Tiểu Thư Lạnh Lùng Gặp Công Tử Máu Lạnh

Chương 32: Chương 31


trước sau

2 ngày sau

Tại nhà Cecilia

Bọn Cecilia và Davis đang ngồi trên sofa tại phòng khách, Cecilia vẫn như mọi khi, chăm chú vào laptop, Davis khoác vai Eden cùng ăn snack và xem TV, còn Fortune ngồi khoanh chân trên ghế (con gái thế đấy) và tập trung vào game đua xe. Bỗng nhiên, Davis có điện thoại, anh nhấc máy:

-Có chuyện gì ???

- .......

-Ừ, các cậu đến trước đi, tớ sẽ rước tụi Cecilia đến sau.

-.......

-Biết rồi.

Davis cúp máy, Eden quay sang hỏi:

-Ai gọi vậy anh ???

-Dawn gọi rủ chúng ta đi bar HEAVEN. –Davis

-Nhưng .............. –Eden quay sang Cecilia

Cecilia nhìn Eden rồi gập laptop lại, đứng dậy và nói:

-Đi thôi.

Cecilia nói rồi đi lên phòng thay đồ, Fortune, Eden và Davis cũng đi theo sau.

10 phút sau

-Chúng ta đi thôi. –Cecilia nói

Bốn người bọn họ cùng bên chiếc Lexus 460 L của Davis rùi phóng thẳng tới bar HEAVEN.

Tại bar Heaven, tiếng nhạc sập sình, tiếng reo hò ầm ĩ và trên sàn nhảy có mấy cô gái ăn mặc thiếu vải đang nhảy từng điệu nhảy quyến rũ.

"RẦM", cánh của được đá bay, tụi Cecilia và Davis đi vào, Pandora đi ra nói:

-Các em không thể xuất hiện một cách nhẹ nhàng hơn được à ??? Lần nào các em tới, anh cũng phải thay cửa.

-Sò rý đại ca, nhưng là do cậu ấy (chỉ về hướng Cecilia) đá, anh trách thì trách cậu ấy, nhưng em nghĩ anh sẽ không dám đâu. –Fortune vỗ vai Pandora.

-Có chuyện gì vậy ??? –Cecilia lạnh lùng.

-Không có gì đâu, Jin và Dawn ở bàn kia (chỉ về cái bàn ở góc), các em tới đó đi. –Pandora nói.

Tụi Cecilia không nói gì, đi thẳng tới bàn của Jin. Quán bar trở lại không khí ban đầu

Fortune nhào vào chỗ của Dawn, Davis và Eden ngồi vào hai chỗ trống ở cạnh nhau, Cecilia ngồi ở chỗ bên cạnh Jin. Pandora đi tới nói:

-Các em uống gì ???

-Như mọi khi nha đại ca!!! –Fortune nháy mắt tinh nghịch.

-Ừm. –Pandora nói rồi bước đi.

Phục vụ để đồ uống xuống bàn rồi đi. Cecilia từ từ nâng ly của mình lên.

"RẦM" cánh cửa một lần nữa được đá bay, mọi người trong bar rơi vào trạng thái bất động lần hai, tất cả cùng nhìn về phía cánh cửa. Pandora từ bên trong đi ra, vừa đi vừa quát:

-Cecilia, anh vừa lắp xong cửa mà, các em lại phá nữa à ???

Pandora vừa ra tới cửa, gặp một đám lạ hoắc, tên cầm đầu nói:

-Cửa quán bar này coi bộ ai muốn đá cũng được, không biết đây còn là quán bar lớn nhất không nữa, hay là để bọn tao phá tan cái bar này được không ???

-Tụi mày là ai ??? –Pandora lạnh giọng

-Là người của bang Dark. –Tên cầm đầu nói.

Quán bar có tiếng xôn xao về bang Dark, Pandora nheo mày nói:

-Tụi mày đến đây có chuyện gì ???

-Tìm người đã giết hại Queen tỷ của tụi tao. –Tên cầm đầu.

-Mày nghĩ tại bar này, mày muốn gì cũng được à ??? Không dễ thế đâu. –Pandora

-Quy định của bang bọn tao là người của Dark muốn gì là phải có được thứ đó. –Tên cầm đầu.

-Mày nghĩ mọi chuyện dễ vậy sao ??? NGƯỜI ĐÂU!!! –Pandora vừa la lên thì có một đám người to con chừng 20 đi tới đứng phía sau anh.

-Mày nghĩ mấy tên này ngăn được tụi tao à ???? HA ... HA ... HA ...!!! TỤI BAY XÔNG LÊN CHO TAO !!! –Tên cầm đầu hét lên, lũ đằng sau xông lên tấn công người của Pandora

t/g: Giới thiệu về bang Dark chút nha:

Bang đứng thứ 3 thế giới ngầm, đứng sau bang Angel và Devil, kĩ thuật chiến đấu cũng bình thường, kĩ thuật sử dụng vũ khí chỉ được coi là tốt, không hề xứng đáng ở vị ví thứ hai nhưng có một tổ chức với thế lực mới chống lưng nên có thể được coi là mạnh.

Quay lại chuyện nha.

-Có chuyện gì mà ồn ào vậy ???

Jin từ phía trong lạnh lùng nói, mọi người quay lại nhìn Jin, bọn Jin và bọn Cecilia đứng dậy, đi về phía Pandora, mọi người trong bar tránh ra để lại một lối rộng cho họ bước đi. Đi tới đằng sau Pandora, họ đứng ở đó, Jin tiến lên đối mặt tới tên cầm đầu, cậu lạnh giọng:

-Các người là ai ???

Tên cầm đầu có hơi run vì cái giọng này, nhìn đôi mắt màu xanh thẳm của tên trước mặt như muốn thiêu sống người khác vậy, nhưng làm xã hội đen thì cũng phải quen dần với cảm giác này, hắn ta nói:

-Bọn tao là người bang Dark, còn tụi mày là ai ???

-Bang chủ Devil.- Jin vẫn lạnh tanh.

Bọn đó ngạc nhiên, họ không ngờ bar Heaven lại là của Devil, mấy tên đó thì thầm to nhỏ, tên cầm đâu nói:

-Xin lỗi ngài bang chủ, tụi này không biết nên đã đắc tội, mong ngài bỏ qua cho.

Jin không nói gì, tên đó nói tiếp:

-Đây là chuyện giữa Dark và Angel nên xin Devil các ngài đừng xen vào.

Jin quay lại nhìn Pandora, nhận được cái gật đầu của anh, Jin nói:

-Được thôi.

Rồi đi lại phía tụi Cecilia, Dawn và Davis đang đứng. Tên cầm đầu quát:

-Ai là chủ bang Angel, mau ra đây gặp ta, ngươi phải đền bù cho bọn ta về cái chết của Queen Tỷ và giao nộp cho bọn ta người giết chết Queen tỷ.

Cecilia bước ra vượt trước mặt Pandora đối mặt với bọn chúng, cả bar choáng váng vì vẻ đẹp của cô, con gái ngưỡng mộ ganh tị, con trai chảy máu mũi tập thể, đơ người nhìn cô, (vừa nãy đèn lập lòe nên không nhìn thấy rõ mặt Cecilia thôi) Cecilia nhìn cảnh này thì nhếch mép, lạnh giọng nói:

-Có chuyện gì vậy ???

Cả bar run người vì không khí lạnh mà người Cecilia tỏa ra, tên đầu đàn lấy lại bình tĩnh, nói:

-Cô em là ai mà xinh quá vậy ???

-Là người các ngươi cần tìm. –Vẫn lạnh lùng.

Cả bar choáng váng, ngạc nhiên nhìn hết vào Cecilia, Cecilia nói tiếp:

-Tôi là bang chủ Angel và ...... cũng là người giết chết Queen tỷ của các người.

Cả bar rơi vào trạng thái bất động, đứng người, ngay cả bọn Jin cũng không tin vào tai mình, từ trước đến này, chưa bao giờ bang chủ Angel ra mặt, chỉ có Pandora thay mặt bang chủ quản lý bar, chỉ có người trong bang mới biết mặt bang chủ. Cả bar bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ, tên cầm đầu đó lắp bắp:

-Kh ... không ... thể ... thể ... nào ....

Chợt có mấy tên đằng sau nói vào tai hắn ta điều gì đó, tên đó ngạc nhiên rồi nhíu mày, tên đó nói:

-Bang chủ của chúng tôi muốn gởi thư thách đấu đến bang Angel (đưa cho Cecilia và Pandora lên nhận thay), thời gian địa điểm có ở trong đó.

Tên đó nói rồi ra lệnh cho đàn em ra về, cả bar bắt đầu có những tiếng xì xào, bọn Cecilia, bọn Jin và Pandora ngồi vào bàn vừa này, Pandora đọc lá thư rồi quay sang bọn Cecilia nói:

-Họ hẹn chúng ta vào 2 ngày nữa, lúc 23:00 tại nhà kho xxx, đấy là lãnh địa của bang Dark, các em tính thế nào ???

-Tập hợp mọi người đi. –Cecilia nói.

-Được thôi, vẫn ở chỗ đó à ???

-Vâng, giờ thì về thôi, có việc cần làm rồi đây. –Cecilia nhếch mép cười ma mị, ai nhìn vào cũng thấy rùng mình.

Fortune và Eden mỉm cười, bẻ tay rắc rắc và đồng thanh nói:

-Chuyện này vui đây.

Hai nàng nói rồi đứng dậy đi theo Cecilia, bọn Jin ngạc nhiên, Fortune quay lại nói:

-Mấy anh không đi theo à, Pandora đại ca đi làm việc của mình đi chứ, không sợ Cecilia giận à ???

Pandora vội chạy đi làm việc của mình, bọn Jin đứng dậy đi theo bọn Cecilia, cũng như vừa nãy mọi người trong bar tránh đường cho họ đi.

Tại nhà Cecilia

-Hai anh có thể ở lại đây, nếu muốn (quay ra phía Jin và Dawn) . Fortune, Eden đi thôi nào.

Cecilia nói rồi bước lên phòng, Fortune và Eden lẽo đeo theo phía sau, bọn Jin đi lên phòng Davis.

2 ngày sau

Bọn Jin, Fortune và Eden đang ở dưới phòng khách coi TV, Cecilia đi xuống và nói:

-Fortune, Eden chúng ta đi thôi, anh Davis cũng đi theo nếu muốn biết về một số chuyện.

-Còn hai bọn anh thì sao ??? - Dawn

-Tôi sẽ cho hai anh đi cùng, coi như là trả ơn lần ở bang các anh đã cho chúng tôi đi cùng, các anh có thể đi theo nếu ....... muốn dính vào rắc rối của bọn tôi. –Cecilia quay sang Jin và Dawn nói.

-Tôi sẽ đi theo để bảo vệ bx của mình, bx nhỉ ??? –Quay sang Fortune và khoác vai cô.

-Ox trẻ con quá đây, nên tự bảo vệ mình đi. –Fortune véo mũi Dawn

Tại bar Heaven.

Cecilia bước vào, mọi người im lặng nhìn Cecilia, bọn Jin lẽo đẽo theo phía sau, Pandora chạy ra và nói:

-Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, giờ các em vào trong đi.

Cecilia bước vào, Fortune và Eden đi theo, chợt Pandora hỏi:

-Còn họ thì .... (chỉ vào 3 người bọn Jin).

-Cecilia nói họ có thể vào. –Fortune nói rùi đi tiếp

-Vậy cùng đi thôi.

Pandora nói rùi kéo bọn Jin đi, họ vào căn phòng VIP duy nhất của bar, căn phòng khá rộng, được bày chí giống như một thư phòng, với hàng sách cao vút và một chiếc bàn làm việc sang trọng, ở giữa có một bộ bàn ghế sofa màu trắng. Bọn Jin ngạc nhiên, thế này là chuẩn bị sao?? Cecilia tiến tới chiếc bàn làm việc, xoay các đồ vật trên bàn : chiếc bật lửa hình nữ thần tự do 5 lần theo kim đồng hồ hướng 10h, chiếc đồng hồ để bàn thụy điển 3 lần theo kim đồng hồ hướng 6h, ..... sau khi quay xong, trên bàn có một chiếc bảng có hình giống với bàn phím máy tính. Cecilia nhanh tay gõ pass gồm 16 kí tự rồi chạm bàn tay lên hình bàn tay ở bảng đó.

Bỗng nhiên, một kệ sách dịch chuyển sang hai bên, hiện ra ở bên trong là một chiếc thang máy, bọn Jin ngạc nhiên, Cecilia đi vào thang máy và ra hiệu mọi người đi theo, bên trong thang máy khá rộng, khoảng chứng 10 mét vuông (hơi quá nhỉ ???) . Dawn quay sang hỏi Fortune:

-Thang máy dẫn chúng ta đến đâu ???

-20 mét dưới lòng đất. –Fortune nói.

Tinh. Thang máy mở ra, họ bước ra ngoài, trước mặt họ là một căn phòng rộng hơn 500 mét vuông (chém quá nhỉ), trông giống như một nhà hàng sang trọng, được trang chí chủ đạo là màu trắng, xanh lá và trong suốt giống như băng vậy. Bức tường đối diện bọn họ là một bản sơ đồ giống như các sơ đồ nhà nước thời xưa vậy, bản sơ đồ rộng che kín cả bức tường. Căn phòng được lấp kín bởi người, chỗ này chắc cũng phải 700-800 người, nam nữ xen lẫn nhau, nhìn chung chắc tầm dưới 30t. Cecilia quay sang bọn Jin lạnh giọng :

-Các anh đứng ở đây.

Rùi Cecilia và ba người kia bước lên trân cầu thang, trên đó giống như khán đài, cao hẳn hơn 3m, Pandora nói to :

-MỌI NGƯỜI, BANG CHỦ ĐẾN.

Mọi người ở đó đều im lặng, đứng dậy nghiêng mình một góc 45 độ, nói:

-KÍNH CHÀO BANG CHỦ.

