Tuyệt Đỉnh Thánh Sư

Chương 8: Chuẩn Bị Học Tập .


trước sau

Chương 8 : Chuẩn bị học tập .

Cường nghe vậy cũng hơi giật mình , vừa rồi chùm sáng nói cái gì 10.000.000.000 sợi xích như thế này đang quấn quanh quẩn ở toàn bộ xung quanh như thế này , hơn thế nữa mấy cái lí do của "Chùm Sáng" thì Cường thật sự mà nói có thể tạm thời chấp nhận được .

Cường sống ở kiếp trước không phải là hoàn toàn vô ích , bởi vì thông qua xã hội mà nói chỉ cần có con người thì luôn có sự cạnh tranh , mặc dù nói ở trước kia không hề có sự chém chém giết giết .

Thế nhưng hiện tại ở đây lại là ở một cái thế giới khác , hơn nữa khi Cường nhìn thấy mấy người kia thì cảm thấy thế giới này không hề đơn giản , nhưng có thể chắc chắn một điều là cạnh tranh chắc chắn sẽ tồn tại thậm chí ở nơi này cạnh tranh còn đáng sợ hơn ở thế giới trước kia .

Cộng thêm cả những điều mà "Chùm Sáng" hay nhắc nhở về việc tu luyện nữa , Cường có một cái dự cảm không rõ ràng thế nhưng vẫn cố gắng tu luyện để trở nên mạnh hơn .

"Chùm Sáng" thấy cường tập trung tu luyện thì cũng gật đầu nói tiếp :

- Ở nơi này ngươi có rất rất nhiều thiên tài địa bảo mà trước kia ta đã để lại , hắc hắc , ta nói cho ngươi biết những tài nguyên này ta tích góp được trong hơp 10 tỉ năm , ít nhất nguồn tài nguyên này có thể so sánh với 12 cái tinh cầu như thế này . Thế nào hả , có sốc chút nào không ?

Cường nghe vậy cũng không có chút cảm tưởng gì cả , dù sao mấy cái tài nguyên này nếu như "Chùm Sáng" không hề nói là có tác dujcng với chính mình thì chứng tỏ mấy thứ này đối với mình không hề có tác dụng gì cả , chỉ có chính mình tu luyện mới đại thành được .

Thấy Cường không hề thay đổi sắc mặt thì "Chùm Sáng" cười cười gật đầu nói :

- Quả nhiên ngươi cũng đoán ra , đúng vậy mấy thứ này cho dù có nhiều hơn nữa cũng chả có tác dụng gì đối với ngươi , nhưng mấy thứ này đối với người khác thì hắc hắc , nếu như ngươi thực lực chưa đủ mà đem mấy thứ này khoe ra thì hậu quả ngươi tự gánh chịu đi .

Cường nghe vậy thì rùng mình , "Chùm Sáng" tiếp tục nói :

- Yên tâm , trong thời gian vài trăm năm này ta sẽ hướng dẫn ngươi vài thứ .

Cường nghe vậy thì hoảng hốt nói :

- Cái gì , mấy trăm năm , *** ngươi điên rồi .

"Chùm Sáng" lắc đầu cười cười nói :

- Không không không , ta không hề điên , bởi vì ngươi tu luyện chính là "tiên" thể vĩnh hằng , cho nên thời gian nó đương nhiên phải lâu hơn những "tiên" thể khác rồi hắc hắc .

Cường nghe vậy thì khuân mặt tỏ vẻ âm trầm , "Chùm Sáng" gần như không hề để ý nói :

- Tu luyện "tiên" thể này có thể nói là cực kì lâu mới có thể đại thành , nhớ trước kia ta để tu luyện thành phải mất đến hơn 400.000 năm mới đạt đến đại thành , ngươi hiện tại cùng lắm chỉ cần mất hơn 400 năm đã được , ngươi còn đòi hỏi gì nữa chứ .

Bởi vì trong không gian này thì thời gian nhanh gấp 1000 lần ở bên ngoài cho nên ngươi mới có thể nhanh như vậy tu được "tiên" thể vĩnh hằng . Mà thôi không cần mất thời gian nữa chúng ta còn rất nhiều thứ phải học đó .

Cường nghe vậy thì thở dài , trong lòng âm thầm nói : "Thật không biết tương lai phía trước có thứ gì đang đợi mình đây , cầu mong không có quá nhiều rắc rối" .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!