Tình yêu tội lỗi

Chương 16: Kích thích (H)


trước sau

Anh cúi xuống ngậm lấy bên vú mút bên kia tay anh nhào nặn đủ kiểu. Lần đầu tiên tiến sữa nên ra không nhiều, vị chưa được ngon.

Anh chăm chỉ liếm mút như một đứa trẻ, hết bên này rồi sang bên kia. Còn Lâm Nguyệt vẫn đưa đẩy hông giải tỏa cơn dục vọng, mặc cho bên ngoài người vào người ra, cô cảm thấy khích thích vô cùng dường như khoái cảm nhiều hơn mọi khi. Những cú nhấp hông tê dại đưa cô lên đỉnh, không kiềm chế được mà rên lên. Âm thanh lạ làm cho nữ sinh bên ngoài nghi ngờ, hỏi đứa bạn đi cùng.

- Mày nghe thấy đi không?
- Tiếng gì cơ. Tao chẳng thấy gì?
- Tao nghe thấy tiếng ai đó kêu lên.
- Thôi bớt hoang tưởng đi sắp vào lớp rồi nhanh đi thôi.

Dù nghi ngờ nhưng sắp vào lớp nên nữ sinh kia vôi vàng dời đi. Chỉ có trời biết, Lâm Phong biết, cô biết, cô sợ hãi đến mức nào. Hơn nữa đó là tiếng bạn cùng lớp với cô. Tay bịt miệng, nín thở, huyệt động xoắn lại, báo hại cho Lâm Phong suýt nữa xuất ra. Tiếng bước chân xa dần cô thở phào nhẹ nhõm. Ngay tức khắc Lâm Phong mạnh mẽ đâm vào. Kích thích vừa rồi khiến cô vô cùng nhạy cảm, bây giờ anh còn dũng mãnh ra vào. Cô không chịu nổi khoái cảm ấy. Sau vài nhát đâm rút cô đã ra, người nhũn như chảy nước, đầu óc chống không, hét lên sung sướng chẳng hề khiêng kị đây là trường học.

Lâm Nguyệt ra , còn Lâm Phong sao có thể ra nhanh thế được. Anh tiếp tục thúc gậy thịt cứng rắn vào trong mị huyệt. Cảm giác như có hàng trăng cái miệng nhỏ nhắn cắn mút phân thân của anh. Cô đúng là vưu vật trời sinh cho anh thao. Theo từng ra vào, mật dịch của cô rớt xuống xuống nền. Thỉnh thoảng sữa cô chảy ra, chạy dọc theo cánh tay anh đang nhào nặn.

Nóng bỏng, rất nóng bỏng! So với phim người lớn chỉ hơn chứ không kém.

Cuối cùng anh cũng không nhẫn nại được nữa. Huyệt động của cô liếm mút quá gắt gao, muốn đòi mạng anh. Gân trán, gân tay anh nổi lên, gầm gừ như thú dữ.

- Hừ ... hừ.... chồng ra. Nhận hết đi.
Lâm Nguyệt cũng không chịu nổi, cô lên đỉnh lần thứ hai.
- Ahhh... ahhh. ... chồng ... ra đi... rót hết vào vợ đi.
- Tiểu yêu tinh này, chồng cho vợ hết. Nhận này.

Phóng thích nùng tinh vào trong cô, Lâm Phong cả người sảng khoái. Riêng tiểu đệ của anh còn cứng, nó muốn nữa, chưa ăn no. Anh muốn ăn cô tiếp nhưng nhìn thấy người trong lòng vì cao trào mà vô lực. Anh đành nhịn, lại nghĩ đây là trường học. Mặc dù kích thích nhưng không thoải mái tự do giống ở nhà.
Anh sửa soạn cho cô, xong bế cô ra xe về nhà. Vô lực nằm trong vòng tay cô lười hỏi anh đưa cô đi đâu. Tùy anh. Anh chăm chú lái xe, tay cầm điện thoại cho chủ nhiệm cô xin nghỉ học, anh lấy cớ cô ốm đưa cô về. Tắt điện thoại, liếc qua thấy cô đang trừng mắt với anh. Khóe miệng nâng lên, bảo bối của anh thật đáng yêu. Lâm Nguyệt nhìn anh cười thì càng tức, mặt hồng hồng cố vươn tay đánh anh.

- Còn cười được ? Tại chồng hết đấy, chồng hư là vợ sợ. Không thích chồng nữa.
Nghe vậy nụ cười trên môi anh càng sâu, nổi tính trẻ con muốn chọc cô.
- Hahahaha. Sữa vợ rất ngon nha. Một lần thử là nhớ cả đời. Vợ đừng nhìn chồng chằm chằm vậy, chồng không ngại chơi xe chấn trên đường đâu.

Lâm Nguyệt tức nghẹn họng, chẳng thể cãi nổi anh, quay đầu nhìn ra ngoài, không thèm ngó ngàng đến anh nữa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!