Tuyệt Đỉnh Thánh Sư

Chương 10: Bắt Đầu Hành Trình


trước sau

Chương 10 : Bắt đầu hành trình

Cường ngay sau khi đi ra ngoài thì cảm thấy không khí rất thoải mái , thế nhưng Cường trong nội tâm cũng rất rõ ràng là cái không khí thoải mái này sẽ chỉ có thể kéo dài khoảng 300 năm mà thôi .

Bởi Vì Cường tu luyện chính là "tiên" thể vĩnh hằng cho nên Cường mỗi khi đột phá chỉ có thể tỉnh trong vòng 300 năm mà thôi , trừ khi đạt đến Đại Thành thì lúc đó Cường có thể tự do , nếu không Cường có lẽ sẽ chỉ có thể thức dậy được 2 lần mà thôi .

Đây chính là chỗ đáng sợ của tiên thể này , một khi tu luyện nó thì không còn đường lui nữa , Cường cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài . Hơn nữa Cường hiện tại cũng không phải chi tu một loại tiên thể mà là tu hai loại , một là "tiên" thể vĩnh hằng và hai là "tiên" thể Trấn Thiên .

Thật sự mà nói mỗi người tối đa mà nói chỉ có thể tu luyện được duy nhất một tiên thể mà thôi . Thế nhưng "Chùm Sáng" đã phá vỡ cái giới hạn đó bằng cách cải thiện thể chất của Cường , kết hợp với "đạo pháp" . Vậy nên có thể nói hiện tại hay là trong tương lai vĩnh viễn không ai có thể tu luyện được nhiều "tiên" thể như Cường hiện tại .

Hay nói cách khác Cường chính là độc nhất vô nhị . Tuy là vậy thế nhưng Cường vẫn phải nhận lấy một cơn đau kinh khủng khi mỗi tiên thể đạt đến "sơ Thành" . Cường mỗi khi nhớ đến cơn đau đó thì không tự chủ được rùng mình một cái .

Vậy nên đây chính là lí do Cường hiện tại chưa tu luyện thêm một tiên thể nào khác , bởi vì mỗi khi luyện thì cơn đau sẽ tăng lên gấp 1000 lần , và hiện tại đối với Cường mà nói đây là một cơn đau không thể nào chịu nổi .

Cường lấy ra một vài sợi vải sau đó lấy chúng để may quần áo , quần áo này giống hệt những bộ đồ mà ở thế giới trước kia Cường ở . Dương nhiên việc may vá này chính là "Chùm Sáng" đã dạy cho Cường .

Cường khâu vá rất nhiều , những bộ đồ này được làm từ "tơ nhện" và đương nhiên đây không phải tơ nhện bình thường , tơ nhện này được lấy từ ma thú cấp độ 18 . Cấp độ của ma thú ở thế giới này chia thành :

-Nhập Môn Cảnh ( ma thú cấp độ 0 )

-Luyện Thể Cảnh ( ma thú cấp độ 0 )

-Khai Môn ( ma thú cấp độ 1 )

-Phát Động Khí ( ma thú cấp độ 2 )

-Giải Phóng Khí ( ma thú cấp độ 3 )

-Kiểm Soát Khí ( ma thú cấp độ 4 )

-Tiên Thiên Cảnh ( ma thú cấp độ 5 )

-Hậu Thiên Cảnh ( ma thú cấp độ 6 )

-Địa Nguyên Cảnh ( ma thú cấp độ 7 )

-Thiên Nguyên Cảnh ( ma thú cấp độ 8 )

-Sinh Tử Cảnh ( ma thú cấp đọ 9 )

-Niết Bàn Cảnh ( ma thú cấp độ 10 )

- Chí Tôn Cảnh ( ma thú cấp độ 11 )

-Ngưng Hồn ( ma thú cấp độ 12 )

-Hóa Hồn ( ma thú cấp độ 13 )

-Tinh Vân cảnh ( ma thú cấp độ 14 )

-Tâm Cảnh ( ma thú cấp độ 15 )

-Diệu Pháp ( ma thú cấp độ 16 )

-Dương Kì ( ma thú cấp độ 17 )

-Thần Hoàng ( ma thú cấp độ 18 )

-Thần Vương ( ma thú cấp độ 19 )

-Thần Tôn ( ma thú cấp độ 20 )

-Hiền Triết ( ma thú cấp độ 21)

Và trên nữa thì ngay cả ma thú cũng chưa đạt được . Đương nhiên còn có yêu thú , yêu thú khác ma thú ở chỗ nó có linh trí từ rất sớm hơn thế chính là yêu thú được con người công nhận và sống chung với nhau .

Cường hiện tại cũng không lo lắng về sau những bộ đồ này sẽ lãng phí bởi vì hiện tại Cường tu luyện "tiên" thể vĩnh hằng đến sơ thành thì Cường sẽ mãi mãi lấy cơ thể này để tồn tại cho dù có chết đi chăng nữa .

Bắt đầu cuộc hành trình của chính mình , Cường càng ngày càng hưng phấn , chạy rất nhanh về phía trước không hề quay đầu lại chút nào .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!