Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 3: Kế Hoạch Đông Phương:


trước sau

Tên tôi là Elemira Tetra

Sinh ra đã là người Geon , cả tôi và anh trai đã được lựa chọn trong hàng trăm người Geon cùng độ tuổi để được huấn luyện trở thành những người tìm kiếm Acient tech ưu tú . Anh trai tôi Elemira Aro là người đạt được điều đó đầu tiên , Aro đã trở thành một trong những học viên khai quật Acient tech xuất sắc nhất học viện U34 Mĩ và được cử đi tham gia "Kế hoạch Đông Phương" , một cuộc nghiên cứu quy mô lớn về Acient đặc biệt : Những vị thần phương đông . Trong một cuộc khảo sát hợp tác giữa Việt Nam , Trung quốc , Mĩ , Nhật Bản , một nhóm 91 Học viên bao gồm cả nhóm của Aro đã tìm ra một Đông phương thần điện-một điện thờ chính thức của Đông phương thần ngay dưới mặt đất của Hoàng sa . Khái niệm "Thần" trong những ghi chép bí mật không giống như trong lưu truyền , thần được tạo ra từ tín ngưỡng , mạnh lên nhờ lòng tin và ma thuật của tín đồ. Sau cùng , họ dùng Đông phương thần như một công cụ chiến tranh cả về bạo lực lẫn chính trị . Nếu Đông phương thần là một vũ khí , thì thần điện là nơi chế tạo vũ khí . Vì vậy việc tìm ra Đông phương thần điện đã trở thành vấn đề nóng trong mọi bản tin thế giới . Nhưng sau đó , một sự cố đã xảy ra , một sự cố đã chôn vùi thần điện cũng Aro và 9 người khác . Trong khi thiên hạ bâu lấy Lam Hải tung hô hắn như một anh vì cứu thoát 80 người , không một ai truy cứu về cái chết của 10 người còn lại . Cái chết của họ là hiển nhiên sao , mạng sống của họ không là gì sao ? Tại sao chỉ có người thân của họ là đau khổ ?

.................................

- Dậy rồi đó hả ? Người Geon đúng là khỏe nhỉ ? Nằm ngủ mới có nửa ngày mà các vết bầm tím xước sát đã biến mất rồi ! Trông cô cứ như lúc mới gặp vậy !

Tetra choàng dậy

Cô đang nằm trên giường của khu bệnh xá , chiếc chăn trắng đã bị bám đầy bụi và máu . Bộ quần áo thể dục đầy đất cát làm tấm ga giường biến thành màu cháo lòng .

- Chí ít cũng phải lau qua ngươi tôi rồi thay bộ quần áo khác cho tôi chứ ?

Minh đang bơm nước cất vào lọ thuốc , nghe thấy những lời đó thì giật bắn mình . Cậu ta quay lại chỉ vào mặt cô ta mặt đỏ tía tai nói lớn :

- Cô có biết mình vừa nói cái gì không ? Không biết xấu hổ hả ?

- Trời nòng thế này sao phải ấp chăn lên người tôi vậy ?

Tetra hất tung tấm chăn đi , ngay lập tức cô hiểu ra vấn đề : Chiếc áo phông rách lỗ chỗ hở ra những địa điểm khá nhạy cảm với phụ nữ có thể khiến những chàng trai trong sáng chỉ biết đến máy móc dây rợ như Minh nóng mặt . Tetra hình như không hề thấy ngại khi vô ý khoe chút da thịt của mình ra ngoài , cô chỉ ngại khi mặc bộ đồ khó chịu bẩn lem luốc này .

- Kiếm cho tôi một ..........

Chưa cần nói hết câu , Minh đã chìa ra một bộ quần áo . Nó hình như là đồ thể dục nam , có khi là đồ của Minh .

- Mặc tạm đi ! Chúng rất mới vì tôi rất hay trốn giờ thể chất !

Nói rồi Minh kéo kéo rèm che xung quanh giường nơi Tetra nằm một cách cẩn thận .

- Xong rồi thì gọi tôi ! Cô cần phải tiêm thuốc !

- Này nhóc ẻo lả ! Cậu có thể nhìn mà ! Đừng ngại !

- Thôi đi ! Đừng bỡn cợt tôi như vậy !

- Tôi sợ gì một tên mọt sách yếu nhớt chứ ? Nhóc định quấy rối tôi kiểu gì ?

Sau khi thay xong bộ quần áo , Tetra ra khỏi giường bệnh và thử lắc vai vận động một chút . Thể trạng của cô đã trở lại như nó vốn có , đã đến lúc tiếp tục tìm tên Lam Hải đó rồi . Nhưng khi vừa định đi ra ngoài , một mũi tiêm chọc nhẹ vào cổ Tetra rồi bơm vào cực nhanh . Không kịp chặn lại , Tetra chỉ cảm thấy những cơ bắp mất dần sức lực , giống như bị yếu đi gấp 4-5 lần . Minh đã làm điều đó , trên tay cậu ta là một ống tiêm chuyên dụng .

