Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Công Tử Máu Lạnh

Chương 15: Chương 14


trước sau

Dawn và Jin sững sờ trước vẻ đẹp sang trọng và quý phái này làm mọi người lay mãi mới tỉnh, Davis nhẹ nhàng đỡ Cecilia vào phòng, đặt cô lên giường và véo iu vào má cô, còn mọi người đang ngồi dưới phòng khách. Davis xuống và ngồi xuống ghế, anh hỏi với giọng lạnh lùng:

-Sao nó lại bị như vậy ???

- ..... – Fortune và Eden im thít.

-Hành động và lời nói của hai em lúc ở bar là sao ???

- ...... ( vẫn im lặng )

-Haizz !!! Thôi được rùi, hai em không muốn nói thì anh cũng ko ép !!!

-Em xin lỗi, chuyện của Cecilia thì Cecilia mới được nói ra, tụi em không nói ra được !!! - Eden nói lí nhí nhưng vẫn đủ để mọi người nghe.

-Cô em gái này của anh kì lạ thật, đến anh là anh ruột của nó mà còn không hiểu được!! Cũng đúng thôi, anh đã sống xa nó 10 năm rồi cơ mà !!! – Davis

Không khí trở nên u ám lạ thường, bỗng nhiên Dawn lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

-Nè !!! Fortune !!! Đây là nhà cô à ???

-Anh bị ngốc à ??? Đây không là nhà tôi thì là nhà ai ???

-Sao nó lớn quá vậy ???

-Thì Cecilia thiết kế nó với khích thước như vậy !!!

-Sao trong nhà cô nhiều đồ lạ vậy ??? Tôi chưa thấy mấy thứ này xuất hiện trên thị trường bao giờ, cả mấy hình hoa tuyết với tia màu xanh lá là sao ???

-Tất cả đồ là do Cecilia thiết kế, sao có thể xuất hiện trên thị trường được.

-Vậy à ??? (hỏi câu mà mặt ngố vô đối)

-Đúng vậy !!! Hỏi nhiều quá !!! - Fortune gắt.

-Tôi vẫn còn điều muốn hỏi nhưng cô như thế thì thôi, mới hỏi được có 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 5 câu à, làm gì mà dữ như con sư tử ý !!

-Anh ... anh ... anh ... - Fortune tức không nói nên lời.

-Anh làm sao em, anh đẹp trai đến nỗi em không nói nên lời chứ gì, anh biết rồi em không phải nói ra đâu!!! - Dawn bắt chước câu lần trước của Fortune.

-Đúng rồi, anh đẹp trai lắm, đẹp đến nỗi mỗi lần nhìn mặt anh là tôi muốn cầm dao rạch cho bõ ghét.

-Ha ... ha ... ha .... - Mọi người cười.

Dawn không nói được câu nào nên đành im lặng. Davis lên tiếng nói:

-À, em này, sao từ khi về nhà anh ko thấy người giúp việc hay bảo vệ vậy ??? Đừng nói là các em tự dọn căn biệt thự khủng bố này nha ???

- Nhà có người giúp việc đó anh. - Eden

-Đâu ??? Em gọi ra đi !!! - Davis

-Maid !!! – Eden gọi lớn

Bỗng từ đâu đi ra khoảng 60 người giúp việc giống hệt nhau, chỉ khác nhau về con số từ 1-60 in ở trên áo, họ xếp thành hàng theo đúng thứ tự con số. Fortune lên tiếng:

-Đây là người giúp việc của nhà này, tên họ là maid + số in trên áo, tất cả họ đều là robot do Cecilia tạo nên, làm việc bằng năng lượng mặt trời, mỗi maid làm việc tại một khu, khi thấy vết bẩn hoặc có cái gì thì nó sẽ tự hoạt động, làm việc để trả lại hình thù ban đầu của khu. Chỉ có em, Eden, Cecilia và 3 người họ là có thể gọi và điều khiển được họ, lát nữa Cecilia tỉnh dậy sẽ cho thêm anh nữa

Mọi người ngạc nhiên, há hốc miệng về mấy người giúp việc này, Davis hỏi:

- " ba người họ " là ai ???

-Cô Gerda, cô Maeko, cô Agatha !!!

