Khoanh tay, gác chân lên bàn. Hắn nhếch mép.
- Cô muốn thảo luận gì ?
Hương ấp úng.
- Tôi..tôi vẫn chưa đọc được một chút gì về đề tài mà thầy giáo cho nên không biết nói gì.
- Rầm !
Hắn đập bàn. Trái tim Hương nhảy lung tung, Hương ôm lấy ngực, mặt Hương tái lại, nước mắt tràn mi. Hương bắt đầu khóc.
Hắn lạnh lùng nói.
- Đừng đóng kịch nữa. Cô còn định giả vờ đáng thương đến bao giờ ? Cô muốn tôi đánh cô để cô lấy cớ chia rẽ tình cảm của hai anh em tôi đúng không ?
Hương vừa khóc vừa trả lời.
- Tôi..tôi không hiểu anh nói gì cả. Anh bảo tôi vào đi theo anh vì anh muốn tôi cùng anh thảo luận về đề tài thầy giáo cho. Tôi không muốn cãi nhau với anh.
Hắn hạ chân xuông đất, nhổm người lên, hắn dí sát mặt hắn vào mặt Hương.
- Con nai trong cô vẫn còn tồn tại kia à ? Tôi tự hỏi con cáo trong cô nay đã bỏ đi đâu rồi ?
Hương đông cứng người vì sợ, mặt Hương đỏ bừng. Hương sợ hãi không hiểu vì sao hắn lại hành động một cách kì lạ như thế. Mọi hôm hắn đều kinh tởm đứng tránh xa Hương ra, nếu hắn muốn hành hạ Hương, hắn chỉ dùng chân. Sao hôm nay hắn lại nhìn tận mặt Hương ở khoảng cách gần như thế này ?
Hương ngả người về phía sau, Hương ngồi nhích dần ra xa. Hắn nhìn thấy Hương đang tìm cách bỏ trốn. Hắn tự hứa với lòng là dù hôm nay hắn có phải ở thêm trong thư viện trường, hắn cũng phải lột được bộ mặt thật của Hương. Càng thấy Hương tỏ ra yếu đuối và đáng thương, hắn càng muốn hành hạ Hương.
Hương đứng bật dậy, cầm túi sách, Hương muốn nhanh chóng thoát ra khỏi thư viện, ở đây một mình với hắn thật nguy hiểm.
Đứng chắn trước mặt Hương. Hắn cười nhạt.
- Cô định bỏ đi đâu ? Chúng ta vẫn còn chưa thảo luận kia mà ?
Hương lắp bắp.
- Anh...anh có nói gì đâu. Ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp.
Hắn quát.
- Không ngày mai gì hết ! Tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng, cô dám làm nhục tôi, tôi muốn cô phải trả giá cho những gì mà cô đã làm.
Hương đi giật lùi, hắn vẫn đứng im một chỗ. Khoanh tay trước ngực, trông hắn lúc này rất giống một đao phủ đang chờ chảm đầu phạm nhân.
Hắn ra lệnh.
- Tốt nhất là cô đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay tìm cách chạy thoát, nếu