Tìm Lại Yêu Thương

Chương 18: Thách thức


trước sau

Nhưng đúng cái lúc mà cô chao đảo cơ thể, tựa như sắp ngã xuống...
Lại có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy cô. Tất nhiên, không phải Đình Thiếu Phong.
Mà là Bạch Tử Kỳ.
Thấy cô đi theo Đình Thiếu Phong quá lâu nên hắn ta sinh ghen, lục tung cái trường này lên để tìm. May mà cuối cùng cũng tìm được cô.
Đình Thiếu Phong đỡ hụt tay thì vô cùng trống rỗng, hai bàn tay đang nâng lên trên không trung từ từ hạ xuống. Buông thõng...
Thúy Kiều cũng đi theo sau Bạch Tử Kỳ, thấy Vy An như vậy cũng nhào tới, đỡ cô lên.
Bạch Tử Kỳ để Vy An cho Thúy Kiều dìu, còn mình thì nắm lấy cổ áo của Đình Thiếu Phong, giọng đe dọa:
" Cậu đã làm gì cô ấy? "
Đình Thiếu Phong cười nhạt, giọng khinh khỉnh :
" Tôi đâu có làm gì. Chỉ nói chuyện bình thường thôi. "
" Nói chuyện bình thường mà cô ấy ra nông nỗi này à? " Bạch Tử Kỳ gằn từng chữ. Con mắt đẹp đẽ kia đã nổi vài tia máu đỏ
Đình Thiếu Phong tò mò hỏi:
" Cậu là gì của Vy An mà quan tâm cô ấy như vậy? Thích à? "
Bạch Tử Kỳ cười lạnh. Nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương...
Không phải thích. Đúng, anh không thích Vy An.
Mà là yêu rồi.
" Thích hay không, cũng không liên quan đến cậu. Nhưng tôi cảnh cáo, cậu còn làm gì tổn hại đến Vy An, không yên với tôi đâu! "
Bạch Tử Kỳ buông cổ áo Đình Thiếu Phong ra, chớp mắt một cái rồi bế xốc Vy An lên. Cô mơ màng khép mắt, đầu áp vào ngực Bạch Tử Kỳ.
Hắn ta cứ thế mà bế cô ra khỏi sân sau. Thế nhưng, vừa bước ra đến cổng thì nghe Đình Thiếu Phong nói với giọng thách thức:
" Được rồi. Bạch thiếu gia, từ hôm nay, tôi và cậu, sẽ chính thức cạnh tranh. Tôi nói trước, tôi không nhường đâu! "
Bạch Tử Kỳ khẽ nhếch môi. Nhường sao? Hắn không cần!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI