Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Công Tử Máu Lạnh

Chương 13: Chương 12


trước sau

REENG .... REENG .... REENG ...

Tiếng chuông trường vừa vang lên, tất cả học sinh vui mừng la hét, ùa ra như ổ kiến, chỉ có Jin và Dawn ung dung ra nhà xe lấy chiếc Lamborghini Aventador Roadster. Vừa ra tới nhà xe, Jin đứng ở ngoài bấm điện thoại chờ Dawn lấy xe ra. Từ khu nhà B, có một nhóm học sinh đi tới, đi qua Jin nhưng không may đụng vào Jin khiến cậu rớt luôn cái điện thoại xuống đất. Jin nhìn cái điện thoại vừa chạm đất rồi trừng mắt nhìn cả đám học sinh đứng tim, mặt tái mét vì lỡ dụng phải Jin. Ai chứ Jin thì ko đụng vào được đâu, Jin nổi tiếng vô cảm, tàn ác nên ko ai dám chọc. Cả đám cúi đầu xin lỗi tới tấp, nhưng chỉ nhận được một câu lạnh như băng:

- Đi mau!

Chỉ một câu nói của cậu mà cả đám mặt cắt ko ra giọt máu, ba chân bốn cẳng chạy . Khi nhóm học sinh đó đi khỏi, Jin cúi xuống nhặt điện thoại lên, cũng may đó là điện thoại xịn nên ko bị gì, Vừa đúng lúc Dawn chạy xe ra chỗ Jin. Sau đó Jin bước lên xe, giành ghế lái rồi tăng tốc, Jin chạy xe vượt cả đèn đỏ, thấy con chó chạy qua, cậu bẻ lái làm mọi người sợ hết vía và sững sờ ....

---------------------------------Quay lại với 4 người kia---------------------------

Davis, Cecilia, Fortune và Eden lái xe về nhà rồi thay đồ đi bar HEAVEN (lúc này Cecilia không đeo mặt nạ), cả 4 người đầu làm bar sững sờ vì có sức hút mãnh liệt, riêng Cecilia nổi bật nhất khiến mọi đàn ông trên thế giới này đều phải "say", cả bốn bước vào phòng VIP, vừa mở cửa ra thì đã thấy Jin và Dawn ngồi vắt châm trên ghế đang nhâm nhi ly rượu mạnh, Cecilia ung dung đi đầu, ngồi đối diện Jin...bốn mắt nhìn nhau. Eden lôi Davis vào ngồi, cả hai vui vẻ nói cười. Mới thấy Fortune thì Dawn vội lôi cô nàng lại ngồi sát người mình và khoác vai cô, khiến cô nàng đỏ mặt và khó chịu trông rất đáng yêu khiến ai đó lỡ một nhịp tim. Cecilia nâng ly rượu Cognac khẽ đung đưa làm rượu chao song sánh, đôi mắt màu xanh lá hòa quyện với rượu màu nâu của rượu khiến ai đó bị hút hồn ....

"RẦM" Bỗng nhiên có tiếng động lạ khiến mọi người giật mình chú ý vào nơi phát ra tiếng động, Pandora nhíu mày, cậu bước ra ngoài, vài phút sau quay lại với một vết thương ở cánh tay trái, máu loang ra chiếc áo sơ mi trắng, cả đám, cả đám ngạc nhiên bước ra ngoài cửa, thì ra là Queen Tỷ- người được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm, kẻ máu lạnh giết người ko ghê tay. Davis vội đỡ lấy Pandora, dìu cậu ngồi vào ghế nghỉ ngơi đồng thời nói:

-Cecilia, Eden, Fortune và Dawn ở lại đây chăm sóc và băng bó cho Pandora, để anh ra ngoài đó giải quyết chuyện này.

-Ukm – Fortune, Eden và Dawn đồng thanh.

-Ko ! – Cecilia lạnh lùng nói.

-Ở ngoài đó nguy hiểm lắm.

-Thì sao ?

-Thì em không được ra chứ sao, em sẽ dễ bị thương lắm.

-Em vẫn ra.

-Thôi được rồi, nhưng em phải đứng sau anh, không được làm gì đó.

Davis không nói lại Cecilia nên đành cho cô đi theo, Cecilia nghe Davis nói vậy thì không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau anh.

Từ phòng VIP của quán đi ra chỉ có 3 người là Jin , Cecilia và Davis, Jin và Davis khó chịu trước cái nhìn khinh người của Queen tỷ, còn Cecilia vẫn bình thường, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Ả khẽ lên tiếng, giọng ả rất trầm khiến hầu hết mọi người trong bar sợ hãi đến nỗi phải chết đứng:

-Chủ bang Angel ở đây phải ko ?? Vậy là ai trong số này ???

-Là tôi. - Một giọng nói lạnh lùng vô cùng vang lên.

Tất cả mọi người ( kể cả Queen tỷ ) quay mặt về hướng phát ra tiếng động, Davis cũng từ trong góc khuất bước ra, đám đông dẽ lỗi cho anh đi, anh đứng trước mặt ả, mặt lạnh băng. Ả khẽ nhìn sơ qua anh rồi tung cước đạp anh một cái vào bụng đau điếng, rồi cười ngạo nghễ nói:

-HA ... HA ...HA ... AAA .... tưởng thủ lĩnh bang Angel hùng mạnh thế nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi, vắt mũi chưa sạch, chỉ được cái mã đẹp chứ làm nổi thể thống gì ở đây. Tao phải phá nat cái bang của mày rồi ... ha ... ha ... ha ... aaa ....

Ả nói rồi đạp anh thêm cái nữa, Davis bực bội tột cùng đạp ả một cái làm ả ngã nhào xuống, cũng may có mấy tên tay sai đỡ không thì mông ả đã hôn đất rồi. Ả tức điên, đứng dậy, hất tay mấy tên tay sai ra, đi đến chỗ Davis, rút súng ra và kề sát thái dương của anh khiến Jin và Davis ngạc nhiên nhưng mặt vẫn lạnh tanh.

Cecilia nổi máu khi nhìn thấy có người đánh Davis, rồi còn dám dí súng vào đầu anh nữa, trên thế giới này ngoài cô, mẹ cô, bác cô, bà ngoại cô và ông nội cô thì ko ai có quyền được đánh anh và ăn nói với anh bằng cách hỗn xược như thế. Cecilia tiến tới phía trước, bước đi của cô khiến mọi người lạnh sống lưng, đi đến chỗ ả đang dí súng vào đầu anh cô, Cecilia nhẹ ngàng tung cước đá vào khẩu súng ả đang cầm khiến nó bay ra xa rồi xoay người đá trúng mặt ả khiến ả bay ra xa hơn cả khẩu xúng. Ai cũng há hốc miệng khi có người dám đá súng và đá vào mặt của Queen tỷ, Cecilia thì nhẹ nhàng lau vết máu cho Davis rùi quay lại nhìn ả bằng đôi mắt màu xanh lá lạnh lẽo vô hồn, đôi mắt như mắt bão, ai nhìn vào rồi khó mà thoát khỏi vòng xoáy của đôi mắt. Cecilia cầm con dao đến chỗ ả, chém một nhát vào mắt, mọi người chết trân, Jin cũng giật mình vì cô dám làm như vậy mà không sợ hậu quả ........ bắt đầu có tiếng xôn xao bàn tán :

-Con đó điên rồi.

-Đẹp mà dại, tội nghiệp.

-Nó muốn chết à ??

-Chết chắc với Queen tỷ rồi.

-....

Queen tỷ hét lớn làm tất cả im phăng phắc :

-Câm miệng !

End chap 12

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!