Ba người chủ nhân của ba cái tên đi ra, họ đều tầm đã ngoài 40 tuổi, Fortune chỉ từng người và giới thiệu:

-Đây là cô Maeko - quản gia nhà Eden bên Nhật, còn đây là Agatha - quản gia nhà Cecilia bên Anh, còn cô Gerda-quản gia nhà em bên Công quốc Monaco họ đều sống với tụi em từ nhỏ đó. Đây là bạn của bọn cháu (quay sang chỉ bọn Jin và Pandora), đây là anh trai của Cecilia, anh ấy cũng chuyển đến đây ở đó cô. ( chỉ vào Davis )

-Chào các cô. – Bọn Jin và Pandora đồng thanh

-Chào mấy cháu, ai cũng đẹp trai vậy ??? -3 cô quản gia nói

-Dạ, cháu cảm ơn .

Bỗng nhiên cô Agatha tiến tới chỗ Davis, cúi đầu cung kính.

-Chào cậu chủ, đã 10 năm rồi không gặp cậu, cậu vẫn khỏe chứ ???

-Cháu vẫn khỏe, cô đừng như thế nữa mà, cứ như hồi trước đi.

-Vâng.

-Dạo này bà cháu vẫn khỏe chứ ???

-Nữ h .... bà chủ vẫn khỏe.

-Cháu nhớ cô lắm đó, nhớ nhất là món Roat Meat do cô làm đo !!!

-Cái thằng này, 18 tuổi đầu rồi mà vẫn nũng nịu. - Bà quản gia kí đầu Davis.

Tất cả cùng cười, chợt Dawn nhớ ra cái gì đó, nói lớn:

-Thế còn khu vườn và an ninh khu biệt thự thì sao ??? Không lẽ họ làm hết à, tôi thấy họ mặc đồ giúp việc thôi mà ???

-Nào, mọi người ra đây tôi nói hết luôn, mấy cô tiếp tục công việc đi nha ( quay về phía ba cô quản gia )

Fortune dẫn mọi người ra sân rùi nói:

-Gardener !!!

Vừa nói thì một tốp người mặc đồ làm vườn đi tới xếp hàng theo số trên áo từ 1-40, Fortune giải thích:

-Mấy người này cũng là robot và dùng năng lượng mặt trời, công việc của họ là chăm sóc cây trong vườn, chỉ có vườn hoa hồng xanh cạnh hồ là không ai được đến thôi.

-Còn bảo vệ ??? - Dawn hỏi.

-Guard !!! - Fortune hét.

Lại một tốp người nữa nhưng lần này còn đông hơn lần trước, Dawn nhìn số áo người cuối cùng thì là 700, anh lẩm bẩm "nhiều khủng khiếp", Fortune lại thuyết trình:

-Đây là bảo vệ, họ cũng như những loại robot vừa rồi, việc của họ là tiêu hủy tất cả những thứ được coi là nguy hiểm bằng khẩu súng phóng xạ và bắt giữ tất cả những sinh vật mang máy móc và con người.

-Eo ôi !!! Sao nhà cô giúp việc toàn là robot vậy, mà robot thì hệ thống điều khiển ở đâu ???- Dawn hỏi

-Vì ....

-Vì robot làm việc hiệu quả hơn, đặc biệt không biết phản bội, rất đáng tin chứ không giống như con người, gian trá, cầu vinh, cầu lời, ... hệ thống điều khiển thì do cảm ứng của não bộ của tôi kết hợp với hệ thống máy tính điều khiển tính mọi việc........ Còn Fortune, cậu nói hơi nhiều rồi đấy !!! - Cecilia từ trong nhà bước ra, cắt ngang lời của Fortune.

-Xin lỗi. - Fortune lí nhí.

-Xong rồi thì mấy người về được rồi đó, anh Pandora có thể ở lại.

-Thôi, anh không dám đâu, lỡ đâu con robot bảo vệ cho anh một tia phóng xạ thì toi, với lại anh phải giải quyết đống rắc rối em gây ra ở bar nữa. - Pandora nói.

Sau đó, bọn Cecilia và Davis vào nhà, Jin và Dawn cũng về nhà, Pandora thì ra bar giải quyết đống chuyện Cecilia vừa gây ra

End chap 14

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!