Tình yêu tội lỗi

Chương 15: Ăn thịt trong nhà vệ sinh trường


trước sau

Thời gian chờ Lâm Phong bắt máy lâu như cả thế kỉ. Lâm Nguyệt sốt ruột vô cùng. Gọi đến lần thứ hai Lâm Phong mới nghe máy. Nghe đầu dây nên kia có tiếng sụt sịt, anh giật mình vội vàng hỏi:
- Bảo bối sao thế, mau nói cho chồng nghe, ngoan đừng khóc.
Lâm Nguyệt khóc quá nhiều bây giờ không nói lên lời mếu máo tiếng được tiếng chăng.
- Ông .. xã...huh...huh... vợ... có... huhu... sữ...a .
- Cái gì cơ bảo bối ngoan nín đi nào. Đứng yên ở đó chồng đến, đừng chạy lung tung.
Lâm Phong cực kì lo lắng anh nghe loáng thoáng cái gì sữa thì phải. Không suy nghĩ nhiều anh vội vàng cầm chìa khóa xe phóng đi tìm vợ. Anh chạy như bay ra khỏi văn phòng làm thư kí hoảng sợ không kịp phản ứng.
Đến trường anh gọi điện cho cô mới biết cô đang ở nhà vệ sinh nữ. Vứt bỏ thể diện nam nhân anh xông thẳng vào tìm cô. Cũng may hiện giờ trong tiết học nên chẳng có học sinh nào đi vệ sinh nếu không sẽ có những tiếng la thất thanh vang lên và anh sẽ bị gán mác biến thái.
Anh tìm thấy cô đang ngồi khóc thút thít, anh sót xa ôm cô vào lòng. Đợi một lúc cô mới nín khóc, nhìn cô không khác gì con thỏ, hai mắt đỏ hoe ươn ướt. Anh xoa xoa tấm lưng mềm mại của cô, hỏi han.
- Vợ bị ai bắt nạt sao? Nói cho chồng biết để chồng xử lí cho.
Cô lắc đầu.
- Vậy vợ bị đau ở đâu?
Cô vẫn lắc đầu. Anh tiếp tục hỏi.
- Vợ nói rõ cho chồng nghe vợ bị làm sao?
Cô mím môi, chần trừ một lúc mới trả lời. Mặt cô đỏ ửng.
- Ngực.... chảy sữa.
Lâm Phong đơ mất vài giây rồi cười vui sướng. Kéo cô lại hôn một cái thật kêu. Còn Nguyệt thì ngơ người, tròn xoe mắt nhìn anh với dấu hỏi không biết tại sao anh lại cười.
- Ha ha ha cuối cùng bảo bối cũng có sữa rồi. Chồng chờ rất lâu rồi. Vì để vợ tiết sữa chồn đã tốn rất nhiều công sức nha thấy ông xã giỏi không?
Hóa ra là vậy, Lâm Nguyệt đã hiểu ra. Cô tức giận đánh anh.
- Giỏi gì mà giỏi, chồng làm vợ sợ lắm biết không?
Thôi chết cô vợ bé của anh tức giận rồi phải dỗ ngay thôi. Lâm Phong vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của dỗ dành cô. Lâm Nguyệt là người hay giận nhưng cũng quên nhanh.
Sữa chảy ra người khiến Nguyệt khó chịu, kéo kéo tay Lâm Phong bảo anh về nhà. Nhưng là gì có chuyện anh về luôn hiếm khi có cơ hội để là việc tình thú như thế này anh bỏ qua thế nào được. Tay anh không an phận lần mò khắp cơ thể cô, cởi bộ đồng phục thể thao của cô ra. Ban đầu cô kháng cự, da mặt cô mỏng như vậy nhỡ bị phát hiện thì phải làm thế nào.
- Chồng đừng làm ở đây. Về nhà hãy làm.
Cô nũng nịu khuyên anh dừng lại nhưng những lời nói tiếp theo chưa kịp nói ra đã bị Lâm Phong nuốt xuống bụng. Ngậm lấy cánh môi đỏ tươi của cô mút mát, đưa lưỡi vào trong tách hàm răng cô ra khuấy đảo bên trong. Nước miếng hai người hòa lẫn nhau thỉnh thoảng rớt ra xuống. Lâm Phong dừng lại để Nguyệt hít thở rồi ra lệnh.
- Vươn lưỡi ra nào bảo bối.
Lâm Nguyệt làm theo mệnh lệnh, anh ngậm lấy lưỡi cô mút. Lưỡi hai người quấn vào nhau, cháo lưỡi. Tiếng chóp chép phát ra trong không gian yên tĩnh. Từng phụ kiện trên cơ thể hai người đều được cởi ra để lên bồn cầu. Lửa tình bùng cháy bừng bừng. Đột nhiên tiếng chuông báo cắt ngang cuộc vui. Hết tiết chắc chắn có người đi vệ sinh, Lâm Phong đóng cửa phòng lại, tiếp công việc. Đưa tay xuống vùng tam giác bí mật đã ướt từ lâu, niết âm vật rồi cho một ngón tay vào huyệt đạo rút ra chọc vào. Cô lập tức phản ứng, phát tiếng rên rỉ nhưng lí chí mong manh còn sót lại nhắc nhở cô rằng sẽ có người vào bất kì lúc nào. Cô cắn chặt răng không cho tiếng rên phát ra. Thấy cô như vậy anh càng muốn trêu trọc, một ngón tay nữa được anh đưa vào, tay kia của anh lần lên xoa bóp một bên vú đẫy đà.
Phía dưới cô đã ra đủ nước, anh cũng không nhịn được nữa. Ngồi lên bồn cầu, anh để cô ngồi đối mặt với anh mở rộng chân, anh cầm côn thịt trướng của mình cọ cọ ở cửa tiểu huyệt làm cô ngứa ngáy không thôi. Cô ghé vào tai anh cầu xin.
- Chồng cắm vào đi.... vợ ngứa lắm...
Anh cười, tay giữa eo nhỏ của cô ấn xuống. Gậy lớn xuyên thẳng vào tận cùng. Cô và anh rên lên sung sướng. Nhà vệ sinh bắt đầu ồn ào đã có học sinh đi vào. Sợ bị phát hiện nhưng cô vẫn đi chuyển, cố giữ không phát ra tiếng kêu. Đồng thời, hoa huyệt cô thắt chặt hơn bao giờ hết. Nguy hiểm bao nhiêu thì kích thích bấy nhiêu. Thấy cô gắt gao cắn mút anh thầm nghĩ lần sau sẽ mang cô ra công viên làm sẽ kích thích nhường nào.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!