Tuyệt Đỉnh Thánh Sư

Chương 7: Chiếc Nhẫn Là Một Thế Giới ( 2 )


trước sau

Chương 7 : Chiếc nhẫn là một thế giới ( 2 )

Cường ngay sau đó ý thức lại được một lần nữa tiến vào không gian lúc tu luyện , dần dần giữa không gian dần dần hiện ra một đạo tàn ảnh , tàn ảnh này giống hệt chính mình hay nói cách khác chính là "Chùm Sáng" .

Cường không nhịn được bàn tay run run chỉ thẳng nói :

- Ngươi ngươi vẫn còn tồn tại ...

Ngay sau đó không để ý gì cả mà là hung hăng tiến thẳng về phía "Chùm Sáng" cho vài phát đấm , thế nhưng mà những cú đấm đó tất cả đều là vô dụng . "Chùm Sáng" thấy vậy thì cười cười lắc đầu nói :

- Không cần phí công , ta đây chỉ là một cái ý niệm còn sót lại mà thôi .

Cường lần này triệt để tức giận chỉ tay vào "chùm Sáng" nói :

- Rốt cục ngươi còn mấy cái ý niệm , đợi đến khi ta thoát được khỏi cái nơi chết tiệt này ta sẽ đi tìm từng cái ngõ ngác một để tiêu diệt sạch toàn bộ cái ý niệm của ngươi .

"Chùm Sáng" nghe vậy cười ha hả gật đầu đắc ý nói :

- Không nhiều , không nhiều , ta chỉ còn ba cái ý chí còn sót lại mà thôi , hơn nữa nếu ngươi gặp được vậy thì cứ thẳng tay mà tiêu diệt , thực chất mà nói nếu như ngươi thấy được ý chí của ta mà nói vậy thì ngươi thật sự nguy rồi , nếu lúc đó ý chí của ngươi không mạnh hơn ta vậy thì ngươi chết chắc .

Cường nghe vậy thì "hừ" lạnh một tiếng không thèm để ý đến "chùm sáng" nữa mà ngồi ở bên kia khoanh chân ngồi tu luyện tiếp tục tiến vào bước đầu tiên của "tiên" thể .

Thế nhưng càng tu luyện Cường tiến độ càng ngày càng chậm đi . "Chùm Sáng" vẫn ở một bên đứng quan sát Cường luyện "tiên" thể gật đầu cười nói :

- Không sai , với mức độ "đạo tâm" của ngươi hiện tại có thể tu luyện được đến trình độ này mà nói thì có thể nói là hiếm có rồi . Mà cò cần ta nói thêm vài điều nữa về cách tu luyện không , hắc hắc , ta nói điều này có lẽ ngươi thấy hơi tự mãn thế nhưng ngươi có thể tin tưởng ngoại trừ "Khởi Nguyên" ra không ai có thể tiêu diệt được ta trước kia cả , ngay cả "Thiên" . Vậy hắc hắc , cứ cho là ngươi không cần nghe ta nói về tu luyện thì ít ra cũng phải nghe một chút về tác dụng của chiếc nhẫn chứ .

Cường nghe vậy thì ánh mắt cũng lướt sang chỗ "chùm sáng" sau đó vẫn ngồi im bất động nhắm mắ lại . "Chùm Sáng" biết là như vậy chính là Cường đã đồng ý nghe thì cười cười nói :

- Ta cũng không nói nhiều , ngươi cũng thấy đấy , nơi này ngươi có thể coi nó là một cái thế giới , ồ không cần nhìn , hiện tại mà nói ngươi vẫn chưa thể hiểu được sự thâm ảo ở đây đâu , hơn nữa nơi này ta đã để lại cho ngươi kha khá nhiều thứ , nếu ngươi muốn ta có thể nói một loạt ra , mà tốt nhất ngươi nên quyết định nhanh lên , ý chí này của ta là một phần nhỏ lúc trước mà thôi , phần còn lại đã sử dụng hết để đưa ngươi đến nơi này rồi .

Cường nghe vậy thì hận ý ngày càng tăng lên chứ không giảm nói :

- Ngươi đưa ta tới nơi này làm quái gì hả , hơn nữa những cái sợi xích này là cái gì hả , ta có tội gì mà phải bị nhốt ở đây chứ .

"Chùm Sáng" nghe vậy thì "a" một tiếng sau đó rất là bình tĩnh nói :

- Ngươi đừng nghĩ rằng ta rảnh rỗi đưa người đến nơi này rồi khóa ngươi trên những sợi xích này , những sợi xích này ta có 3 cái lý do để đưa ngươi khóa vào , Lí do thứ nhất chính là ta muốn ngươi tu luyện nhanh hơn , lí do thứ hai chính là ta muốn thứ này về sau sẽ là vũ khí của ngươi , thứ ba chính là ta muốn đạo tâm của ngươi thật vững chắc , không gì có thể lay động được .

hơn nữa ngươi nhìn thấy chỉ là 4 cái sợi xích gắn trên người của ngươi thế nhưng thực chất mà nói là có đến 10.000.000.000 sợi xích đang quanh quẩn ở trong không gian bên cạnh ngươi đó hắc hắc .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!