Bạn có 1 câu chuyện tuyệt vời chưa ai biết đến? Hãy biến nó thành hiện thực tại tieuthuyet.vn. Đây là nơi dành cho những tác giả đam mê sáng tác, giúp bạn chia sẻ tác phẩm, xây dựng cộng đồng độc giả trung thành và khẳng định tên tuổi. Đừng để câu chuyện của bạn chỉ nằm trong suy nghĩ – Đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu hành trình chinh phục người hâm mộ!
Trạch An xuyên vào một quyển tiểu thuyết thăng cấp, nam chính là Anh Hùng được thần lựa chọn chiến đấu với Ma Vương, sau đó lại phá tan vỏ bọc giả tạo của thần thánh rồi trở thành Tân Thần của thế giới đó.
Trạch An vô cùng mừng rỡ, cậu trở thành bạn chí cốt của nam chính, bước trên con đường tương lai đầy rực rỡ.
Mọi chuyện trở nên sai lệch đi khi nam chính bắt đầu yêu Trạch An, tính cách cũng dần trở nên vặn vẹo điên cuồng. Trạch An bị nam chính giam cầm, không cho gặp bất kỳ ai khác mà chỉ có thể nhìn thấy hắn ta. Cho tới khi cuộc chiến của nam chính đối đầu với các vị thần diễn ra, hắn ta đã thất bại và tử vong, vì khế ước sinh tử ràng buộc nên Trạch An cũng chết theo.
Cứ tưởng cả đời này sẽ đầy sự nuối tiếc mà chết đi, nào ngờ Trạch An lại trọng sinh, về lại vạch xuất phát nơi mọi chuyện bắt đầu.
Lần này, Trạch An quyết định làm một cá mặn tránh xa nam chính, rời xa kịch bản tiểu thuyết để sống một cuộc đời an nhàn.