Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 16: Tuyển chọn sắp bắt đầu


trước sau

-Thì tụi em dịch chuyển vào....nhà tắm nam á_Phi Phi nói càng về sau thì càng nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi mấy cái tai thính như cờ hó của tụi nó vậy là một tràng cười khả ái vang lên
-Hahahaha
-Cười gì mà cười, tại mấy người chứ ai. Mấy người có đẹp đến đâu thì cũng đừng hòng có bạn trai với cái nụ cười vô duyên quá mức đấy_Dương Dương mặt đen lại nói
-Tụi này có nói là muốn có bạn trai sao? Thôi dù gì đã nhìn những thứ không nên rồi thôi thì mấy cưng nên chịu trách nhiệm với người ta đi kìa_Nhân Mã
-Thôi mấy người đừng chọc mấy con chim yêu nghiệt này nữa, chắc gì người ta đã thích tụi nó đâu mà chịu trách nhiệm, đúng không mấy em yêu?_Thiên Bình lau nước mắt xong phát ra một câu tưởng rằng sẽ bênh cái đám chim dễ thương, mỏng manh ai ngờ lại tát một cái thật đau vào mặt tụi nó
-Thiên Bình mày kì dễ sợ, nói vậy là động chạm lòng tự ái của tụi nó rồi còn gì. Còn mấy cưng phải nghe chị hỏi, có phải bổ mắt lắm rồi không?
-Bổ bổ cái gì?, mấy thằng đó nhìn mặt đã muốn ói rồi còn "body" phải nói đến chim như tụi tôi còn đẹp hơn_Tím cũng tức nên nói
-Nếu có nhan sắc như mấy người vương gia kia thì bọn mình ở đó luôn không về đây đâu
Ánh Ánh mắt hiện lên hình trái tim to dùng cả mấy con chim kia cũng vậy và rồi một dòng máu mũi chảy ra từ 6 con sủng vật còn tụi nó mặt thì đen như đích nồi, khủng bố đi lại chỗ tụi con chim kia rồi hào phóng tặng mỗi đứa một cục u
-Chim mà cũng mê "troai" nữa, tưởng mình là người chắc? Dù có là người cũng không ai yêu mới thứ có tính cách bệnh hoạn như các người đâu_Xử nữ phủi phủi tay sau khi cho Tím một cục u nhưng cả đám lại không ngờ sau câu nói đó tất cả con chim kia mặt buồn buồn không nói lời nào bỗng chốc không khí trở nên gượng gạo đến mức không tưởng khiến Xử Nữ phải xem xét lại mình có nói sai điều gì không
-À, sao mấy em về được đây?_Linh Chi lên tiếng để xóa tan cái bầu không khí này, nói thật cái tính cô có vẻ hơi trầm hơn tui nó nhưng đối với bầu không khí này thật sự là không chịu được nữa
-Tụi em đang đi lang thang thì thấy cẩm y vệ đi đến tiệm cầm đồ nên tụi em đi theo, ông chủ tiệm còn sợ sệt nói là có 6 cô gái tóc tai như quái vật đến đây bán kim bài xong đưa cái lệnh bài bằng vàng đó lại cho mấy người cẩm y vệ_Ánh Ánh nói làm tụi nó mắt hiện lên hai chữ giết người "Dám nói tụi mình là quái vật ông chủ tiệm đó chán sống rồi"
-À quên nữa, nghe nói là cuộc thi tuyển nha hoàn 2 ngày nữa bắt đầu đó_Ngọc Ngọc
-Sao em biết?_Nhân Mã
-Mấy người trong phòng thay đồ nam có nhắc đến việc này ạ_Ngọc Ngọc mặc dù không muốn vẫn phải nhắc đến mấy tên mình nhìn thấy ở phòng tắm kia, rùng mình một cái
-Ồ, mà khoan tuyển nha hoàn là nữ, phòng tắm nam thì họ quan tâm việc này làm gì?_Cự Giải thắc mắc xoa xoa cằm hỏi
-Ngu như mày khá là khó kiếm đó Cự Giải, mày thử sử dụng cái IQ= con vẹt đó nghĩ xem khi tuyển nha hoàn thì người ta cần phải tuyển gì nữa?_Kim Ngưu nãy giờ không nói gì chỉ ngồi ăn chợt lên tiếng
-Hình như là thái giám đúng không?_Cự Giải
-Chính xác, không ngờ mấy cưng xui đến vậy, bị dịch chuyển vào phòng thay đồ nam mà nam thì sắp phải cắt bỏ một số thứ nữa oahaha_Song Ngư cũng hùa theo Kim ngưu nói
-Hứ, lo cho chính mình đi sắp là nha hoàn cho mấy tên đó rồi, lo chuẩn bị tinh thần bị hành đi kìa_Dương Dương hất mặt khinh bỉ nói

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI