-tôi cũng dần làm quen được với bạn bè mới, họ cho tôi cảm giác an toàn, dễ chịu khiến tôi có thể tin tưởng , dựa dẫm vào họ .
-rồi những ngày tháng học đường cứ thế trôi qua , đi học - nghĩ cuối tuần - đi học - nghĩ cuối tuần .
và những thứ còn khiến tôi đa khổn hơn nữa đó là ĐI HỌC THÊM
nghĩ tới thôi là thấy khổ r mặc dù nó tốt cho thành tích thật
-Thời gian thấm thoát thoi đưa , nhanh như chó chạy ngoài đồng . Thoáng cái đã đến năm tiếp theo .
tôi được phân vào lớp B3. * cx k tệ lắm nhỉ *
ở đây tôi gặp lại những người bạn cũ ,* yea tuyệt cmn vời *
nhìn đằng xa xa . oh ai kia trông quen quen nhỉ
Tôi ngạc nhiên khi thấy người ngồi trong dãy cuối cùng của lớp học , gương mặt thanh tú ấy không lẫn đi đâu được . những kí ức thoáng qua về cậu bất chợt ùa về , ờm nhưng mà tôi cx cs quan tâm méo đâu
ngồi an vị vào chổ ngồi của mình , tôi sau đó được nghe thầy giáo lớp tôi sinh hoạt và bầu ban cán sự mới ( trông thầy béo béo nhìn như doraemon nên tụi lớp tôi đặt cho ổng là thầy doraemon )
tôi được bầu làm tổ trưởng tổ 1 , kiêm luôn sao đỏ . còn cậu là tổ trưởng tổ 4 . trời mẹ .... cái tổ 4 toàn mấy đứa học giỏi k . trời
và đứa bạn yêu dấu của toi cx ngồi tổ đó nên tôi thường xuyên có cơ hội ghé qua chs, hầu như hôm nào cũng đi .
từ đó tôi cx cs nhiều cơ hội tiếp xúc hơn với cậu , cậu ngồi chung vs 1 kẻ khác đó là thanh tùng
tranh thủ mấy hôm tùng vắn tôi qua ngồi vs cậu , à quên nữa tên cậu là - TỚI - Minh Tới.
ngồi gần cậu vài hôm mỗi khi nhìn cậu tôi lại thấy 1 cảm giác gì đó vui vui, nhất là khi chiều tà buôn xuống , ánh nắng nhẹ nhàn chiếu lên mái tóc cậu , nhìn thật đẹp
cứ như tranh vẽ ấy . một lần nữa tim tôi lại rung động trước cậu , nhưng tôi nghĩ mình không xứng với cậu . nên ngoài mặt cứ nói chuyện với cậu như 1 người bạn thân bth . lòng tôi có chút rối rấm
có 1 lần tôi vì tha thứ cho kẻ thù của mình mà bị nó phá nát và lấy đi tất cả những gì tôi có ,bạn bè , bạn thân ,...... nó đánh tôi , nhưng tới khi lên văn phòng thì nó lại bảo là tôi đánh nó . tôi thật ngu ngốc khi tin lời nó rằng nó sẽ thay đổi nếu tôi bỏ qua cho nó
lảo đảo trở về lớp tôi thấy cậu còn chẳng bận tâm , k nhìn hay an ủi tôi dù chỉ 1 chút . có chút buồn bả nhưng mà bn bè thôi người ta k quan tâm mình cx là chuyện thường , chỉ có điều, từ ngày ấy tôi thay đổi , tôi k còn hiền lành nx mà thay vào đó là sự tàn ác , bất kể những kẻ kiếm chuyện với tôi như thế nào , tôi đều có cách biết được những bí mật về vi phạm của chúng
và dĩ nhiên rồi . tôi đã khiến chúng bị phạt , cay k ? cay chứ nhưng chúng nào bt tôi làm , 1 năm học 32 tuần . bj phạt và ăn cây hết 22 tuần
nhưng kể từ lúc tôi thay đổi , ánh mắt cậu nhìn tôi cx cs vẻ như là đã thay đổi. nhưng cậu vẫn còn làm bạn với tôi , thật may mắn làm sao