Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 13: Nghi ngờ


trước sau

Trước màng lườm, liếc muốn xéo mặt nhau kia thì Phong Liễu Thanh và "vợ" lúc nãy bị phá hình như trân trọng được mấy người này ném vào một xó nào rồi
-Hê hê mấy vương tử mang tiếng là lạnh lùng trừ tên điên này "chỉ Song Tử" thì giờ cũng nên giữ hình tượng xíu đúng không? với lại mấy người không nghĩ là mấy người đang phá chuyện tốt của người khác sao?_Phong Liễu Thanh nói khúc đầu cười cực vui luôn nhưng càng về sau càng không thể duy trì nụ cười đó nữa mà là gương mặt khủng bố nha
-À quên huynh đệ ta vô ý quá, ngươi cứ làm gì làm đi còn các ngươi đi ra ngoài cãi lộn với bọn ta_Sư Tử nói tại hồi nãy bị Cự Giải làm cho quê mà chưa có cơ hội chữi nhau đó mờ
-Ủa ai rảnh má?_Cự Giải nói rồi quay qua nói nhỏ với tụi nó "Linh Chi đang chờ đi ra ngoài thôi, chỉ cách dịch chuyển đi mấy con chim khốn nạn" còn mấy em sủng vật bé bỏng kia dù bị chửi nhưng vẫn phải chỉ cho tụi nó biết
-Được rồi muốn dùng phép này mọi người phải suy nghĩ nơi mình muốn tới rồi nói "Đi" là được_Dương Dương vừa nói vừa lo sợ, sợ rằng tụi nó mà đọc sai với suy nghĩ lệch nhau một cái là thôi rồi cuộc đời con chim như nó sẽ đi về đâu
-Được rồi 1,2,3 "ĐI"_Tụi nó hít một hơi sâu rồi nói và nhắm chặt mắt lại, sau khi nói xong thì một vùng gió cực mạnh quay quanh tụi nó rồi nguyên đám biến mất còn tụi hắn thì rất chi là tỉnh tui cũng hổng biết tại sao lun á
-Ừm hứm biết dùng phép dịch chuyển kìa_Ma Kết lấy cây quạt trên tay quạt quạt rồi nói với vẻ mặt như có hứng thú với tụi nó
-Nhưng mà mấy nhỏ đó thực lực chưa mạnh nhỉ? coi bộ lần đầu sử dụng phép thuật rồi_Song Tử nhảy tưng tưng như con nít rồi cười vui vẻ nói
-Mong là họ đừng có đối đầu chúng ta là được, không thôi sẽ là một phiền phức rất lớn_Thiên Yết nghiêm nghị nói, một con người luôn quan tâm chính sự
-Yết nói đúng đó nếu đối đầu nhiệm vụ của chúng ta sẽ không hoàn thành, gây ra nhiều chuyện xấu rất phiền phức_Sư Tử
-Mà quan trọng hơn là dù hứng thú các huynh cũng không được qua lại quá thân thiết, người của CHUGA coi bộ đang bàn bạc lật đổ HOBI rồi, đừng để bị nắm thóp cái đó còn chưa nói đến bọn họ có thể là gián điệp của CHUGA_Bảo Bình nói làm cả bọn chỉ cười lạnh như kiểu "Làm sao có thể"
-Mà Liễu Thanh tiểu thụ của ngươi hình như biết hết rồi_Ma kết quay lại cười với Liễu Thanh nói làm cậu nhóc trong phòng rất là bất an a~
-Thì giết thôi_Phong Liễu Thanh vô tình nói làm nước mắt tiểu manh thỏ nào đó khẽ rơi do quá sợ hãi
-Ê mà đệ nói cái này nè? đừng chửi nhau nha không là trái tim đệ sẽ vỡ vì sóng âm thanh mất_Sau khi thấy mất mát và kiểm tra lại xong thì Bạch Dương nhìn các người huynh đệ thân thiết của mình nói
-Ừ nói đi_Ma Kết vẫn bình tĩnh nói dù biết sắp có chuyện không hay
-Ma Kết huynh à, đệ làm mất kim bài rồi
Bạch Dương nói làm cho mấy người khác mỉm cười thân thiện lừa tình Bảo Bình rồi bay vào chữi đánh đấm đá cậu một cách hết sức tàn nhẫn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI