Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 12: Cãi nhau


trước sau

-Ha Phong Hắc Nghiêm đã bị con trai ông ta- Phong Liễu Thanh tôi đây giết chết từ mấy ngày trước rồi nên các cô đừng ở đây mà lừa 6 vị vương gia đây nữa đúng không Ma Kết, Thiên Yết, Bạch Dương, Sư Tử , Song Tử, Bảo Bình _Phong Liễu Thanh mặt mỉm cười thân thiện nhìn bọn nó nhưng lời nói thì cay nghiệt làm bọn nó chết đứng còn Kim Ngưu đang diễn kịch thì cũng phải chạy về đứng chụm lại với tụi nó va trong đầu đứa nào cũng "What The chơi lớn rồi đụng phải vương gia và tên Phong Liễu Thanh nữa xem ra ai cũng là cao thủ hết a~"
-Ê Ánh Ánh em mới đầu hệ thống nói mấy chị là muốn có thể sử dụng được pháp thuật vậy có cách nào để tụi chị thoát khỏi đây hông?_Nhân Mã chợt nhớ đến lời hệ thống nói thì nói nhỏ đủ cho tụi nó và lũ chim nghe cũng vì đang đứng chụm lại nên khá là dễ nghe thấy lời Nhân Mã nói
-Ừ đúng đó có pháp thuật nào ra khỏi đây được không? Tình hình không được tốt rồi_Song Ngư nghe Nhân Mã nói cũng đúng nên hỏi theo chứ ở đây nguy hiểm quá
-Có thì có đó nhưng phải luyện một chút không thôi đi đâu em cũng hổng biết đâu_Ánh Ánh và Ngọc Ngọc đồng thanh nói lo sợ mình sẽ bị đưa đi xa mạc nếu nói cách cho mấy người này biết
-Cách gì thì nói đi chứ ở đây hoài nguy hiểm khó lường, dù sát thủ cũng chưa chắc thắng được bon họ, Dương Dương nói đi_Thiên Bình thấy 2 con chim kia lo lắng thì kêu Dương Dương nói
-Được rồi nói theo tui nha cả đám phải đồng thanh mới được không thôi đứa đi chuồng chó này, đứa đi chuồng lợn kia khó mà lôi lại lắm_Dương Dương nói xong thì bị cả đám lườm rồi im luôn
-Dương Dương bớt nói xéo người khác đi, thôi mấy con heo này nói theo tui để đi về chuồng heo nè_Tím nói Dương Dương rồi quay qua tụi nó nói là cũng do "có duyên" quá nên cũng bị lườm như vậy
-Sao vậy không phải lúc nảy gan lớn lắm sao?_ Tên Sư Tử bước đến lấy lọn tóc Cự Giải lên ngửi gì chứ nãy giờ cậu ứa cô gái này lâu rồi nghĩ sao nãy giờ cô ta toàn liếc cậu không trong khi cậu chưa làm gì ảnh hưởng đến cô ta
Cự Giải thấy hành động của Sư Tử thì đẩy cậu ra xa làm cậu hơi quê quê giống Ma Kết hồi nảy bị Thiên Bình chửi rồi đẩy ra vậy
-Ê ê muốn làm chuyện đồi bại với bạn tui hả? đừng thấy bọn tôi con gái nhà lành rồi ức hiếp nha?_Xử Nữ thấy cũng ngứa ngứa mắt đi lên chửi Sư Tử
-Ngươi nghĩ sao mà đệ đệ ta đi làm chuyện đồi bại với bạn của lũ quái vật các ngươi? Mắt không kém đến vậy_Thiên Yết thấy đệ đệ mình bị chửi thì bước lên cãi lại Xử Nữ thật ra do muốn làm màu cho ấn tượng với Xử Nữ thôi
-Ngươi nói ai là quái vật hả? cái tên mặt lạnh kia?_Thiên Bình thì cũng lên cãi tiếp Xử Nữ
-Thì nói các người đó gì đâu mà đầu tóc đủ màu hết_Ma Kết đối mặt Thiên Bình nói
-Đỡ hơn cái mặt như yêu quái của các người, bộ tưởng mình đẹp lắm hay sao cứ thích đưa cái mặt gớm đó sát lại cái mặt thiên thần của bọn này hoài vậy_Thiên Bình
-Ít nhất bọn tôi không phải nữ nhi mà để tóc ngắn như nàng ta *chỉ Xử Nữ*_Ma Kết nói làm Thiên Bình á khẩu, tự hỏi sao con bạn mình đó để cái tóc để tạo điểm nhấn không có lợi ích như thế làm gì?
-Tại bọn tôi ở vùng xa, ở chỗ bọn tôi không ai nam nhân mà để tóc dài giống nữ nhi hết đó, nên đừng có xỉa xói nhau ok?_Song Ngư
-Vậy sao?, nhưng chỗ này là chỗ của bọn tôi phải để tóc theo chỗ bọn tôi mới đúng lễ nghi chứ_Bảo Bình
-Xí nhưng mà mấy người cắt tóc ngắn rồi đi qua chỗ khác thì tóc có mọc nhanh như ý muốn được không? Đòi hỏi quá đáng_Nhân Mã
-Tóc không dài nổi thì tìm cách đi_Song Tử xem kịch nảy giờ cũng đi lên nói dù gì mang danh nói nhiều mà không nói gì thì hơi có lỗi với tổ
-Ngộ he? Tóc ngắn thì theo thời gian mới dài được, kêu tìm cách thì tìm cách gì được?_Kim Ngưu
-Nghe mấy người cãi nhau mệt thật ấy_Bạch Dương nói làm cả đám dần nghĩ cãi nhau mà chỉ lườm nhau cháy mặt thôi à

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI