tôi chỉ mở nông trại nuôi thú thôi mà, sao lại thành bá chủ thế giới rồi?! để ngươi mở bãi chăn nuôi, ngự thú đều vô địch rồi?

Chương 21: Cánh Slime


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Ánh nắng buổi chiều gắt gao lùi dần về phía tây, rọi lên dãy nhà bê tông của tổ chức Bảo vệ Môi trường một lớp vàng mỏng.

Lý Tồn Tự vừa nhận xong nhiệm vụ xử lý rác thải chồng chất — loại việc chẳng ai muốn làm, nhưng điểm tích lũy lại khá.

Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. Mặt trời rơi xuống, trăng non leo lên.

Anh trở về trong ánh đèn đường vàng lạnh, dắt theo sáu con Slime no nê đang lắc lư phía sau.

“Không biến dị à…” Anh khẽ thở ra, giọng vừa chán vừa buồn cười.

Biến dị Slime là chuyện có quy luật riêng — hoàn cảnh, thức ăn, linh khí đều ảnh hưởng.

Cho nó ăn hoa lửa gần núi lửa, sẽ ra Lửa Slime, thậm chí Dung Nham Slime.

Cho ăn linh thảo hệ Lôi, có thể ra Điện Slime, Lôi Đình Slime.

Còn anh — lại chọn cách cho ăn… rác. Hy vọng ra “Rác Rưởi Slime”.

Nghe có vẻ điên, nhưng trong thế giới này, Rác Rưởi Slime thật sự tồn tại — sống vất vưởng giữa các đảo rác ngoài biển, nơi chỉ Hoàng Kim cấp ngự thú sư mới dám đặt chân.

Mà anh thì chưa tới mức ấy. Nên chỉ còn cách tự “gieo giống” bằng biến dị châm.

Trở về căn phòng nhỏ nơi đặt bãi chăn nuôi, Lý Tồn Tự vừa bước vào đã sững lại.

Dưới ánh đèn mờ vàng nhạt, một thứ gì đó trắng muốt đang bay loạn xạ — một con Slime, sau lưng mọc ra đôi cánh trắng mỏng tang như sương sớm, đang vỗ cánh vụng về như ruồi mất đầu, thỉnh thoảng va vào trần nhà “bụp bụp” một cách tội nghiệp.

[Sủng thú]: Cánh Slime

[Thuộc tính]: Gió

[Thiên phú]: Cánh nhẹ (trắng)

[Kỹ năng]: Va chạm, Thổi gió

[Ghi chú]: Giảm trọng lượng bản thân, dễ bay hơn.

Lý Tồn Tự nhíu mày, rồi khẽ bật cười.

“Thiên phú thay đổi à? Hình như ban đầu là đồng loại phân liệt…”

Anh cúi xuống, tay chống lên đầu gối, quan sát sinh vật nhỏ như cục kẹo bay qua bay lại.

“Yếu thật, nhưng nhìn đáng yêu đấy. Trẻ con chắc thích lắm.”

Ánh mắt anh lóe lên, như thể vừa nhìn thấy một cỗ máy in tiền mini.

Tối đó, anh đăng ký ngay một cửa hàng online chuyên bán đồ chơi trẻ em sống động – Slime có cánh.

Vấn đề duy nhất: thiên phú của nó không phải “đồng loại phân liệt”, tức là không thể tự sinh ra thêm.

Nhưng với Lý Tồn Tự, chẳng có gì là bế tắc. Anh đã có cách.

“Nhưng tại sao nó lại biến dị thành Slime có cánh nhỉ…?”

Một ý nghĩ lóe qua. “Không lẽ là do cái túi bánh quy hình chim hôm qua?”

Hôm qua, anh mua bánh quy chim bay cho con Vẹt Ghi Chép — thú cưng học giả ưa nguyên tắc, kiêng đồ ngọt. Không muốn lãng phí, anh đem số bánh còn lại cho bốn con Slime ăn.

Trong nguyên liệu bánh có “Phi Điểu thảo” – một linh thảo hệ Phong cấp Hắc Thiết.

Có lẽ, đó chính là mấu chốt.

Sáng hôm sau, Lý Tồn Tự lái xe trở lại tổ chức Bảo vệ Môi trường.

“Hôm qua làm nhiệm vụ được tám mươi điểm tích lũy, cộng với hôm trước là một trăm ba mươi… đủ rồi.”

Anh nói với cô lễ tân:

“Cho tôi mười ba lọ thuốc gây giống Nước Bùn Quái.”

Nước Bùn Quái vốn cùng họ với Slime, cũng sinh sản bằng phân liệt tế bào. Nhưng chỉ một số ít cá thể có thiên phú “đồng loại phân liệt”, khiến tốc độ sinh sản cực chậm.

Vì vậy, các nhà khoa học đã tạo ra thuốc gây giống để kích thích nhân đôi — dùng cho Nước Bùn Quái, và may mắn thay, Slime cũng có thể hấp thụ, thậm chí hiệu quả hơn.

Chiều hôm ấy, Lý Tồn Tự mang sáu con Slime đến núi rác, thả chúng xuống cho ăn, giao cho Vẹt Ghi Chép trông.

Còn mình, anh trở về bãi chăn nuôi.

Anh đặt xuống một túi đầy bát nhựa mua hạ giá ở siêu thị, lôi chiếc thùng nước lam to từ xe đạp, kéo ra bờ sông.

Nước được múc đầy, đổ vào thùng, nhỏ thêm thuốc gây giống, rồi khuấy đều bằng gậy gỗ.

Bát nhựa xếp hàng ngay ngắn. Nước được rót đều.

Anh gọi Tiểu Nhuyễn – Slime chủ lực, rồi thả con Slime có cánh ra.

“Tiểu Nhuyễn, bảo nó uống nước.”

Khi Slime uống nước chứa thuốc, cơ thể chúng bắt đầu rung nhẹ — sau vài giây, tách! — một Slime mới sinh ra, trong khi cá thể ban đầu yếu đi, cần bổ sung năng lượng.

Anh chuẩn bị sẵn nồi dịch dinh dưỡng Slime, đun sền sệt, đút từng muỗng cho những con vừa phân liệt.

Bốn, năm tiếng sau, những Slime đầu tiên lại tiếp tục phân liệt.

Điều thú vị là — những Slime mới sinh tự mang ấn ký thần dân, không cần khắc lại.

Cơ Diệt – thợ săn kiêm chó trông nhà, ghé qua, giúp anh chia nước.

Khoảng giờ thứ mười, Slime có cánh phân liệt thành một Slime cánh nhỏ.

Anh xem thông tin: có thiên phú “đồng loại phân liệt”.

Lý Tồn Tự cười khẽ. “Ván này thắng rồi.”

Còn chưa hết may mắn — trong số sáu Slime ở bãi rác, có một con biến dị.

[Sủng thú]: Rác Rưởi Slime

[Thuộc tính]: Độc

[Thiên phú]: Nhanh chóng tiêu hóa (Lam)

“Còn tiến hóa luôn cả thiên phú à…”

Anh bật cười, giọng khô khốc, vừa mỉa vừa hài lòng.

Thiên phú “Tiêu hóa” (lục) của nó đã tiến hóa thành “Nhanh chóng tiêu hóa” (Lam).

Anh cho Rác Rưởi Slime uống thuốc gây giống loãng, lập tộc đàn riêng.

Cơ Diệt nhíu mày: “Nhiều Slime thế này, bãi chăn nuôi sắp hết cỏ mất, chắc phải thả bớt đi thôi.”

“Không cần.”

Lý Tồn Tự phẩy tay. “Tiểu Nhuyễn, cho tụi nó… tử đấu.”

Một trận đại chiến Slime bắt đầu.

Nước bắn tung tóe, cỏ vụn bay đầy, tiếng “bịch bịch” vang khắp chuồng.

Nhưng chúng quá yếu. Cú va chạm chỉ khiến thân thể mềm oặt bật lại.

Thấy chán, anh xen vào:

“Tiểu Nhuyễn, chọn mấy con có thiên phú dung hợp, cho chúng hợp lại thành Slime lớn rồi đánh.”

Cảnh tượng hỗn loạn kéo dài ba tiếng.

Mấy ngàn con Slime đánh nhau đến khi chỉ còn vài trăm.

Đổi lại, sức mạnh của chúng tăng rõ — hầu hết lên hai, ba cấp.

Con cao nhất đạt Hắc Thiết cấp năm — đủ mạnh để khiến anh phải né đòn.

Trong thế giới này, quy tắc rất đơn giản: chiến đấu là tiến hóa.

Đánh thắng kẻ khác, tiềm lực sẽ tự đẩy lên.

Slime trước kia đông nhưng yếu, thuế mà Tiểu Nhuyễn thu được chẳng đáng bao nhiêu.

Giờ tuy ít hơn, nhưng “chất lượng cao”, doanh thu ngược lại tăng.

Slime chết đi, nhưng không hẳn biến mất. Với thuốc gây giống và năng lực chuyển sinh của Tiểu Nhuyễn, chúng sẽ sớm trở lại.

Đó cũng là lý do Lý Tồn Tự gia nhập tổ chức Bảo vệ Môi trường — chỉ nơi này mới có thể đổi được thuốc gây giống Nước Bùn Quái.

Sau trận tử đấu, bãi cỏ ngập bùn, xác Slime tan chảy thành những vệt keo óng ánh, xen lẫn cỏ cuộn và thủy cầu trong suốt.

Keo Slime có thể chế thành nhựa dính, cao su nhân tạo; cỏ cuộn là thức ăn chăn nuôi hạng tốt; thủy cầu – bóp vỡ lớp màng là có nước sạch tinh khiết để uống.

Anh xem giá keo Slime trên mạng — thấp đến mức buồn cười.

“Một khối Slime keo, chỉ có 0,1 sừng tiền… Mấy ngàn khối cũng chỉ được mấy chục.”

Anh chống cằm, ánh mắt lóe lạnh: “Không bán. Ta nhớ loại này có thể chế Linh thực.”

Sau vài phút tra cứu, anh tìm ra: Slime Thạch Quả.

Một loại Linh thực chỉ hiệu quả với Slime — tăng nhẹ thể phách và giới hạn linh năng.

Công thức đơn giản đến đáng ngờ:

Slime keo + nước, ngâm qua đêm, thêm bột phấn băng và chút vôi, quấy đều, rồi cho vào tủ lạnh một – hai tiếng.

Lý Tồn Tự đứng trước tủ lạnh cũ kỹ trong căn nhà ngập mùi ẩm, nở một nụ cười mơ hồ.

Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu trong mắt anh — lạnh, tĩnh, và có chút gì đó như đang đùa cợt cả thế giới này.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×