Tình yêu tội lỗi

Chương 21: Ghen (tiếp)


trước sau

Thấy mình không thể cầu xin được, ả vội vàng đứng dậy đi về trước khi anh nổi giận hơn nữa. Ả biết một khi đã nói anh sẽ thực hiện, cách sát phạt của anh vô cùng tàn bạo quyết đoán.
Sau khi ả thư kí đi, đến lượt Lâm Phong bị Nguyệt xử lí.
- Biết ô nhiễm vậy mà còn dựa vào về đến tận nhà thây. Trên người anh còn đầy mùi ô nhiễm đó đấy. Hừ! Giỏi nhỉ, biết đi chơi không gọi báo về, biết giả say xem kịch nữa cơ đấy.
Cô nhìn anh mỉa mai. Anh cũng biết mình đùa quá chớn, tại mấy anh em chết tiệt bày trò. Anh đứng im cho cô xả giận.
- Giỏi quá mà. Từ nay cầm gối ra phòng khách mà ngủ đi.
Thà bắt anh quỳ bàn giặt còn hơn bắt anh ngủ trong phòng khách lạnh lẽo. Vội vàng quỳ xuống nhận sai.
- Vợ à chồng sai rồi. Lần sau sẽ không thế nữa. Chồng biết lỗi rồi.
- Còn có lần sau sao?
- Chồng xin thề tuyệt đối không có lần sau.
Tay túm lấy váy cô thành thật xin lỗi. Một tổng giám đốc ho mưa gọi gió trên thương trường vậy mà quỳ trước mặt vợ nhận sai. Đây không phải là một người, là người khác.... Cô ngạt cái tay cầm váy cô ra, ghét bỏ lùi bước về sau.
- Thật hôi, anh tránh xa ra.
Quả thật trên người anh nồng nặng mùi rượu trộn lẫn mùi nước hoa của ả thư kí. Đến chính anh còn ghét nữa là Lâm Nguyệt. Anh đứng phắt dậy đi vào nhà tắm.
- Vợ đợi chồng một lát, chồng đảm bảo tẩy rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường đợi vợ xử lí.
Anh đang làm cô giận đấy mà vẫn còn tâm tư ái muội. Tức chết cô rồi.
Sau khi Lâm Phong tắm rửa xong, mở cửa phòng ngủ thì đã khóa trái bên trong, cạnh cửa là chiếc gối. Cầm chiếc gối lên, anh cười khổ. Từ giờ anh không dám chọc cô nữa đâu. Mặc dù nửa đêm anh vẫn có thể mò vào trong phòng nhưng mấy ngày sau cô không cho anh khuôn mặt tốt nào cả. Thở dài, ôm gối ra sofa, tốt nhất anh nên thành thực ở đây đến lúc ngủ say mới lẻn vào, không được ôm bảo bối anh sẽ không ngủ được. Và ngày mai anh sẽ dậy sớm nấu món ngon tạ lễ với cô. Con đường đi vào trái tim phụ nữ ngoài con đường âm đ*o ra còn có con đường dạ dày.
Tắm nước mát đánh tan hết men rượu trong người, Lâm Phong nghĩ lại mới thấy bạn bè anh toàn đám hồ bằng cẩu hữu thật không đáng tin, khiến anh mất mấy giờ đồng hồ ôm gối một mình ngoài phòng khách. Anh muốn ôm vợ của anh cơ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!