Tứ Đại Công Chúa Tài Năng Và Tứ Đại Hoàng Tử Lạnh Lùng Thế Hệ Thứ 2

Chương 41: Anh xin lỗi ., xin lỗi vì không chấp nhận tình cảm của em được , trong lòng anh có ngư


trước sau

Chap
39 : Anh xin lỗi ., xin lỗi vì không chấp nhận tình cảm của em được , trong
lòng anh có người con gái khác rồi

-
Anh xin lỗi .,
xin lỗi vì không chấp nhận tình cảm của em được , trong lòng anh có người con
gái khác rồi .- Huy xoa nhẹ vào đầu AN

-
Em biết , là
Nayeon đúng không ? Cậu ấy rất tốt , anh phải cố lên đấy /.- AN

-


-
ANh biết rồi nín
đi , Anh xin lỗi .- Huy

-
Em không sao .-
An

-
Ừ , sau này nhất
định phải kiếm được thằng nào tốt hơn anh đấy .- Huy cười nhìn An

-
Vâng .- An cười
mặt lem luốc như mèo rồi

Đúng
lúc đó xe của Chun Ki từ trong trường phóng ra , Sun Kyu và cả Nayeon ngồi
trong xe , vô tình xem được cảnh tượng lãng mạn vừa rồi , Chun Ki có phần lo
ngại nhìn Nayeon ( quả là anh zai tinh ý )

Tại
sân bay , hiện tại đã hơn 1 giờ sang , khoảng 30 phút nữa cả hai sẽ lên máy bay
, Huy đã đến khá sớm , hắn ngồi xuống hàng ghế chờ , mắt vẫn nhìn vào điện
thoài , dáng nguwoif ung dung khí thế

Nayeon
kéo va li bước vào , nhỏ chọn trang phục khá thoải mái 1 chiếc vái ren liền hơi
ngắn mái tóc buông thong , cái mái ngổ được kẹp lên phía trên , đôi mắt mệt mỏi
được che băng 1 chiếc kính râm , ngay từ khi bước vào nhỏ đã hút hồn nhân viên
và hành khách đang có mặt tại đây


sáng sớm nên sân bay khá ít người , không khó để Nayeon nhận ra HUy đang ngồi
bành chướng 1 chỗ

Khẽ kéo vali lại gần

-
Đi thôi .- Nayeon
nhìn Huy nói chất giọng khá lạnh nhạt

-
Ừm .- Huy đeo chiếc kính râm vào rồi kéo vali vào
trong

Cả
2 làm thủ tục rồi lên máy bay , Nayeon cũng khá ngạc nhiên bên trong không 1
ai , khoang Vip thì chỉ trọn vẹn 2 chiếc
bàn ghế sang trọng ở chính giữa , từ ngoài cửa 2 hàng nhân viên nữ đứng cúi rạp
người khi cả 2 bước vào

-
Chào mừng quý
khách đến với hãng hàng không Việt Nam airlines , chúc quý khách có 1
kì nghỉ thật vui vẻ và an lành .- Giọng nữ nhân viên vang lên đều đều

-
Được rồi .- Huy
ra hiệu cho đội ngũ nhân viên rồi đi thẳng vào chiếc ghế của mình . Nayeon cũng trần trừ an toại tài ghế của mình , định
hỏi Huy nhưng lại thôi , nhìn cái tên này thấy ghét quá rồi


1 ngày làm việc mệt mỏi nên Nayeon ngủ thiếp đi từ lúc nào , Huy ngồi ngắn ai
đấy 1 lúc rồi cười bỏ đi đâu đó

Phải
chăng thái độ lạnh nhạt của Huy là muốn Nayeon nhận la tình cảm của mình ư
haizz

Chap
40 : “XIN LỖI ANH YÊU EM


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!