Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 2: Trông chờ


trước sau

Lúc mấy nó tỉnh lại thì thấy mình đang ở một chỗ hoàn toàn xa lạ đó là trong bụi cây nhưng nếu nhìn ra ngoài có thể thấy những người ở đây đều ăn mặt theo cách cổ trang
-Ể vậy là tụi mình xuyên vào thật rồi nè, vui quá đuê_Nhân Mã nhảy tưng tưng nói
-Có gì đâu bất ngờ, tao nhớ lúc mấy mama làm nhiệm vụ ôm mình nhảy từ lầu 17 không dụng cụ hỗ trợ là tao thấy mấy mama có gì đó không giống người bình thường rồi giờ thêm cái nơi HOPA này liên quan đến mấy mama nên...
Nhưng đừng nói yêu em vội vàng
Đừng nghĩ em yêu giàu sang
Tình cảm trong anh đôi khi còn nhiều hoang mang
Sợ lắm nói yêu anh rồi nhưng cảm giác đó chỉ nhất thời
Vì lời anh nói đẹp như những vần thơ
Hạnh phúc cứ chầm chậm trôi Đừng thích những điều xa xôi
Thật sự em ước thời gian đừng vội trôi
Ngày tháng cứ đong đầy Em vẫn mong như vậy
Lỡ ngày mai anh xa em biết làm sao đây
Làm bạn em nhé anh vì tình yêu quá mong manh Chẳng thể yêu dài lâu nếu không yêu đậm sâu
Sợ tình anh mang sẽ mau úa tàn Sợ ngày mai tình yêu vỡ tan
-Ủa gì vậy?
Chưa để Kim Ngưu nói xong liền có tiếng nhạc vang lên Xử Nữ bất giác xoay quanh hỏi mọi người Thiên Bình để tay vào túi quần lấy ra cái điện thoại rồi nhìn vào màn hình
-Ê ê, có điện thoại không có số như tin nhắn hồi nảy nè_Thiên Bình vừa nói xong liền lấy điện thoại trong túi quần ra rồi bật loa lớn cho cả nhóm nghe
-Chào mừng các cô gái đến với thế giời HOPA thuộc hành tinh 0918 trên thế giới này cuộc sống xảy ra rất bình thường như những gì các cô sống ở thế giới của mình có điều ở đây vẫn phải sống theo chế độ hoàng thất giống phim cổ trang vậy đấy, quan trọng là nhìn thấy sự bình yên thế thôi chứ ở đây có rất nhiều chuyện bí ẩn đặc biệt là cái bọn hoàng thất chúc các cô sống tốt_Tiếng nói từ trong điện thoại vọng ra đều đều
-Khi nào chúng tôi có thể về?_Xử Nữ
-Tùy thuộc các cô chỉ cần các cô biết sử dụng sức mạnh của mình thì muốn về đâu là quyền các cô và nhớ giữ điện thoại thật tốt khi nguy hiểm tính mạng chỉ cần đập vỡ nó tôi sẽ đến giúp, giờ thì HOPA đành trông chờ vào các cô_Nói xong tên kia cũng cúp máy nhưng "trông chờ" là sao chứ? có lẽ có ẩn ý gì chăng?
-Yeah có chuyện vui chơi rồi haha_Cả đám đồng thanh cười như điên
-Làm gì cười như mấy đứa tâm thần thế_Cả đám đang cười chợt nghe thấy tiếng ở kế bên mình nhìn qua thì thấy có 6 con chim cực lạ đang nói
-Nhìn rồi thì đừng có hét lên giống cái gì đó kinh hoàng lắm ok?, bọn tôi là của chủ thượng gửi đến để chăm sóc các cô_1 con chim có màu xanh dương lên tiếng nói
-Có ai định hét đâu, nói như đúng rồi, điên_Thiên Bình nói làm con chim đó tức muốn hộc máu
-Cô...cô..cô
-Tôi làm sao?, mà việc đầu tiên làm gì giờ?_Thiên Bình ngắt lời con chim đó
-Dạ việc đầu tiên là thay đồ và tìm một nơi để ở ạ_Con chim màu hồng dịu dàng lên tiếng
-Vậy mỗi người nhận 1 con chim rồi tìm chỗ nghỉ thôi, có gì đối mầm thịt khỏi phải chia lại_Thiên Bình nói rồi ôm con chim màu xanh hồi nãy đi luôn còn mấy người kia cũng ôm 1 con chim theo ý thích mình đi luôn
-Khoan, bộ mấy người định làm quái vật hay sao mà ăn mặt rồi đầu tóc vậy đi ra ngoài_Con chim Thiên Bình đang ôm trong tay chợt lên tiếng làm mấy người kia định đi thì khựng lại
Nghe con chim màu xanh ấy nói cả đám liền nhìn mình rồi rút ra một nhận xét
-Đẹp mà_Câu nói hồn nhiên như cô tiên của cả đám vang lên khiến con chim ấy chả nói nên lời
-Vâng thưa mấy chế thần kinh không ổn định, em xin hỏi mấy chế một câu chủ thượng nói ở đây giống thời gì?_Con chim màu tím cũng hết sức kìm chế như con chim màu xanh dương kia hỏi
-Thời cổ đại_Đồng thanh mặt vẫn ngu
-Mấy chế đang mặt đồ ở thời gì?_Con chim màu tím nghe mấy nó trả lời ngây thơ thế chỉ lắc đầu rồi kiên nhẫn hỏi tiếp
-Hiện đại, thì sao?_Tụi nó vẫn tiếp tục ngây thơ lúc này con chim màu tím thật sự bó tay còn con chim màu xanh thì tức hừng hực nói
-THÌ PHẢI TÌM ĐỒ KHÁC ĐÓ MẤY MẸ_Con chim màu xanh la lớn nói
-À, tìm bằng cách nào?_Tụi nói giờ mới hiểu ra chút xíu nữa làm con chim màu tím với màu xanh hộc máu chết rồi
-Giờ làm sao?_Nhân Mã nói
-Giờ em có cách để có đồ nè, đợi bọn em xíu_Con chim màu vàng trên tay Nhân Mã nói rồi bay đi cùng bọn kia luôn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI