Tìm Lại Yêu Thương

Chương 15: Niềm vui trở lại


trước sau

Cô nghe tin, bật phát dậy. Mắt trố tròn nhìn vào TV. Cái gì? Cô ấy vừa nói gì? Hứa Thiên của cô...được trả lại rồi sao?
Đình Thiếu Phong, là anh làm đúng không?
Tại sao anh ta lại đột nhiên "tốt bụng" như thế chứ?
Mấy câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đâu cô làm mặt cô nghệt ra một lúc lâu. Bạch Tử Kỳ thấp giọng:
" Vy An, Hứa Thiên được giải thoát rồi. Em định làm gì?".
Ánh mắt anh ta, chứa đầy sự nghiêm túc và có phần lo lắng. Sợ gì chứ ?
Vy An mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một.lát sau, cô mỉm cười:
" Hứa Thiên quay lại vị trí cũ, đó là chuyện tốt. Chuyện tôi đang thắc mắc là, tại so Đình Thiếu Phong lại trả lại tập đoàn cho tôi."
Bạch Tử Kỳ cười nhạt, lầm bầm:
" Tình cũ không rủ cũng đến...zzz"
"Anh nói cái gì thế?"
" À không, không có gì..."
Hai người lại chìm trong im lặng. Vy An lặng lẽ mỉm cười, cơ ngơi của ba cô may mắn đã giữ được. Vậy lag tốt lắm rồi!!
Duy chỉ có Bạch Tử Kỳ lại cảm thấy hơi khó chịu. Anh ta nghĩ, chỉ có việc nối lại tình xưa với Vy An mới khiến tên Đình Thiếu đó chịu nhả miếng mồi béo bở ấy ra. Và anh ta, rất không thích chuyện này, ít nhất là với Đình Thiếu Phong.
Hay bất kỳ người đàn ông nào khác, anh ta cũng khong muốn để Vy An tiếp xúc. Cô ấy chỉ có thể nói chuyện cùng anh ta mà thôi.
Thật ích kỷ. Con người Bạch thiếu gia từ khi sinh ra đã có.
Và anh ta cảm thấy, ở cạnh người con gái này, anh ta rất hạnh phúc. Sau ba năm thiếu thốn thứ hạnh phúc xa vời này, hôm nay, cảm giác ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Hình như, anh thích cô ấy rồi...
Hình như, yêu mất rồi...
Rồi sau đó, đính chính lại thứ tình cảm lạ thường kia. Anh ta như nhớ ra điều gì, kêu lên:
" A...Vy An, em mới nói chuyện với tôi đúng không? Hết giận rồi à?"
"Đừng mơ nhé!" Hứa Vy An cô phũ phàng trả lời, quay ngoắt mặt sang chỗ khác.
Bạch Tử Kỳ thất thật dễ thương, bèn lè nhà lè nhè:
" Vy An, đi xem phim không? Hôm nay thời tiết đẹp, không khí dễ thở. Tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng ít dần. Rất phù hợp cho 1 cuộc đi chơi chuộc lỗi. Vậy em sống ý đi...với tôi nhá!"
Cô nghe thôi, mà đã sởn cả da gà...
Đây có phải nguyền rủa cô không trời??
Thấy cô im lặng, anh ta tưởng vẫn chưa nguôi giận, lại ngọt sớt:
" Tặng kèm theo cuộc đi chơi công viên giải trí. OK chứ ?"
Lần này, cô thự sự bị dụ dỗ rồi...
" Được được!!! " cô hồ hởi.
Kế hoạch nịnh nọt cô của hắn diễn ra xuôn xẻ. Bây giờ, họ đang trên đường đến rạp chiếu phim.
"Phim hành động nhá!" Bạch Tử Kỳ cầm tấm ảnh giới thiệu trên tay và poster phim to đùng. Vy An lắc đầu nguây nguẩy :
" Không, không!"
" Nếu muốn làm một buổi xem phim hay, cần phải pha trộn giữa hành động và tình cảm, hào hước và đau thương nên tôi quyết định, đi xem Vịt Donan!"
Trời, cô đến xỉu với hắn ta mất. Lớn đầu rồi mà sao vẫn cứ "hồn nhiên như con điên" thế nhỉ??
....

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI