Tuyệt Đỉnh Thánh Sư

Chương 11: Vào Thành Thị Nhỏ . Giá Trị Của Đồng Tiền .


trước sau

Chương 11 : Vào Thành Thị Nhỏ . Giá trị của đồng tiền .

Cường đi mất nữa ngày trời thì cuối cùng cũng nhìn thấy được một tòa thành , cố gắng đè nén kích động thế nhưng sự thực mà nói cũng không có quá bao nhiêu tác dụng , Cường di chuyển rất nhanh đã đến trước mặt cửa thành .

Mấy người đứng canh gác đột nhiên thấy Cường xuất hiện ở trước mặt thì cũng giật mình , toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Cường . Cường cũng không hề để ý chút nào mấy người đó mà là tiến thẳng vào trong thành .

Một đường đi vào cũng không hề có bất cứ ai ngăn trở thế nhưng lại nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Cường . Cường lúc này mới để ý đến mọi người xung quanh thấy họ mặc những bộ đồ phong cách cổ ở thế giới trước kia thì cũng hiểu ra sao họ lại nhìn mình .

Bởi vì Cường mặc bộ đồ này chính là bộ đồ của thế giới kia , cho nên mọi người cũng đều đổ ầm ầm ánh mắt nhìn về phía Cường cũng không có cái gì lạ . Cường cũng bỏ mặc tất cả mà đi lang thang xung quanh cả khu phố này .

Đi loanh quanh một lượt thì Cường cảm nhận được rất là náo nhiệt , có một vài thứ đồ Cường thấy cũng khá lạ mắt , mặc dù rất muốn mua thế nhưng Cường phát hiện ra một điều quan trọng đó chính là "KHÔNG CÓ TIỀN" . vậy nên cũng không hề dừng lại quá lâu mà là đi xung quan toàn bộ thị trấn này .

Khi đang đi trên đường Cường lúc đó đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nàn bay ra từ trong một cửa tiệm , ngửi thấy mùi này Cường biết ngay đây chính là mùi của đan dược , thế nhưng đan dược ở đây Cường ngửi thấy phẩm chất không hề cao chút nào , thế nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý tưởng miệng cười mỉm đi vào trong tòa lầu các này .

Đi vào bên trong thì ngay lập tức một người ăn mặc quần áo rất là phổ thông , khuôn mặt cũng bình dị và tuổi tầm khoảng 30 - 31 tuổi đến cạnh bên Cường cười tươi nói :

- Xin chảo , tôi là nhân viên nơi này không biết ngài đến đây muốn mua gì ?

Cường nghe vậy thì cười mỉm nói :

- Cũng không phải đến để mua , không biết nơi này có mua lại đan dược không , nếu có thì tôi bán vài mai đan dược .

Người phục vụ nghe vậy mắt lóe sáng lên , ngay sau đó trên mặt nở lên một nụ cười tươi gật đầu nhanh chóng nói :

- Có , đương nhiên là có , chỗ chúng tôi là chuyên buôn bán và thu mua dược liệu về giá cả ngài cứ yên tâm , chúng tôi sẽ lấy cái giá ưu đãi nhất để cho ngài , đảm bảo ngài không chịu thiệt thòi . Xin ngài đi theo tôi .

Cường nghe vậy thì cũng gật đầu , đi theo tiểu nhị phía sau đến một căn phòng , người đó cũng mở cửa ra rồi ở bên ngoài đóng cửa vào . Cường vào bên trong thì thấy cũng không có gì nhiều chỉ có một cái bàn và một lão giả , thế nhưng Cường mặc dù thấy người này máu huyết cảm thấy rất yếu ớt thế nhưng vẫn còn có uy áp tỏa ra .

Với điều này Cường cũng không có quá nhiều ngạc nhiên bởi vì điều này "Chùm Sáng" đã nhắc tới , có rất nhiều người tu vi cao thế nhưng do thọ nguyên cạn kiệt cho nên họ nếu nghiêm khắc mà nói thì cũng chỉ xuất thủ khi có vấn đề cực kì nghiêm trọng , nếu không họ cũng sẽ không lãng phí khí lực vào mấy cái truyện này .

Lão giả dò xét Cường từ đầu đến cuối rồi trong nháy mắt ngạc nhiên nói :

- Di , ngươi đúng là có chút kì quái .

Cường nghe vậy cười cười không nói gì cả , lão giả cũng không hề hỏi nhiều mà nhận lấy phần đan dược của Cường rồi mở ra nhìn , thấy đống đan dược này mặt không hề đổi sắc nói :

- Chỗ này có 80 viên nhất phẩm , 10 viên nhị phẩm , 12 viên tam phẩm , vậy thì mỗi một viên nhất phẩm ta ra giá 100 lượng bạc , mộ viên nhị phẩm ta ra giá 10 hoàng kim , một viên tam phẩm ta ra giá 1 viên linh thạch hạ phẩm , ngươi thấy vậy được chứ .

Cường nghe vậy cũng không rõ lắm cười khan hỏi :

- Xin lỗi , tôi là người từ nơi khác đến nên chưa hiểu về tiền bạc phân chia ở chỗ này cho lắm , ngài không ngại nếu giải thích cho tôi một chút chứ .

Lão giả nghe vậy trợn mắt lên nói :

- 1 linh thạch tiên phẩm = 1.000 linh thạch thượng phẩm = 1.000.000 Linh Thạch Trung Phẩm = 1.000.000.000 Linh Thạch Hạ Phẩm .

1 linh thạch thượng phẩm = 1.000 linh thạch trung phẩm = 1.000.000 Linh Thạch Hạ Phẩm

1 linh thạch trung phẩm = 1.000 linh thạch hạ phẩm .

1 linh thạch hạ phẩm = 1.000 hoàng kim = 1.000.000 Lượng = 1.000.000.000 Kim Tệ .

1 hoàng kim = 1.000 lượng = 1.000.000 Kim Tệ .

1 lượng = 1.000 kim tệ .

Đương nhiên nếu như ngươi đến những nơi ở của những thế lực lớn vậy thì vấn đề tiền bạc ở đó lại là một cái mốc khác , ở đó họ sử dụng là những đồng tiền là : "hắc tinh , quang tinh , Hồn tinh , Tôn Tinh" . Cũng không ngại nói cho ngươi biết luôn .

1 Hắc tinh = 1 Quang Tinh .

1 Hồn Tinh = 10 Hắc Tinh = 10 Quang Tinh .

1 Tôn Tinh = 10 Hồn Tinh = 100 Hắc Tinh = 100 Quang Tinh .

Đương nhiên ở chỗ đó họ cũng sử dụng linh thạch thế nhưng 1 viên hắc tinh ở đó tương đương với 1 Linh Thạch Tiên Phẩm . Đừng cảm thấy không phục , bởi vì mặc dù linh thạch Tiên Phẩm linh khí cực nồng và tinh khiết , thế nhưng khi ngươi đạt đến một độ cao nhất định thì những thứ đó gần như cũng không có quá nhiều tác dụng .

Thế nhưng mấy đồng tinh tệ đó lại khác , mỗi một đồng tinh tệ đó chỉ có người đạt đến tu vi "Hóa Hồn Trung Kì" mới có thể ngưng luyện ra , hắc hắc không cần ta nói ngươi cũng hiểu phải không .

Mà quay trở lại vấn đề đi , vừa rồi ta ra cái giá đó ngươi có chấp nhận hay không .

Cường nghe vậy cũng rất chăm chú và ghi nhớ thật kĩ , cuối cùng nở nụ cười sảng khoái gật đầu nói :

- Không thành vấn đề . Cảm ơn vì những thông tin vừa rồi .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!