* lưu ý mỗi một khối từ 3-2 lớp , vd A1 là 6/1 hoặc 10/1 . đầu tiên là khối A , sau đó là B khối B, C , D , ....* vd A là khối 10 hoặc 6 : B là 11 hoặc 7.*
-ngày đầu tiên nhập học tại ngôi trường mới , tôi vẩn còn rất bở ngỡ . Dường như mọi thứ đối với tôi đề là những thứ rất lạ lẫm dù tôi có lẽ đã từng đến nơi này 1 hoặc vài lần .
-tiếng trống trường vội vã vang lên , TÙNG .... TÙNG .... TÙNG . thầy tổng phụ trách tập hợp chúng tôi lại để phân chia lớp và dĩ nhiên là sẽ gặp lại những người bạn cũ , erm..... có lẽ tôi cũng không quá hạnh phúc hay vui vẻ gì khi gặp lại bạn bè cũ ... chính họ đã khiến tuổi thơ bé nhỏ của tôi tan nát . Tôi không hận họ , nhưng cũng không hề tha thứ cho họ . tiếng thầy vang lên khiến tôi tỉnh dậy từ những suy nghĩ mông lung
Như tôi dự đoán tôi được phân vào lớp A1 , tôi cũng chẳng mấy quang tâm mình học lớp nào , dù sao né xa đám cô hồ*n đó trước đã .
ừ thì cx ổn nhưng mà ..... 2 lớp kia có 38-39 đứa sao cái lớp này tới 41 đứa dữ vậy ._.
- như nhận ra điều bất bth , cô chủ nhiệm tôi đã đến hỏi lớp có ai muốn chuyển qua A2 không ? , như vớ đc hy vọng thoát khỏi A1 ,tôi nhanh chóng xung phong đi qua A2* ừ thì A1 cx tốt có cái nhiều v*ng quá -_-
ngày hôm sau đến trường , thì cx hc như bth thôi , mà hình như vừa mới chuyển cấp nên có vẻ là hơi khó . TÙNG... TÙNG ... TÙNG
AAAAAAAAAAAAAAA, ra chs r yea
tôi định đi tham quan trường một chút , dù sao cx chx quen địa hình , đi tham quan tí , mốt đở đi lạc .
bước lên lầu
VÈOOOOO
1 hình bóng ai đó vượt thoáng qua mặt tôi . - wtf cái j vừa lướt qua vậy trời - tôi nghĩ
quay đầu nhìn lại , ánh mắt tôi va phải 1 chàng trai oh trông khá quen mắt à đr đó là hc sinh của lớp A3 thì phải .
bất chợt 1 cảm giác j đó lướt qua tim tôi , đúng là nhìn kỹ thông cậu cx đẹp trai thật ít nhất là do tôi thấy thế .
tôi bt , tôi cảm thấy mình có chút hứng thú với cậu , nghe hơi vô lý nhưng đó là sự thật , hôm khai giản tôi cx cs nghe sơ sơ về cậu , học giỏi , gương mặt cx ổn , và tốt bụng * với 1 số người nhất định* ngoài ra cậu cx khá lạnh lùng đấy chứ
nếu k phải cs tiếp xúc hay quen bt thì cậu cx k thèm nc chung .
tôi bt dù tôi cs thích cậu bao nhiêu đi nx thì cậu cx chẳng bao h thích tôi đâu , và bản thân tôi cx chỉ nghĩ rằng đây chắc chỉ là cảm giác nhất thời thôi , hứng thú nhất thời thôi đấy mà . và đúng thật , tôi cx chằng còn nhớ tới cậu nx , ký ứng về cậu bắt đầu mờ nhạt