Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 4: Khí:


trước sau

Mai Leri

Một học viên thuộc diện đặc biệt được gửi từ học viện Aoshina Trung Quốc , cô bé gần như không ngần ngại trước bất kể ai dù nơi đây là đất khách quê người . Ngay khi thầy chủ nhiệm khoa bàn giao Leri cho Hải với một vài lời nói đầy tính đùn đẩy trách nhiệm . Leri đã lẽo đẽo bước theo Hải đến từng bước một cứ như có một sợ giây buộc giữa Hải và cô bé . Tất nhiên bất cứ ai nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn tóc búi 2 búi dễ thương lẽo đẽo đi theo Hải đều không khỏi ngạc nhiên . Hải vốn không thích những ánh nhìn của người khác dồn về phía mình , và kẻ thu hút chúng dù vô ý vẫn khiến hải khó chịu .

- Đứng yên ở đây đợi tôi ! Tôi cần đi sửa cái bộ phận hỏng hóc này !

- Từ chối ! Tôi cảm thấy rất nhiều kẻ nhắm vào mình xung quanh đây , nhưng anh lại là người giữ họ tránh xa tôi !

- Vậy bé nói sao nếu tôi cũng nhắm vào bé ?

- Ánh nhìn của anh không có một cảm xúc nào đặc biệt khi nó liếc qua tôi ! Trên thực tế từ khi ra khỏi văn phòng khoa nó chưa hề lia về phía tôi ! Anh không phải kẻ thù........

Leri chưa nói hết câu , nắm đấm của Hải đã dí sát mặt cô bé cực nhanh , dừng lại trước sống mũi .

- Sao bé nghĩ tôi sẽ không làm hại bé ? Một học viên của Aoshina tự dưng xuất hiện ngay tại thời điểm mà Aoshina và V21 tranh giành nhau từng thớ đất vùng biên giới . Nếu cô cần một tấm bình phong để được sống yên ổn ở đây thì nhầm người rồi !

- Không hề nhầm lẫn ! Thứ nhất : anh không hề sát thương tôi , thứ hai : anh được chỉ định bởi cấp trên của mình giúp đỡ tôi trong thời gian làm học viên trao đổi ! Tôi sẽ làm thân với anh bằng được dù đó là lệnh cấp trên hay ý muốn cảm xúc của mình !

- Vậy ra cô có ý đồ tiếp cận tôi hả ? Thảm nào bám ríu không buông !

Leri quay mặt phồng má

- Cứ làm điều cô muốn ! Rồi cô sẽ thấy nỗ lực mình bỏ ra phí hoài thế nào !

Rồi Hải lại tiếp tục tiến về phía bệnh xá , Leri vẫn lẽo đẽo theo sau .

.....................

Khu bệnh xá khoa kĩ thuật

- À ! Chàng trai bạo lực ! Cậu đã quay lại rồi ! Không có chuyện gì nghiêm trọng chứ ?

Hải bước qua cửa chính , Leri vẫn lẽo đẽo bước theo sau .

- Điều này nghiêm trọng hơn tôi tưởng ! Thay vì nhận phạt vì đánh nhau , cậu lại đem về một fan hâm mộ !

Không một lời , Tetra bật dậy lao thẳng về phía Hải . Leri ngay lập tức nhảy ra chặn trước mặt cô ta , không cần hỏi lí do thêm , cả 2 đấm đá nhau kịch liệt .

- Cô là học sinh trao đổi của Aoshina hả ? Nghe giống gián điệp hơn nhiều !

- Người Geon có vẻ hung hãn quá nhỉ ! Nhưng cô yếu quá , có thật là người Geon không vậy ?

Và cứ thế những nắm đấm cú đá được tung ra .

Hải chẳng buồn can ngăn , lặng lẽ ngồi xuống cạnh bàn làm việc của hải . Lúc này Minh đã buông cánh tay sang một bên để mục sở thị cái người ta hay gọi là Mĩ Nhân đại chiến . Nếu như Tetra mà không bị thứ thuốc ức chế làm yếu đi , chắc cô ta đã phá tan chỗ này . Còn cô bé nhỏ nhắn lạ mặt kia cũng khá linh hoạt , đòn thế lấy công làm thủ, uyển chuyển như nước , dù Tetra có đầy đủ sức mạnh cũng chưa chắc đánh bại cô bé chỉ trong vài đòn đánh . Bất ngờ Leri thủ thế , hai tay đặt 2 bên rồi nghiêng người tung một chiêu vào khoảng không , giống như đấm vào một bao cát vô hình . Tetra bị đẩy ngược lại từ đòn đánh đó , giống như bị một luồng khí áp cực mạnh trực diện . 1 Chiêu đẩy lùi người Geon , thực sự không thể coi thường .

