tình anh em "social"

Chương 1: Người Dưng "Follow" Nhau


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sài Gòn buổi trưa nắng đổ lửa, y chang cái drama đang cháy âm ỉ trong lòng Cường. Văn phòng "Insight Media" thì vẫn cái điệu bộ ồn ào, nhộn nhịp như cái chợ cá buổi sáng. Tiếng gõ phím, tiếng "alo alo" chốt deal, thỉnh thoảng còn có tiếng chị em rủ nhau "chấm mút" trà sữa. Đúng là cái ổ của dân làm social, lúc nào cũng phải "on trend" như cái điện thoại mới ra.

Cường đang "cày" deadline dựng cái clip viral cho nhãn hàng gà rán, tay thì bấm chuột lia lịa, mắt thì dán vô mấy cái timeline phức tạp như tơ vò. Ấy vậy mà cái giọng oanh vàng "em chào chị yêu dấu" của ai kia vẫn cứ lọt vô tai cậu, ngọt muốn sâu răng.

Không ai khác ngoài Hoàng "Hậu Giang Idol". Từ ngày lên chức "chuyên viên đối ngoại" nhờ cái tài "liếc mắt đưa tình" với sếp Trâm, Hoàng càng ngày càng "lên hương". Cái kiểu ăn mặc thì bóng bẩy hơn xưa, tóc tai vuốt keo dựng ngược như cây chổi xể, nói chuyện thì lúc nào cũng "dạ vâng em hiểu". Chỉ có mỗi Cường là thấy cái bộ dạng đó nó giả trân hết sức.

"Chị Trâm ơi, cái layout này em thấy nó hơi bị 'out trend' xíu á. Để em 'suggest' cho chị cái 'concept' đang 'hot hòn họt' trên TikTok nha. Đảm bảo 'viral' banh nóc luôn!"

Hoàng đang thủ thỉ với sếp Trâm, cái tay còn không quên vuốt vuốt cái lưng ghế của chị ta. Cường nhếch mép, đúng là "tổ sư" nịnh hót. Ngày xưa hai thằng còn ở chung xóm trọ, có con nhỏ bên cạnh khóc đêm còn la um sùm, vậy mà giờ cái miệng dẻo quẹo như kẹo kéo.

Nhớ hồi mới vào công ty, hai thằng còn chí chóe nhau vì cái tội Hoàng lỡ tay xóa mất file dựng phim "con cưng" của Cường. Lúc đó Hoàng còn mặt mày tái mét xin lỗi rối rít, hứa lần sau "cắt trym" nếu tái phạm. Giờ thì chắc trym cậu ta mọc dài tới nách rồi chứ chẳng chơi.

"Ê Cường, mày dựng xong cái clip chưa?"

Hoàng mon men tới bàn Cường, trên tay còn cầm ly cà phê sữa "full topping". Cái kiểu hỏi thăm sáo rỗng này làm Cường chỉ muốn quăng cho cậu ta cái chuột máy tính vô mặt.

"Chưa. Bận nịnh sếp quá nên chưa có hứng." Cường đáp cụt ngủn, mắt vẫn dán vào màn hình.

Hoàng khựng lại một chút, chắc cũng cảm nhận được cái "acid" trong giọng Cường. Nhưng rồi cậu ta lại cười hề hề, cái điệu cười mà Cường ghét cay ghét đắng.

"Ôi dào, anh em một nhà, giúp nhau có gì đâu. Mà này, cái hiệu ứng chuyển cảnh ở đoạn 0:15 á, tao thấy nó hơi bị 'phèn' đó mày. Để tao chỉ cho cái 'preset' mới, 'xịn sò con bò' luôn."

Nói rồi Hoàng nhoài người qua, cái mùi nước hoa "chanh sả" nồng nặc xộc thẳng vào mũi Cường. Mặt hai người gần sát nhau, Cường vô tình liếc xuống cái cổ áo sơ mi hơi trễ của Hoàng, thấy lấp ló xương quai xanh gợi cảm. Một thoáng bối rối xẹt qua trong đầu Cường, cậu vội vàng đẩy ghế ra.

"Không cần. Mày lo đi 'suggest' TikTok cho sếp Trâm đi."

Hoàng nhún vai, vẻ mặt hơi hụt hẫng. "Ờ... ờ vậy thôi. Có gì khó khăn cứ hú tao nha. Anh em mà."

Cái cụm từ "anh em mà" giờ nghe nó фальшивый (giả tạo) muốn хỉu. Cường nhìn theo bóng lưng Hoàng, chợt nhớ lại cái ngày hai đứa còn nghèo rớt mồng tơi, cùng nhau ăn mì gói mà vẫn cười hề hề. Lúc đó, tình anh em nó chân thật, nó ấm áp biết bao nhiêu.

Giờ thì... chắc chỉ còn lại mấy cái "follow" và "like" dạo trên mạng xã hội.

Trong phòng dựng phim, mấy anh em kỹ thuật ngồi cạnh khẽ khúc khích cười, chắc cũng quen với cái màn "tương tác" đậm chất drama giữa Cường và Hoàng rồi. Thậm chí có đứa còn cá cược xem hôm nay "drama queen" nào sẽ "win".

Cường thở dài, đeo tai nghe vào, vặn volume nhạc lên hết cỡ. Tiếng nhạc xập xình át đi cái giọng ngọt chết người của Hoàng, nhưng không thể nào xua tan được cái cảm giác hụt hẫng và khó chịu đang nghẹn ứ trong lòng cậu.

"Tình anh em social"... nghe mà muốn "unfriend" ngay lập tức.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.