm trong đau đớn thất bại vừa đủ lâu trước khi kết liễu chúng . Tirius dừng lại trước cánh tay trái của Hải , dẫm nó nát vụn ngay lập tức rồi nói :

- Nếu ngươi không có trong lời tiên tri ! Ta sẽ không xuống tay đâu , nhưng đây là vì lợi ích chung thôi !

Tirius giơ nắm đấm lên , Thân hình hắn che khuất mọi thứ , ánh nắng , bụi , gió . Có khi Tirius đã che khuất cả tử thần đã tìm đến Hải . Và đôi mắt Hải mở to như chấp nhận điều đó là tự nhiên vậy . Nhưng đột nhiên mọi thứ tối sầm lại , không khói lửa không ánh sáng , không Tirius . Chỉ 1 màn đêm bao trùm rộng lớn quanh Hải , không một ánh sáng nào le lói xung quanh . Tirius chững lại 1 giây vì bất ngờ rồi lập tức giáng cú đấm của mình xuống thẳng mặt Hải không hề do dự . Đột nhiên một thức gì đó luồn qua người Tirius cực nhanh , nó bò xuống phía chân Hải rồi túm lấy cổ chân bằng bộ móng vuốt lạnh ngắt kéo thật mạnh giúp Hải tránh được cái chết gần kề . Nắm đấm chạm đất 1 tiếng "rầm" , Tirius đã biết rằng mình đã đánh trượt liền đứng thẳng lên nhìn quanh rồi nói :

- Màn đêm vô tận này có phải là ma thuật không gian mạnh nhất của những thủ lĩnh chiasma : "Vô sắc dạ" ?

- Không phải kẻ nào cũng có được ưu ái chết bởi vô sắc dạ đâu ! Đặc biệt là bè lũ phản bội các người !

- Đừng đùa nữa ! Đối với Hình dạng Dragonaut này , lũ phantom trong Vô sắc dạ cũng chỉ là sâu bọ . Bản thân ngươi cũng không thể duy trì trạng thái này quá lâu ! Đừng hăm dọa kẻ khác khi không biết nỗi sợ của chúng !

Higan cười lớn nói :

- Ta chỉ cần điều khiển lũ phantom cầm chân ngươi càng lâu càng tốt ! Đợi cho tới khi ngươi bị chính sức mạnh của mình giết chết ! Dragonaut là thế phải không ?

Tirius quỳ một chân xuống đất , 2 bàn tay áp vào mặt đất . Nhờ những giác quan phụ được tăng cường trong trạng thái Dragonaut , hắn đang cảm nhận mọi thứ xung quanh mình . Vô sắc dạ ngăn cản mọi giác quan của con người , nhưng nó không có tác dụng với rồng . Tirius đã cảm nhận được 6-7 con phantom đang quây quanh mình , những nhịp thở , nhịp tim của Hải , vị trí của bản sao thanh kiếm trị vì nhờ năng lượng ma thuật cây kiếm phát ra . Lũ phantom bình thường đã khó chịu , giờ trong vô sắc dạ chúng còn nhanh hơn , khỏe hơn và có lợi thế tầm nhìn . Cho dù ở trạng thái Dragonaut cũng không thể cứ thế hất văng lũ phantom dễ dàng . Quá trình ăn mòn cơ thể của Dragonaut cũng sắp bắt đầu rồi . Tirius cười lớn nói :

- Được rồi tân thủ lĩnh Higanbana , cô rất thông minh ! Nhưng điều đó có cứu được tên tàn tật đang nằm kia không ?

Hắn đang nói tới Hải

- Hắn là kẻ mang năng lực của địa vương , là 1 trong những sức mạnh chiasma cần để chống lại long tộc ! Thủ lĩnh biết điều đó mà ! ! Nếu ta chết ở đây , ta sẽ kéo hắn xuống địa ngục cùng đó !

- Lũ các ngươi thực sự nghĩ rằng long tộc sẽ chấp nhận lũ hỗn tạp sao ?

- Lũ bò sát đó sẽ phải cúi đầu trước những thượng cổ long , hay ít nhất là phần còn lại của chúng !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI