Tìm Lại Yêu Thương

Chương 7: Đến trường, mọi thứ đảo lộn


trước sau

Sáng hôm sau, Vy An tự tin ngắm mình trong gương. Trông cô bây giờ chằng khác gì thiên thần giáng thế.
Mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên được buộc cao, lộ hẳn khuôn mặt tròn xinh xinh năng động. Chiếc váy đồng phục mới may theo kiểu Nhật Bản bó sát lấy eo. Chân đi đôi giàu búp bê màu xanh nhạt. Trông cô bây giờ rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Bạch Tử Kỳ ngồi ở bàn ăn, nghe thấy tiếng mở cửa thì chết lặng...
Đó là Vy An sao?
Thực sự là...quá đẹp!
Thấy hắn cứ ngây người nhìn mình, Vy An mới cười toe chạy lại, ngồi vào bàn:
" Thế nào? Được chứ?"
Hắn ho khan một tiếng, rồi chép miệng :
" Cũng...tàm tạm! "
Cô bĩu môi...tàm tạm là tàm tạm thế nào?
Ăn sáng xong, cô khoác chiếc balo hồng bản nhỏ mà hắn mua hôm qua.
Tất cả những thứ trên người cô, đều là mới. Kể cả con người cô.
"Thôi tôi đi học!"
Vy An trườn xuống ghế, chạy biến ra cổng. Nhanh chóng được người đưa đi. Sau đó, Bạch Tử Kỳ khẽ nhếch môi:
" Em cứ đợi đi, bất ngờ lớn đấy!"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI