Tình yêu tội lỗi

Chương 25: Trước giờ thi


trước sau

Từ ngày hôm ấy, tình huống đó xảy ra vài lần bởi cả hai cầm lòng không được. Dục vọng của cả hai đều mạnh, bắt ăn chay quả là điều tàn nhẫn. Ăn mặn nhưng không làm quá sức. Cả hai đều hiểu đây là khoảng thời gian cấp bách không thể tùy tùy tiện tiện.
Thoáng cái đã đến ngày thi, Lâm Phong không tin mê tín dị đoan thế mà trước ngày thi ngồi trong văn phòng anh tra cứu xem nên cho bảo bối ăn gì bữa sáng để đỗ. Khi tình yêu quá lớn IQ của anh cũng như người thường.
Sáng ngày thi anh lải nhải như bà vú dặn dò Lâm Nguyệt đủ thứ đến mức cô phát cáu. Ăn xong bữa sáng được Lâm Phong cho là may mắn, anh đích thân đưa cô đi thi. Đến nơi thi sớm cả hai quyết định ngồi một lát rồi mới vào. Nguyệt thì nhưng anh còn căng thẳng hơn. Cô nhìn anh cười không ngớt. Sao anh lại có vẻ đáng yêu như vậy, muốn hôn anh quá. Nghĩ như nào làm như vậy. Cô nhoài người hôn lên đôi môi đang lảm nhảm kia, chặn không cho anh nói nữa. Nếu anh còn nói nữa cô đau đầu không làm được bài mất. Bị hôn bất ngờ anh đơ vài giây, anh tính nói gì thêm cô lại chặn không cho anh nói nữa. Cô di chuyển ngồi hẳn trong lòng anh, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Hôm nay, ông xã nói nhiều quá. Bà xã đau đầu nha.
Cô chu môi tỏ vẻ bất mãn. Người này không phải kiểu tích chữ như vàng nhưng không phải loại nhiều lời. Vậy mà nay lảm nhảm như bà thím. Có lẽ đây là bệnh chung của các bậc phụ huynh. Hơn nữa anh còn thêm một vai nữa- chồng cô.
- Bà xã chê chồng nói nhiều sao? Được, không nói nữa.
- Tâm ý của ông xã vợ biết hết không cần nhiều lời vậy đâu. Vợ sẽ cố gắng lắm hết sức. không phải ông xã nói không đỗ thì ông xã nuôi còn gì?
Tựa vào lòng anh cô vẽ vòng tròn lên cơ ngực rắn chắc. Móng vuốt mèo hoang không yên phận lần xuống phía dưới hết cơ bụng như miếng socola lại đến tiểu đệ đang say giấc. Nhịn không lâu nhưng với động tác như vậy cũng khiến anh dấy lên ham muốn. Anh bắt lấy bàn tay đang làm loạn, ôm chặt lấy cô. Mèo của anh hư quá.
- Sắp đến giờ thi rồi mà còn làm loạn à? Có tin chồng đè vợ làm tại đây khỏi thi không?
Cô khiêu khích anh trước vậy mà tiếng nói trầm thấp của anh bên tai lại khiến hạ thân cô ngứa ngáy, dâm dịch chảy ra. Cô nhẹ nhàng cọ sát hai chân.
- Ông xã người ta cũng muốn mà còn muời lăm phút nữa. Ông xã giúp bà xã đi.
Lâm Phong đến chịu với cô, giờ phút này còn động dục được.
- Ngoan nào. Thời gian không đủ, ông xã chỉ lấy tay giúp vợ được thôi.
Bàn tay to sờ đến cấm địa, nay cô mặc váy nên dễ dàng làm việc. Chỉ xoa xoa vài cái cô đã ướt đẫm quần lót. Từ khi phá thân đến nay cô đều mặc quần buộc hai bên rất tiện cởi ra. Nay cũng vậy, anh rút nơ bướm hai bên, kéo chiếc quần ướt dề nắm sang ghế phụ. Ngón tay cái khẽ day day âm vật, ngón tay giữa vạch cánh hoa luồn vào động. Cảm giác ấy sướng hơn so với cô tự an ủi. Cô cầm bàn tay anh còn lại đặt lên ngực xoa bóp. Dù cách hai lớp vải nhưng cô vẫn sướng.Tốc độ ngón tay tăng dần, tăng thêm hai ngón vào trong động. So với côn thịt to cứng thì tay anh giảo hoạt hơn. Mỗi lần ba ngón tay ra lôi theo dịch nhờn ra ngoài ướt đẫm cả tay anh. Thỉnh thoảng, Lâm Phong “vô tình” chạm vào khối thịt non mềm mẫn cảm khiến Lâm Nguyệt tê dại cong người.
- A... a... ưm... nhanh lên... mạnh lên... sướng quá... móc ...nát... dâm huyệt ... vợ đi... a... a... a... a...
Khoái cảm che hết lí trí, cô cứ thế vô tư hưởng thụ không quan tâm bên ngoài có người không. Cũng may anh đỗ xe trong ngõ không người. Với những ngon tay điêu luyện chưa đến mười lăm phút anh đã khiến cô cao trào. Dâm dịch bắn ra ướt cả quần tây của anh.
.
.
.
.
.
Mọi người xem tạm ạ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!