Tìm Lại Yêu Thương

Chương 19: Cầu hôn


trước sau

Bế cô vào phòng y tế. Bạch Tử Kỳ ngồi trầm ngâm một mình.
Tình cũ không rủ cũng đến. Liệu...anh có thắng nổi hắn ta không đây?!
Nhìn cô gái đang bất tỉnh trên giường, mi tâm anh nhíu chặt lại. Cô là người đầu tiên mang cho anh cản giác hạnh phúc ấy, từ ngày cô ấy bỏ đi. Anh không thể để mất cô gái nhỏ này một lần nào nữa.
********* Sáng hôm sau...
Thức dậy trong tâm trạng rối bời, Vy An vẫn đến lứ như bình thường.
Cả trường đang xôn xao vụ hotboy và hotgirl khối 11 chia tay nhau. Càng đau lòng hơn khi thấy Yến Như mặt mũi bơ phờ, tóc tai nhếch nhác không kịp chải. Khóe mắt còn vương nước mắt, đôi mắt xinh đẹp đã sưng vù, đỏ tấy.
Đến cả cô cũng phải ngạc nhiên.
"Bạn thân" của cô, dễ dàng buông tha cho Đình Thiếu Phong như thế sao?
Phương Yến Như là cô quen, không phải người cam chịu, càng không muốn mất đi cái gì.
Chỉ là, cô ấy chưa giành lại đồ của cô ấy thôi.
Vu An khẽ cười:
" Phương Yến Như, bạn à...có thù thì phải trả thôi. Đợi xem mình làm gì với bạn đây..."
Đang ngồi ngủ vật trong lớp, thì cô được một người con gái đưa cho một tờ giấy. Trong giấy ghi cô hãy lên sân thượng ở tầng 5, có người muốn gặp
Và chỉ một mình cô thôi.
Cô hơi tò mò, nên cũng đi theo ...

Khi đi lên cầu thang tầng 5, cô cảm thấy có cái cảm giác...lành lạnh ở sống lưng
Cố lấy dũng cảm, thở một hơi thật dài. Cô cuối cùng cũng lên được sân thượng tầng 5.
Một cảnh tượng "hãi hùng" đang diễn ra trước mặt cô...
Đình Thiếu Phong và một dám hotboy gì gì đó đang ngồi dàn thành hình trái tim thật to. Ở giữa có một cái bánh kem rất đẹp. Xung quanh lại là hàng trăm cây nến đủ màu lấp lánh ...
Đình Thiếu Phong bước lên phía trước, tay cầm một bó hoa hồng đỏ chót, mỉm cười :
" Chúc mừng sinh nhật cậu...Vy An..."
Chỉ là chúc mừng sinh nhật thôi sao? Có cần phải làm long thành như vậy hay không?
Hơn nữa, cô không cần buổi lễ chúc mừng này.
Tuy vậy, nếu bỏ đi thì thật bất lịch sự, cô lại cười, đáp lại:
" Cảm ơn cậu "
Chỉ ba chữ, vỏn vẹn 3 chữ.
Đình Thiếu Phong thấy tình hình khá bất ổn nên ra chiêu luôn. Anh ta bước tới gần cô, dồn cô vào mép tường...
Những người khác thì dàn thành một hàng, chắn ngang mặt cô. Làm cô tiến thoái lưỡng nan.
Đình Thiếu Phong? Muốn ám sát tôi à??
" Vy An...một là làm bạn gái tôi, hai là làm người dơi. Cậu chọn đi! "
Đây...đây là...tỏ tình? Tỏ tình kiểu mới à?
Tim cô đập thình thịch, chỉ một bước chân nữa là cô sẽ có một chuyến "bay tự do" thật ngoạn mục trên không. Và cô tin chắc là...cái tin này sẽ hót khắp trường, mà không, khắp thành phố thì đúng hơn.
Đang không biết làm thế nào, thì một giọng nam tính lạnh lùng vang lên từ phía sau:
" Đình Thiếu Phong, vậy giờ cậu muốn làm người hay muốn làm khủng long hóa thạch? "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI