Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Công Tử Máu Lạnh

Chương 14: Chương 13


trước sau

Tính cách, điệu bộ, hành động, cách cư xử ngay cả đôi mắt đẹp mê hồn của Cecilia làm ả tức điên, ả rút dao gầm gừ nhìn Cecilia như con thú lên cơn điên lao vào cô chém tới tấp, Cecilia không chống trả mà chỉ nhẹ nhàng tránh né, ả chém. Bả vai bên trái, Cecilia nhẹ ngàng né sang bên phải đồng thời dung karatedo đá mạnh vào đấu ả khiến ả té nhào, ả tức điên cầm dao phi thẳng vào Cecilia, cô chẳng thèm tránh né mà chỉ nhắm hờ mắt lại, Davis hoảng hốt chạy lại thì bị Jin níu tay lại, khẽ lắc đầu ý đừng lại đó, anh vùng vằng dữ dội thét gọi :

- CECILIA .......

Cecilia chỉ giơ tay ra phái dao lao tới, dùng hai ngón tay trỏ và giữa tạo thành hình chữ V và khẽ mỉm cười "PHẬP" con dao nằm giữa hai ngón tay cô. Bỗng nhiên nụ cười trên môi Cecilia vụt tắt, cô nhẹ nhàng đổi tư thế, phi thẳng con dao vào giữa trán ả, một dòng màu đỏ tươi chảy ra rừ chỗ dao cắm vào, máu chảy dài xuống mặt, đôi mắt ả trợn trắng, trông rất đáng sợ. Mọi người xung quanh đứng hình, sợ hãi tột cùng, Jin và Davis bàng hoàng trước những hành động của Cecilia, Davis có mơ cũng chưa bao giờ mơ Cecilia có thể giỏi võ như vậy, nhưng hai người càng bang hoàng hơn khi thấy đôi mắt của Cecilia toàn bộ màu xanh lá đã chuyển thành màu vàng sậm, đôi mắt vừa nãy đã vô hồn lãnh lẽo mà bây giờ đôi mắt trông còn vô hồn, lạnh lẽo, tàn khốc hơn, đôi mắt nhìn vào như chìm trong biển lửa, không có lối thoát... "Cạch" cánh cửa phòng VIP mở ra, bước ra ngoài là Eden, Fortune và Dawn, thấy Cecilia như vậy Fortune vội chạy lại ôm chặt lấy cô và hét lên:

-Dừng lại đi Cecilia, cậu đừng biến thành quỷ khát máu nữa ..... Cecilia ....

Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt từ đôi mắt màu vàng trào ra ngoài, cũng là đôi mắt vàng mà sao khác nhau đến vậy? Đôi mắt Cecilia thì lạnh lùng, vô hồn, khiến người khác nhìn vào như muốn bị cuốn sâu vào bên trong, còn đôi mắt của Fortune, đôi mắt trong như nước trong hồ Maroon Bells , long lanh, dễ thương vô cùng. Eden thì sợ hãi vô cùng nhưng cô vẫn có đủ lí trí để chạy đi cầm lấy thanh gỗ đánh một cú đủ làm cho Cecilia ngất xỉu. Davis vội chạy lại đỡ cô, nhìn Fortune và Eden đầy sự ngỡ ngàng, còn mọi người đều sợ hãi chạy ùa ra khỏi bar. Giờ đây trong bar chỉ còn Cecilia đang ngất lịm, Davis đang đỡ cô, Fortune và Eden ngồi thục dưới đất khóc nức nở, mặt ai cũng sợ hãi, Dawn thì vừa đỡ Pandora từ phòng VIP ra, Jin thì đang chết lặng một chỗ, trong đầu toàn dấu "????". Bỗng nhiên Pandora lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Jin và Dawn đi lấy xe đi! Davis, cậu dìu Cecilia ngồi xuống ghế đi, Fortune và Eden thì nín đi,Cecilia ổn rồi mà !!!

Mọi người làm theo đúng những gì Pandora vừa nói, Fortune và Eden nín khóc, đi lên ghế ngồi, Davis thì dìu Cecilia ra ghế ngồi. Jin và Dawn thì đi lấy xe, Dawn hỏi:

-Có chuyện gì xảy vậy ??? Tớ bỏ lỡ chuyện gì à ???

-Chút tớ kể sau !!!

- Cậu không thấy lạ sao ??? Tại sao mắt của Cecilia-em gái Davis lại chuyển sang màu vàng sậm như vậy, lúc đầu mắt cô ấy màu xanh lá cơ mà ???

-Tớ cũng đang thắc mắc đây, chắc Davis cũng không biết gì đâu, lúc này thái độ của cậu ta cũng chẳng khác gì tớ............cô gái này quả là kì lạ!

Cả hai lái xe ra trước cửa bar, Jin chở Davis, Cecilia và Eden; Dawn thì chở Pandora và Fortune. Cả hai chiếc xe chạy với tốc độ ánh sáng, lướt trên mặt đường, người đi đường tưởng có 1 cơn gió vừa thổi qua và để lại hai vệt trắng đen . Jin và Dawn lái xe theo chỉ dẫn của Eden và Fortune, qua một cây cầu trắng chạy một đoạn đường với hai bên là hai hàng phong đỏ là tới cổng chính, trước cổng tuy ko có bảo vệ nhưng hệ thống bức xạ phủ toàn hộ đã đủ khiến cho ko một con nhặng nào bay vào được. Đi qua cổng là hai hàng hoa hồng xanh, vào đến sân thì tòa biệt thự hiện lên.....nói là tòa biệt thự nhưng nó ko khác gì tòa lâu đài của quý tộc Châu Âu, Dawn và Jin ngạc nhiên, há hốc miệng, thậm chí còn nghĩ là mình còn nhầm nhà.

Fortune nhẹ nhàng đứng đến trước cửa để xác nhận dấu vân tay, nhận diện khuôn mặt và nhập mã khóa, "BIP" cánh cửa gỗ to lớn đã tự động mở, mọi người bước vào nhà, Dawn và Jin đều bỡ ngỡ vì ngôi nhà này không giống ngôi nhà bình thường. Tất cả đồ đạc đều là loại chưa thấy trên thị trường bao giờ: chiếc đèn chùm cỡ lớn treo trên trần nhà có hình hoa tuyết với đường màu xanh lá như màu mắt Cecilia và có những nhánh nhỏ kéo dài hết trần nhà của phòng khách; chiếc ghế lớn, chạm khắc tinh xảo, dài đến nỗi có thể cho 10 người ngồi; chiếc bàn thủy tinh cứng chạm khắc hình hoa tuyết ở mặt kính; phía đối diện là chiếc TV mỏng, bốn góc lượn sóng có một trụ gắn TV vào; cái tủ cực lớn đựng sách bằng thủy tinh được khắc hình hoa tuyết ở bên phải TV; còn nhiều đồ trang trí xung quanh nhưng đều có biểu tượng hoa tuyết với tia màu xanh lá. Từ cửa trước vào là 3 cái cầu thang rẽ ba hướng khác nhau, dưới sàn được lót bằng cái thảm nhung màu xanh giống với màu của băng tuyết.

End chap 13


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!