Cecilia không nói gì, ra hiệu mọi người ngẩng lên, Cecilia lạnh lùng nói:

-Bang Dark muốn thách đấu với bang chúng ta, chắc Pandora đã nói với mọi người rồi đúng chứ ??? Chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh và không để lộ các chiêu thức. 100 người sẽ làm tiên phong do Pandora chỉ huy và đánh với Dark, số còn lại sẽ đợi lệnh của tôi để ra chiến sau. Số vũ khí tôi làm thêm cho 100 người đầu tiên, tôi muốn 100 người đó phải sử dụng cẩn thận vì khi ấn ái nút màu đỏ nhỏ ở trên đó, nó sẽ tạo ra chất độc mà khi tiếp xúc với da thịt người ta, chất độc ngay lập tức chạy vào tim và chết.

Bọn Jin nghe Cecilia nói mà rùng mình và ngạc nhiên, không ngờ em gái của Davis lại đáng sợ và uy quyền đến thế.

Pandora nhắc lại:

-MỌI NGƯỜI ĐÃ NGHE RÕ CHƯA, 20 GIỜ HÔM NAY SẼ TẬP TRUNG LẠI Ở ĐÂY VÀ CHÚNG TA SẼ CÙNG ĐI.

-RÕ –Tất cả người ở trong đó nói.

-Được rồi, giờ mọi người nghỉ ngơi để lấy sức chiến đấu đi. –Pandora nói.

Mọi người giải tán, bọn Cecilia và Pandora đi xuống, bỗng có mấy người từ đám đông đi tiến đến chỗ bọn Cecilia, một người trong số đó nói:

-Chào, Cecilia, dạo này em có khỏe không ???

-Mọi người nhớ em lắm đó.

-......

-Tôi ổn, công việc mọi người vẫn tốt chứ. –Cecilia nói.

-Bộ mọi người quên luôn em và Eden rồi à ??? Mọi người chỉ nhớ mỗi đến Cecilia thôi à ??? –Fortune nũng nịu.

-Sao mà quên được chứ. –Một người véo má Fortune

-Á, đau quá à. –Fortune

-À, Cecilia, họ là..... –Một người chỉ về phía bọn Jin.

Cecilia đi tới chỗ bọn Jin, nói:

-Đây là Tazu Dawn và Takima Jin, họ là bạn của bọn tôi, (chỉ về Jin và Dawn). Còn đây là (kéo Davis lên phía trước) Hazono Davis, là anh hai của tôi và cũng là .....

Mấy người đó ngạc nhiên, bước tới gần Davis và quỳ một chân xuống tôn kính:

-Thiếu gia.

Davis ngạc nhiên quay sang nhìn Cecilia, Cecilia nói:

-Họ đều là những đứa trẻ mồ côi mà mẹ đã nuôi dưỡng.

-Thôi được rồi, mọi người đứng dậy đi, tôi kém tuổi mấy người mà .-Davis nói rồi đỡ mọi người đứng dậy.

-Mọi người ra chỗ khác đi, chúng tôi phải đi rồi.

Cecilia nói rồi bước đi, Eden, Fortune, Pandora và bọn Jin cũng đi theo. Đám vừa rồi nhìn Cecilia lắc đầu ngao ngán:

-Cô chủ vẫn thế, lạnh lùng vô cảm.

Sau đó họ ai làm việc nấy, quay lại lúc Cecilia chưa tới.

Sau khi bọn Cecilia, bọn Jin và Pandora đến căn phòng vừa này, Cecilia đi tới chỗ cái bàn và ấn cái nút màu đor, cánh cửa đóng lại, tất cả mọi thứ trở lại lúc ban đầu. Dawn nói thầm : "Oh, công nghệ cao quá, không biết cô ta có IQ là bao nhiêu nữa???". Xong việc, họ ra bàn mọi hôm vẫn dùng, vị trí ngồi vẫn như mọi khi, Davis hỏi:

-Em tin tưởng họ đến vậy sao ???

- Nếu anh là họ, được một người nuôi dưỡng thì anh có phản bội người đó không??? –Cecilia

Mọi người im lặng, Cecilia nói tiếp:

-Anh yên tâm đi, họ rất trung thành với em.

-Vậy thì ổn rồi. –Pandora nói.

Cecilia quay sang Jin và Dawn nói:

-Tôi không muốn hai anh nói ra việc này đâu.

-Anh mà nói thì tương ứng với việc anh mất bx . –Dawn nói rồi siết chặt Fortune vào mình

Jin thì không nói gì nhưng nghĩ thầm " Không tin tưởng tôi à ??"

Pandora nói:

-Các em về nhà nghỉ ngơi đi, đặc biệt là em đó Cecilia!

Bọn Cecilia và bọn Jin rời khỏi quán bar và về nhà Cecilia.

End chap 31


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!