Để thu thập thông tin về Nam 'Sói', Tường Vy quyết định tiếp cận khu vực bến cảng dưới vỏ bọc của một phóng viên tự do. Cô trang bị một chiếc máy ảnh cũ kỹ và một cuốn sổ tay, cố gắng hòa mình vào dòng người lao động nghèo khổ ở nơi đây.
Bến cảng vào ban ngày náo nhiệt và ồn ào. Những chiếc xe container ra vào liên tục, tiếng máy móc gầm rú, tiếng người khuân vác hò hét. Tường Vy len lỏi qua những con hẻm nhỏ, ghi chép lại những gì quan sát được và cố gắng bắt chuyện với người dân địa phương.
Hầu hết mọi người đều tỏ ra e dè và cảnh giác khi thấy một cô gái lạ mặt xuất hiện và hỏi han về những chuyện "nhạy cảm". Chỉ có một vài người già cả, sau một hồi dò xét, mới dám hé lộ những thông tin rời rạc về Nam 'Sói'. Họ kể về gã như một người hùng bất đắc dĩ, một kẻ bảo vệ khu vực khỏi những băng đảng khác, một người luôn giúp đỡ những người nghèo khó. Nhưng khi nhắc đến những hành động tàn bạo của gã với kẻ thù, họ lại im bặt, ánh mắt đầy sợ hãi.
Trong lúc Tường Vy đang cố gắng thu thập thêm thông tin ở một quán nước ven đường, một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình bất ngờ xuất hiện. Ánh mắt của bọn chúng láo liên nhìn quanh, rồi dừng lại ở Tường Vy. Một tên tiến đến, huýt sáo trêu ghẹo.
"Cô em xinh tươi từ đâu tới đây vậy? Có cần anh em tụi này dẫn đi chơi không?"
Tường Vy cố gắng giữ bình tĩnh, lịch sự từ chối. Nhưng bọn chúng không có ý định buông tha. Tên vừa nói tiến lại gần hơn, định giật lấy chiếc máy ảnh của cô.
"Máy ảnh đẹp đấy. Cho anh mượn chụp vài pô nhé."
Trong tình thế nguy hiểm, Tường Vy nhanh chóng lùi lại, cố gắng tránh xa bọn chúng. Nhưng bọn chúng đã vây kín cô.
Đúng lúc đó, từ phía sau lưng bọn chúng vang lên một giọng nói lạnh lùng đầy uy lực. "Bỏ tay ra khỏi người cô ấy."
Tất cả mọi người đều giật mình quay lại. Nam 'Sói' đứng đó, tựa lưng vào một chiếc xe tải lớn, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn đàn em.
Bọn thanh niên kia tái mặt, vội vàng cúi đầu. "Anh... anh Nam!"
Nam 'Sói' không nói gì, chỉ nhếch mép cười khẩy. "Đụng vào người của tao mà không hỏi ý kiến tao à?"
Bọn chúng vội vàng lắc đầu, lùi lại, biến mất vào trong bóng tối.
Nam 'Sói' tiến đến chỗ Tường Vy, nhìn cô từ đầu đến chân. "Cô là ai? Đến đây làm gì?" Giọng nói của gã vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại có vẻ dò xét.
Tường Vy cố gắng giữ vẻ tự nhiên, đáp: "Tôi là phóng viên tự do, đến đây để tìm hiểu về cuộc sống của người dân bến cảng."
Nam 'Sói' nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn nhìn thấu tâm can cô. "Phóng viên à? Ở đây không có chuyện gì đáng để viết đâu. Tốt nhất cô nên rời khỏi đây trước khi gặp rắc rối."
Nói rồi, gã quay người bước đi, để lại Tường Vy đứng đó, tim vẫn còn đập thình thịch. Cuộc chạm trán đầu tiên với con sói đầu đàn này đã khiến cô cảm nhận được sự nguy hiểm và quyền lực của gã. Nhưng nó cũng khiến cô thêm quyết tâm phải khám phá ra những bí mật ẩn sâu trong bóng đêm bến cảng.