Tứ Đại Công Chúa Tài Năng Và Tứ Đại Hoàng Tử Lạnh Lùng Thế Hệ Thứ 2

Chương 40: Tỏ Tình : Em thực ra , ……………….rất …………..thích………..anh …..từ rất lâu rồi


trước sau

Chap 37 : Tỏ Tình : Em thực ra , ……………….rất
…………..thích………..anh …..từ rất lâu rồi .

Nhất Nam
tiến về phía bàn của Nayeon

-
Chúng ta nói
chuyện chút nhé .- Nhất Nam
nhìn Nayeon nói mắt thể hiện sự nghiêm túc , và hơi trầm

-
Ừm .- Nayeon gật
đầu rồi đi cùng Nam
ra phía sau , bọn nó cũng khá ngạc nhiên , chỉ tò mò nhìn theo

-
Nhất Nam này ,
tôi biết cậu định nói gì nhưng mà hãy để tôi nói trước , tôi cảm ơn cậu đã
giành tình cảm cho tôi , nhưng mà tôi không có tình cảm với cậu , tôi biết nói
những lời này sẽ làm cậu bị tổn thương nhưng mà tôi muốn cậu sớm tìm được 1
người con gái phù hợp và tốt với mình .- nayeon nhìn Nam , ánh mắt kiên định
trong suốt , trong giọng nói có gì đó áy náy

-
Hãy cho tôi 1 cơ
hội tôi nhất định làm cậu thay đổi suy nghĩ .- Nhất Nam cố vớt vát

-
Xin lỗi , với tôi
cậu như 1 người bạn tốt vậy , tôi muốn giữu tình bạn này , chào cậu .- nayeon
nói rồi rời đi

Nhất
Nam
đứng chon chân tại chỗ ánh mắt thể hiện
nỗi thất vọng vô cùng lớn


Dù thế nào tôi nhất định sẽ kéo em về mình”

NaYeon
bước đi được 1 đoạn thì chạm mặt Huy , cả 2 đối diện và nhìn nhau , kể từ ngày
đó , đâu là lần đầu tiên cả 2 nhìn nhau như vậy

Huy
đứng yên vẻ mặt hơi lạnh lẽo , không nói gì rút từ trong túi áo ra 1 chiếc vé
máy bay đưa cho Nayeon

-
Vé sao ? – Nayeon
nhận nhìn sơ qua

-
2 tiếng nữa bay ,
đừng đến muộn ,tôi chời ở sân bay .- Huy nói đều đều giọng lạnh tanh

-
Ừm tôi biết rồi
.- Nayeon gật đầu rồi bước đi đi qua HUy chợt dừng lại nhìn vào cánh tay của
Huy

-
Vết thương của
anh không sao chứ .- Nayoen hỏi nhìn vào
cánh tay Huy

-
Cô nói gì , tôi
không hiểu .- HUy khẽ nhíu mày rồi đáp

-
Hôm đó không phải
trong lúc cứu tôi anh đã bị thương sao , không sao chứ .- Nayeon khó khăn lắm
mới giám hỏi vậy mà hăn slaij vô tình tỏ vẻ khoogn biết gì , cảm giác hụt hẫng
ùa về , con trai đều vô tình vậy sao

-
Tối hôm đó , hôm
nào ta … haizz thật tình là tôi không thể nhớ nối , .- Huy cố tỏ vẻ suy ngẫm

-
Hừ anh không nhó
thì thôi , tạm biệt .- Naueon bước đi , trái tim nhỏ như có ngàn nhát dao cứa
vào , đau đến thế mà sao ………..

Huy
không nhìn theo 2 tay thong dong trong túi bước đi . Lúc đó Huy nhận được tin
nhăn từ An nên đi về phía cổng trường

-
Em hẹ anh có việc
gì gấp sao ? – Huy hỏi khi thấy An đứng sốt ruột ở 1 mình ngoài cổng

-
À không em chỉ là
có 1 chuyện muốn nói với anh thôi .- An lắp bắp , nhỏ đang run

-
Vậy sao , vậy em
nói đi anh sắp phải về rồi .- Huy nhìn đồng hồ nói

-
Vâng ,, thực ra
thì .- Thu An lắp bắp

-
…………….- Huy nhìn
chờ đợi

-
Em thực ra ,
……………….rất …………..thích………..anh …..từ rất lâu rồi .- An nói xong mặt đỏ ửng lên

-
Cái gì …. Em định
chơi anh à , nói vậy ai tin chứ .- Huy nhìn An ngạc nhiên tưởng nhỏ nói đùa

-
Em nó thật đấy ,
em thích anh từ khi chúng ta lần đầu gặp nhau , em biết anh lúc nào cũng coi là
em gái nhưng mà em vẫn muốn nói ra , em sợ nếu em không nói em sẽ phải hối hận
, nói được rồi em rất thoải mái .- An nhìn Huy cười ngượng

-
Là thật sao .-
Huy nhìn An hỏi lại

-
Ừm , em không cần
anh phải đồng ý chỉ cần anh nghe me nói
là được rồi , sau này em sẽ là em gái của anh .- AN nói với vẻ mặt vô cùng đáng
yêu ,

-
Hừ đồ ngốc , anh
lúc nào cũng coi em như em gái , điều này lẽ ra phải nói sớm hơn , nếu như nói
sớm anh sẽ không phải đau khổ , - Huy choàng tay ôm An vào lòng

-
Hic .- An bật
khóc

Chap
39 : Anh xin lỗi ., xin lỗi vì không chấp nhận tình cảm của em được , trong
lòng anh có người con gái khác rồi


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!