- Xem ra nhóc mưu mô hơn tôi tưởng ! Tiếp theo là gì ? Chiếm đoạt tôi hử ?

Minh dìu Tetra nằm sang một giường bệnh khác rồi nói :

- Đầu tiên , thứ tôi tiêm cho cô là một loại thuốc chống sự kích thích cưỡng chế các khối cơ bằng hoóc môn của người Geon . Cô sẽ phải cảm ơn tôi khi giữ cho cơ bắp khắp người cô được nghỉ ngơi . Thứ 2 đừng tiêm nhiễm những thứ đen tối vào đầu tôi !

Nói xong Minh kéo ghế ra ngồi , đặt lên bàn một cánh tay nhân tạo đã vỡ nát cùng một bộ dụng cụ và bắt đầu hí húi làm việc . Giờ Tetra cũng để ý , Bệnh xá này nằm trong 3 bệnh xá rải rác quanh dãy nhà khoa kỹ thuật , cũng không khác một xưởng cơ khí là bao . Ngoài 5 chiếc giường bệnh , một tủ thuốc , một bồn rửa cùng một cái bàn , máy móc cơ khí nằm la liệt dưới sàn nhà . Thay vì mùi cồn , nơi này lại có nhiều mùi dầu cơ khí hơn .

- Ai quản lý khu bệnh xá này ?

- Tôi !

- Đùa à Nhóc ?

- Chứng chỉ bác sĩ , dược sĩ , bằng khen ........ cô muốn xem cái nào ? Chúng ở cái tủ bên cạnh giường đó ! Đừng gọi tôi là nhóc ! Cô hơn có 1 tuổi thôi !

Tetra trầm ngâm , cô nghỉ ngơi rất ít. Khi gia nhập V21 , ngày có 24 tiếng thì 20 tiếng được cô dùng vào việc luyện tập thể chất , thời gian nghỉ ngơi rất ít , chống lại cơn buồn ngủ bằng thuốc tăng lực và chất kích thích . Tất cả chỉ vì mong muốn đập cho Lam Hải một trận nhừ tử . Nhưng khi mà nhận ra mình còn quá yếu trước Hải , Tetra bỗng dưng muốn bỏ cuộc .

- Tên nhóc là Minh-Đoàn Hoàng Minh phải không ?

- Cô biết đầy đủ họ tên của tôi ? Lạ nhỉ !

- Tôi nhớ tên từng người trong số những người tham gia chuyến khảo sát Đông phương thần điện năm ngoái . Cậu từng là học viên kĩ thuật ở hiện trường ?

- Không còn nữa ! Giờ tôi chỉ là một tay bác học điên thôi !

- Đòn đánh mà Hải đã sử dụng , nó là gì vậy ? Ma thuật ? Kĩ thuật khoa học ?

- Coi nó như một dạng gian lận đi ! Giờ thì hãy nghỉ ngơi đầy đủ ! Tôi muốn cô giữ sức cho cuộc khai quật !

- Tôi đâu nói mình sẽ tham gia ?

- Nhưng chúng tôi đã đánh bại cô rồi ! Cô đã tuyên bố trước toàn thể đám đông ở đó ! Nuốt lời không kịp đâu !

..........................

Cùng thời điểm

Văn phòng khoa kỹ thuật

Trưởng khoa già nhìn Hải gặm những cái bánh quy trong mệt mỏi , ông ta liên tục thở dài , mât nhìn qua cửa sổ đầy tâm trạng . Chỉ trong một ngày rắc rối đã đổ ập lên đầu ông ta . Nào thì giải quyết hệ thống cấp điện , rồi thì tin đồn về một Acient tech chưa được nhà trường xác định , rồi còn một học viên đặc biệt bị đánh ngất ......... Hải vẫn vô lo , cánh tay giả bị đập nát đứt lìa có vẻ không đau đớn .

- Các cậu định lôi thêm bao nhiêu rắc rối đến cho khoa kĩ thuật là đủ ?

- Chúng em đã cố để giải quyết vấn đề theo hướng tích cực , nhưng vì nhiều lý do khách quan nên.........

- Thôi khỏi ! Từ lúc cậu đâm đơn xin chuyển từ khoa thực tế sang khoa kĩ thuật , tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi ! Giờ thì tôi muốn nói chuyện chính ! Vào đi Leri !

Một cô gái nhỏ nhắn , mặc đồng phục trường với blaze , sơ mi thắt nơ vàng và váy ngắn đẩy cửa bước vào , tay cầm một chiếc vali dài cỡ 2 sải tay . Cô ta lễ phép cúi chào rồi ngồi xuống ngay cạnh hải chọc chọc vào những gì còn lại của cánh tay giả .

- Có đau không ?

Leri xoa xoa cằm hỏi

- Thứ cô mang theo là MD (multi device)

- Vâng ? Nó kì diệu lắm !

Leri nắm chặt tay giơ lên , mắt long lanh trả lời .

- Cô mang quốc tịch Trung hoa ?

- Vâng !

- Học viên đặc biệt ?

- Vâng !

- Họ dạy cô nói dối chứ ?

- Vâng !

- Cái quái gì thế này ?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI