Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Công Tử Máu Lạnh

Chương 33: Chương 32


trước sau

23:00 Tại nhà kho xxx của bang Dark

3 chiếc BMW dừng lại ngay trước đó, theo sau là rất nhiều chiếc xe motor phân phối lớn và nhiều chiếc xe ô tô địa hình, toàn bộ đều là người bang Angel. Bọn Cecilia khoác trên người những bộ quần áo đúng chất "xã hội đen"

RẦM, cánh cửa được Pandora đạp bay, anh đi vào, theo sau lại tụi Cecilia, đi phía sau nữa là bọn Jin và người của bang Angel. Từ trong đám đông của bang Dark, có một người bước ra, nhìn sơ qua cũng có thể biết được đó là BC Dark, tên đó nói:

-Ai là BC Angel ???

Cecilia bước lên phía trước, tên đó cùng toàn bộ bang Dark nhìn Cecilia mà đứng người, mắt hình trái tim, miệng chảy nước miếng (ghê quá >_<), chảy máu mũi hàng loạt. BC Dark nói:

-Cô em là quà mà BC Angel muốn gửi tới để không phải chiến đấu với bang Dark à ???

Tên đó cười khả ố, đưa tay lên vuốt mặt Cecilia, bỗng từ đâu tới Jin nắm chặt tay hắn ta lại và bớp chặt, Jin trừng mắt nhìn tên đó, BC Dark nhận ra Jin liền nói:

-BC Devil, lâu rồi không gặp.

-Jin, tránh ra đi, đây là chuyện của tôi. –Cecilia lạnh giọng.

Jin ngậm ngùi lùi lại phía sau, Pandora nói:

-Đây là BC Angel (chỉ về phía Cecilia).

Tên đó ngạc nhiên, rồi quay sang Cecilia nói:

-Nếu cô em đi với anh đêm nay thì anh sẽ tha cho bang Angel của em.

Cecilia nhếch mép, rồi quay sang đạp vào bụng hắn ta, làm hắn ta bay ra xa. Tên đó bò dậy, hét lên:

-TỤI MÀY, XÔNG LÊN, GIẾT HẾT NGƯỜI CỦA BANG ANGEL CHO TAO.

Người của bang Dark xông lên, Pandora ra lệnh cho người của Angel:

-Chúng ta cũng nên tiếp lại họ nhỉ ???

Pandora nói xong thì 100 người và Pandora xông lên đánh với bang Dark, hai bên đánh nhau rất quyết liệt, Pandora liên tiếp dùng súng bắn, dùng tay đấm và dùng chân đá, chợt Cecilia ra lệnh:

-Đội tiếp theo, LÊN.

Đội tiếp theo khoảng hơn 200 người xông lên chiến đấu vs Dark, Cecilia quay sang Fortune và Eden:

-Chúng ta cũng lên thôi.

-Ừm. –Fortune và Eden gật đầu.

- Jin, Dawn, anh Davis 3 người ở đây, bọn tôi lo được. –Cecilia nói.

Bọn Jin định phản đối nhưng nhận được ánh mắt như dao sắt của Cecilia thì ngậm ngùi im lặng, không lên tiếng.

Bọn Cecilia xông lên, Fortune lấy từ trong người ra một chiếc roi bằng da dài tầm 1.5m, có gai nhọn khắp cây roi (trừ tay cầm) quật liên tiếp vào người của bang Dark, mấy tên đó ngã xuống rồi la lên, trên người đầy những vệt dài xuyên sâu vào da thịt. Eden rút từ trong 2 thanh kiếm katana màu đen, cách điệu ở tay cầm, vô cùng sắc bén, dài gần 1m, mũi nhọn và hơi cong, cô di chuyển nhẹ nhàng, dùng kiếm tấn công người của Dark, tưởng chừng như nhẹ nhàng không gây hại nhưng rất sâu, cứa vào da thịt, như muốn rời bỏ bộ phận ra khỏi cơ thể. Cecilia lấy ra một cây kiếm Tanto màu trắng, vô cùng sắc bén, Cecilia di chuyển nhanh như một cơn gió, đi tới đâu, người của bang Dark ngã gục xuống, trên cổ là một vệt ngang qua cổ, nhỏ chỉ khoảng 0,2cm, nhưng đủ sâu để cắt đứt động mạch ở cổ.

Bọn Jin và BC Dark nhìn chằm chằm vào bọn Cecilia mà ngạc nhiên không nói nên lời, họ không ngờ bọn Cecilia lại giỏi đến thế.

1 giờ sau

Căn phòng giờ đây đã được nhuộm bằng màu đỏ của máu, dưới sàn những cái xác và người bất tỉnh nhiều vô kể và hầu hết là người bang Dark. Giờ đây, chỉ còn người của bang Angel, Pandora, bọn Jin, bọn Cecilia, BC Dark và mấy tên thuộc hạ phía sau. Bọn Cecilia tiến lại phía BC Dark, tên đó sợ xanh mặt, nó lạnh lùng nói:

-Game over, you're loser (Trò chơi kết thúc, ngươi là kẻ bại trận)

-M ... mày ... tao sẽ quay lại bắt mày trả món nợ này. –Tên đó tức giận.

-Tôi chờ anh. –Cecilia lạnh băng nói

Tên đó nhìn Cecilia với đôi mắt rực lửa, pha lẫn sợ hãi. Cecilia lạnh giọng nói:

-Còn một chuyện nữa .... (mọi người nhìn Cecilia), hãy mang cái này về cho chủ nhân của ngươi.

Cecilia dùng chiếc phi tiêu ninja phóng vào mắt BC Dark, chiếc phi tiêu cắm sâu vào mắt tên đó, máu từ mắt chảy ra, tên đó đau đớn hét lên.

Bọn bang Dark nhìn Cecilia đầy sợ hãi, Dawn rùng mình "Trời ơi, đau tim quá", Davis nhạc nhiên "Sao em trở nên tàn ác đến vậy???", Jin ngạc nhiên rùi nhếch mép cười "Hazono Cecilia, em khiến tôi tò mò rồi đấy". Bỗng nó nói tiếp

-Hét đủ chưa, ta đã đưa cho ngươi rồi thì ngươi cũng phải để lại cho ta một thứ chứ (tất cả nhìn Cecilia khó hiểu), đó là thứ này ............ Cecilia lấy thanh kiếm của Eden rồi chém một nhát, tên đó hét lên:

-Á............

Máu bắn ra xung xanh, cánh tay phải của BC Dark rơi xuống, tên đó dùng tay kia ôm lấy vết thương, căm hận nhìn Cecilia, Cecilia nhếch mép:

-Đây là cái giá phải trả khi bàn tay dơ bẩn đó chạm vào ta.

Cecilia nói rồi trả kiếm lại cho Eden rồi bước đi, Fortune và Eden cũng đi theo, bọn Jin thấy vậy lững thững theo sau, Pandora ra lệnh cho bang Angel:

-Chúng ta về thôi!

Nói rồi anh cùng toàn bộ bang Angel đi về.

Người của Cecilia đi hết thì mấy tên thuốc hạ của BC Dark đỡ hắn ra đi ra, tên đó quay lại nhìn nhà kho rùi ra lệnh :

-ĐỐT HẾT ĐI.

-Nhưng thưa ngài, người của chúng ta vẫn còn ở trong đó. –Một tên trong số đó nói.

-TAO NÓI ĐỐT HẾT ĐI, LŨ VÔ DỤNG ĐÓ CÓ SỐNG THÌ CŨNG CHẲNG LÀM ĐƯỢC GÌ NỮA ĐÂU, MỘT LŨ VÔ DỤNG!. –Hắn ta quát lên.

-Vâng. –Lũ thuộc hạ chợt cảm thấy sợ hãi trước tên BC tàn bạo của mình.

Mấy tên đó vội chạy đi đổ xăng khắp nhà kho rồi châm lửa đốt, ngọn lửa màu đó cháy lên cũng giống như ngọn lửa thù hận cháy trong mắt còn lại của BC Dark. Tên đó nói:

-Được rồi, đưa ta đến gặp chủ nhân.

Bọn thuộc hạ đưa hắn ta đi, trong chiếc xe màu đen đi trên con đường phố về đêm, một con người chứa đầy hận thù, tên đó hét lên:

-BC Angel, cô nhất định phải trả giá.......

Tại nhà Cecilia

Cecilia, Fortune và Eden bước lên phòng thay đồ, bọn Jin và Pandora ngồi ở phòng khách.

10 phút sau.

Bọn Cecilia đi xuống với những bộ đồ bình thường, Fortune chạy tới ngồi cạnh Dawn, Eden ngồi cạnh Davis, Cecilia thì ngồi giữa Pandora và Jin. Davis lên tiếng nói:

-Các em nói rõ mọi chuyện cho anh biết được không ???

-Em sẽ trả lời nếu có thể. –Cecilia

-Về bang Angel ??? –Davis

-Lý do thì cũng giống như bọn anh lập bang Devil thôi, em là bang chủ, Fortune và Eden làm phó bang, Pandora là quản lý.

-Về người của Angel ??? Sao từ trước đến giờ gần như anh không thấy họ xuất hiện ???-Davis hỏi

-Họ được chia ra nhiều nơi để quản lý các bar của Angel, mỗi bar sẽ có khoảng 5 người. –Cecilia

-Nói vậy thì tụi em cũng có không ít bar nhỉ ??? –Dawn xoa cằm.

-Vậy, ai đã dạy võ cho bọn em.... –Davis

-......... em chưa nói ra chuyện này được. -Cecilia

-Vậy thì em hãy cho anh biết về các loại vũ khí của em. –Davis

-Đúng đó, anh tò mò nhất về cái này nè, anh chưa thấy mấy cái đó bao giờ, rất đẹp và độc. –Dawn chen ngang.

-Đi theo em.

Cecilia nói rồi bước đi, tụi Jin, Pandora, Fortune và Eden cũng đi theo.

Họ đi lên phòng Cecilia, Cecilia mở cửa ra, Dawn, và Jin bỗng ngạc nhiên, căn phòng rộng giống căn phòng của Fortune và Eden, tường và trần nhà màu trắng, bên dưới được trải một tấm đậm nhung màu đen, giường màu xám tro, từ tủ, kệ sách, bàn ghế,....đều được cách điệu hai màu trắng đen.

Fortune, Eden, Pandora và Davis vẫn tỏ ra bình thường, ít nhất họ cũng được vào phòng Cecilia một lần rồi, mới đầu hơi bất ngờ nhưng dần dần cũng quen.

Dawn nói:

-Trời ơi, sao em lại để phòng màu này, trông u ám quá???

Toàn bộ mọi người liếc nhìn Dawn, Cecilia lạnh lùng nói:

-Thích.

Rồi Cecilia đi tới chỗ bàn làm việc, xoay xoay vài món đồ vật thì chiếc giường di chuyển, để lộ ở phía dưới là một cánh cửa. Cecilia chạm tay vào để xác nhận dấu vân tay, cánh cửa mở ra, mọi người bước xuống, lối đi chỉ rộng khỏng 1m, đi đến đâu, ánh đèn từ động bất và tắt đến đó.

Davis lên tiếng:

-Nó sâu bao nhiêu vậy ???

-100m. –Cecilia thản nhiên.

-Sao sâu vậy, đi sẽ mỏi chân lắm đó. –Dawn.

-Sao không nói sớm. –Cecilia nói rồi vỗ tay 3 lần, chiếc cầu thang di chuyển, biến thành một chiếc thang máy tự động.

-Biết thế này thì nói sớm cho rồi. –Davis

Một lúc sau, chiếc thang máy dừng lại, trước mặt họ là một cánh cửa rộng và cao đủ cho người đi

Cạch, cánh cửa mở ra, trước mắt họ là một lối đi rộng khỏng 2m, Jin hỏi:

-Chỗ này rộng và cao bao nhiêu vậy ???

-Rộng 1 km2, cao khoảng 50m.

-Trời ơi, sao nó khủng bố quá vậy ??? –Dawn hét lên.

-Nói nhỏ thôi ox à, nơi này nói to là không ổn đâu. –Fortune nhắc nhở.

Cecilia bấm chiếc nút ở cái bảng gần cửa, xác nhận dấu vân tay rồi ấn số 200, mặt đất đột nhiên di chuyển, đi tới căn phòng thứ 200. Cecilia nhanh tay ấn lên một mật mã, cánh cửa mở ra.

Căn phòng rộng 100 mét vuông, khắp phòng là những cái kệ để đầy vũ khí, bọn Jin ngạc nhiên, nó nói:

-Đây là kho vũ khí của tụi em, bên kia là của Fortune, bên kia là của Eden, còn lại là của em.

Họ đi tới chỗ của Fortune, trên tất cả các kệ chỉ toàn là roi, đủ hình dáng và kích cỡ khác nhau. Dawn nói:

-Sao toàn roi vậy bx, bx sưu tầm để sau này khi về ở với ox, ox làm sai bx dùng roi phạt ox à ???

-Ai thèm lấy ox chứ. –Fortune đỏ mặt.

-Vậy vì sao??? –Dawn.

-Vì vũ khí mà Fortune giỏi là roi. –Cecilia

Bọn Jin đồng loạt gật đầu, Dawn khoác vai Fortune cười:

-Bx vừa rồi giỏi lắm đấy nha!

-Tất nhiên rồi! –Fortune

Sau đó họ đi đến kệ để vũ khí của Eden, ở đây đa số đều là kiếm Katana, mẫu mã, kích thước, hình dáng hay màu sắc đều chưa từng xuất hiện trên thị trường, Cecilia nói:

- Eden rất giỏi dùng kiếm

Cuối cùng họ đi đến nơi để vũ khí của Cecilia (nhiều quá luôn), ở đây có đủ mọi loại vũ khí, mỗi kệ để một loại khác nhau như :kiếm (đủ loại), súng, roi, côn, gậy, phi tiêu, .......

Davis nâng một thanh kiếm lên, xem xét, Cecilia thấy vậy liền nói:

-Anh Davis, đừng để bị thương, kiếm có độc đó.

Davis nhìn Cecilia ngạc nhiên, rùi quay lại nhìn cây kiếm nói:

-Loại kiếm này, anh chưa thấy bao giờ.

-Không chỉ loại này, mà tất cả vũ khí ở đây đều lạ và độc quá.- Dawn

-Thì tất cả đều do Cecilia làm mà. –Fortune.

-HẢ.... –Bọn Jin ngạc nhiên.

-Ngậm miệng vào đi, trong này nói to là tiêu cả nút đó. –Pandora im lặng nãy giờ lên tiếng.

- ??? –Bọn hắn thắc mắc.

-Ở đây không nói to được, chỉ cần biết vậy thôi. –Cecilia lạnh lùng.

Pandora đi tới chỗ kệ súng, đeo găng tay và cầm một cây súng lên xem xét, khẩu súng ngắn, màu vàng, rất nhẹ và tinh xảo, anh nói mà mắt vẫn chăm chú vào cây súng:

-Cecilia à, cây súng này thì như thế nào ???

- Súng làm bằng vàng pha với hợp kim, tốc độ bắn 1245m/s, năng lượng nên nòng 4000+ foot-pound, kích cỡ đạm 9x19mm, băng đạn 20 viên, đạn đều được chứ chết độc chỉ cần sượt qua cũng đủ để làm chết người trong vòng 1s55'.

Bọn Jin ngạc nhiên, Pandora đặt súng xuống quay sang Cecilia nài nỉ:

-Cecilia à, em cho anh khẩu này nha, khẩu kia anh làm hỏng mất rồi.

-Thiệt không đó. –Eden nghi ngờ.

-Thiệt mà. –Pandora

-Hay là ........ anh muốn khẩu súng này nên mới nói thế đúng không ???

-Tại anh làm rơi rồi để xe cán lên nên vỡ mất rồi. –Pandora

-Khẩu đó số bao nhiếu vậy ??? –Eden

-S4671203. –Pandora

-S4671203 làm bằng buckypaper,chịu được sức nặng của 10 tấn. –Cecilia

Pandora đỏ mặt, ngại ngùng, nó nhìn cảnh này thì lắc đầu, rồi nói tiếp:

-Anh có thế giữ nó, nhưng hãy học ở trường Royal vào ngày mai. –Cecilia nói.

-Được rồi. –Pandora ỉu xìu.

Cecilia cầm khẩu súng, đi đến máy tính và làm gì đó, rồi cho vào một chiếc họp đưa cho Pandora, Pandora vui mừng cầm lấy, Dawn hỏi:

-Vừa rồi em làm gì vậy ???

-Cậu ấy nhập mã, xác nhận khẩu súng, lúc đó thì Pandora mới có thể cầm súng ra khỏi đây nếu không nó sẽ tự phát nổ. –Eden.

-Trời, có cần cẩn thận vậy không ??? –Jin nói.

Cecilia không nói gì, chợt Davis lên tiếng:

- Cecilia nè, em hay dùng loại vũ khí nào vậy ???

-Tất cả. –Cecilia nói.

Bọn Jin ngạc nhiên, Dawn nói:

-Em lắm tài thật đó.

-Tôi tự biết.

-Em cho anh một món được không??? –Davis

-Cả anh nữa. –Dawn.

-Được thui, 3 người cần gì ??? –Cecilia

-2 kiếm, 3 súng và 1 dao. –Davis nói.

Cecilia suy nghĩ một hồi và nói:

-Em đang chế tạo 3 khẩu súng, anh có thể đợi được không ???

-Được chứ. –Davis

-Đi ngủ thôi.

Cecilia nói rồi đi lên, mọi người đi theo, họ vừa bước ra khỏi phòng thì cửa đóng lại.

Họ lên trên nhà và ai vào phòng nấy.

End chap 32

-------------------------------------------------------

Au: Hình như chap này viết hơi bị lố,, m.n thông cảm, hihiii...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!