- Đó có phải là khí công ? Cô bé là học viên của Aoshina đúng không ? Một học viên đặc biệt ?

Minh hào hứng hỏi chuyện trong khi đỡ Tetra trở lại giường nằm .

- Khí công ? Giống như trong phim võ thuật á ?

- Chỉ tương tự thôi !

Khí công là một kĩ thuật đặc biệt , bao gồm 4 phần : thu khí , điều khí , vận khí , giải phóng khí . Một người bình thường nếu chỉ học được cách thu "khí" , thu nạp "khí" từ môi trường , trong người sẽ có một lượng "khí" dồi dào , có thể sống thọ hơn người bình thường và sức khỏe cao hơn đáng kể . Điều khí là bước tiếp theo , là bước đơn giản nhất trong sử dụng khí : điều khiển những luồng "Khí" khắp cơ thể , giúp cho lục phủ ngũ tạng tứ chi hoạt động bình ổn , hiệu quả . Vận khí - tập trung một lượng "khí" nhất định trong một thời gian ngắn và giải phóng khí . Trung quốc đã có rất nhiều nghiên cứu về "khí" , sơ đồ huyệt đạo ở cơ thể người ,.......... Nhưng sử dụng "khí" ở mức độ như vậy cũng thật hiếm có , nhất là đối với một cô bé như thế này .

- Bé này ! Năm nay bé bao nhiêu tuổi rồi ?

- 17 !

- Học cách sử dụng khí từ năm bao nhiêu tuổi ?

- 9 tuổi !

- Với anh đây thì nếu học luyện khí thì sẽ đạt đến trình độ nào ? Có thể 1 đòn thổi bay bức tường không ?

Leri nhìn Minh từ trên xuống dưới bằng ánh mắt mau lẹ , tay nhanh thoăn thoắc bóp vào một loại điểm trên vai , lưng của Minh rồi thở dài :

- Căn cốt quá yếu , tư chất luyện khí không có chỉ tổ rước khổ vào thân !

Minh mặt tối sầm lại , quay vào bàn làm việc lấy ra một vật kì cục . Nó là một cái ống bằng thủy tinh trong suốt , bên trong chứa một chất lỏng màu đỏ hồng sóng sánh . Minh lắc lắc chiếc lọ rồi chỉ về phía Leri , lập tức cô bé như bị nhấc bổng lên một cách kì lạ . Cô bé không giãy dụa gì , chỉ ôm chặt lấy cái MD sau lưng , cứ thế lơ lửng trên trần bệnh xá như quả bóng .

- Luyện khí được bao nhiêu năm thì bé có thể làm như thế ?

Leri cau mày đáp :

- Trọng lực bị mất ? Không phải ! Bị cô lập ! Điều này có vẻ rất mới mẻ ! Là ai đã làm ra thứ đó vậy ?

- Đoán không ra thì cứ ở trên đó đi !

Minh quay ngoắt bỏ mặc Leri trên trần nhà , đem cánh tay đã sửa chữa ra lắp lại cho Hải . Trong lúc lắp ráp , Hải đã vô tình nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy cảm xúc của Tetra khi đang ngủ . Những cảm xúc nặng nề , dồn nén . Chắc hẳn cô ta hận Hải lắm , vì những gì đã xảy ra .

- Đang định nghĩ quẩn hả ? Dừng lại đi ! Mày đang phải làm chân sai vặt cho tao một thời gian nữa đấy !

- Hồi đó ! Lúc tìm ra địa vương thần điện , có phải mày từng can ngăn tao đừng đi không ?

- Không nhớ rõ lắm ! Nhưng nếu mày không đi thì mọi chuyện cũng chẳng đi theo chiều hướng tốt hơn đâu ! Í tao là mày đã ở đó , mày hi sinh một cánh tay để cứu từng đó người và còn có được năng lực của địa vương ! Không phải điều ấy tốt hay xấu nhưng đừng ôm hết tất cả mọi thứ về phía mình . Có ngày mày sẽ chết trong dằn vặt mất !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI