Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 15: Sủng vật khốn nạn trở về


trước sau

Sau khi bán kim bài công khai không sợ trời không sợ đất thì tụi nó đang ở trong một cái phòng hạng sang ngồi hưởng thụ chợt ngoài cửa vang đến một âm thanh không mấy vui vẻ
-Mấy người mở cửa cho tụi tôi
-Ể nghe tiếng giống mấy con chim khốn nạn thế nhở?_Thiên Bình đang ngồi cái tướng chuẩn men trên ghế, uống rượu nói
-Ừ hình như tiếng của tụi nó đó_Song Ngư
-Vậy đứa nào ra mở cửa đi_Xử Nữ
-Sao mày không ra mà kêu người khác_Thiên Bình liếc Xử Nữ muốn cháy mặt
-Mày thừa biết nó làm biến mà, Thiên Bình_Kim Ngưu
-Hay kêu con Nhân Mã ra mở đi, ngựa mà phải chạy nhanh chứ_Cự Giải
-Ê có ai nói mày cái tên luôn ngược lại sự thật không? nói như mày không lẽ con Song Ngư sau này biến thành 2 con cá hay thở được dưới nước chắc_Nhân Mã
-Cảm phiền các hạ đừng lôi tại hạ vô cái câu nói đầy yếu tố vô duyên của các hạ_Song Ngư
......bla.......bla.......bla.........
Sau một hồi nghe tụi nó cãi lộn để xem ai sẽ làm nhiệm vụ cao cả là đi ra mở cái cửa cách khoảng 30m thì cuối cùng người ra mở cửa vẫn là Linh Chi, nói thật thì cái kiểu làm biếng các cơ tay chân lại linh hoạt cơ miệng như này thì nên ở trong mấy gian hàng để bán đồ hay buôn lậu người có vẻ hợp lí
Cạch
-Nè mấy người ngon lắm, dịch chuyển tụi tui ra nơi khác mà còn không biết đi kiếm mà ngồi hưởng thụ thế hả?_Dương dương vừa vào liền bay lại chỗ Thiên Bình vừa nói vừa tức giận vò đầu Thiên Bình làm đầu cô nàng không khác gì ổ chim
-Cái tóc của chế hơi bị xinh đấy, mặc dù có làm rối thế nào Thiên Bình ta vẫn nhan sắc ngời ngời có điều nhớ đừng ị hay đẻ con trai đó nha_Thiên Bình lo lắng mở miệng nhẹ nhàng cất tiếng
-Xinh thì xinh chứ ác như quỷ_Lam Lam lầu bầu trong miệng như không muốn cho ai nghe
-Lam Lam này, mới đi có xíu em học tính xấu của Tím với Dương Dương rồi à?_Cự Giải
-Ủa mà mấy cưng dịch chuyển đi đâu thế?
Song Ngư thắc mắc hỏi Ngọc Ngọc mà không biết sao sau câu hỏi đó không chỉ mình Ngọc Ngọc mà cả 6 con chim liền quay mặt đi chỗ khác giả bộ đánh trống lãng còn tụi nó thấy có chuyện vui nên cười nham hiểm bóp cổ ép nói
-Thật ra là đi đâu dạ mấy tình yêu?_Tụi nó đồng thanh hỏi
-Mệt quá đi đâu kệ người ta, con nít con nôi biết cái gì? Lo tìm cách ứng phó khi đối mặt với mấy tên vương gia ngáo ngáo kia đi_Tím quay mặt nhìn tụi nó nói
-Không nói là nhịn ăn cả đám luôn luôn nha con, chế đây nói là làm đấy với lại mới bán đồ chơi được nhiều tiền định cho tụi mi ăn một bữa thật thịnh soạn mà tụi mi cứ không nói thì thôi vậy_Xử Nữ hâm dọa bằng một cách quá thâm và có tính sát thương cao liền khiến nguyên đám sủng vật đưa mắt qua nhìn Linh Chi cầu cứu có điều cô nàng đâu thể nào đấu lại cả 6 tỷ tỷ này nên chỉ nhìn đám nhỏ bằng anh mắt áy náy cùng với một xíu có lỗi
-Hê hê, Xử tỷ à có cần ác vậy không? Tụi tôi chỉ muốn có một xíu "riêng tư" thầm kín thôi, mong Xử tỷ qua qua không truy cứu nữa nga~_Tím chớp chớp mắt lấy lòng cộng thêm gương mặt hết sức đáng thương nhưng đối với ai chứ tụi nó chính là không có trái tim nên chiêu này hoàn toàn vô dụng
-Giờ tụi bây có nói không thì bảo? cho cơ hội cuối liệu hồn quyết định cho đàng hoàng_Thiên Bình
-Nói thì nói bổn tiểu thư lại sợ các người quá cơ, thật ra......... ôi tao ngượng quá Phi Phi nói đi bé, bổn tiểu thư thấy cưng khá ít nói nên nhường thoại cho đó_Dương Dương
-có vậy thôi cũng không nói được, Phi Phi nói đi chị cho ăn_Kim Ngưu
*Nếu nhường thoại như này thì em không cần đâu nga Dương Dương*

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI