Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 3: Thú cưng


trước sau

6 tiếng sau
-Trời ơi, sao nó kêu mình đợi một chút mà mình đợi cỡ 6 tiếng rồi chả thấy mặt tụi nó, giời ơi tụi bây chết rồi cũng phải về đây để tao hấp lên ăn chứ
Song Ngư ngồi lắc qua lắc lại nói giọng chán nản chợt có mấy bộ quần áo à không phải gọi là y phục chứ rớt từ trên trời rớt xuống ngay mặt tụi nó, sau đó lấy bộ y phục xuống gương mặt của mình ngước lên trời thì thấy mấy em chim đang bay
-Nhanh dễ sợ he Dương Dương?_Thiên Bình nói đểu con chim màu xanh của nó
-Hừ thử làm đi rồi biết, à mà Dương Dương là cái quỷ gì vậy?_Con chim màu xanh hơi ức chế nói
-Hê hê tên ta đặt cho con chim đáng ghét nhà mi đó
Thiên Bình nói rồi cười một cái tưởng chừng Dương Dương sẽ nổi điên lên nhưng không con chim đó lại bay lại cổ nó rồi dụi đầu vào mặt nó làm nó khá bất ngờ và từ từ mấy người kia cũng đặt tên cho thú cưng của mình luôn
Cự Giải đặt tên cho con chim màu xanh lam là Lam Lam, Xử Nữ đặt tên con chim màu tím là con tím (dễ thương ha), Song Ngư đặt tên con chim màu trắng ngọc là Ngọc Ngọc, Nhân Mã đặt tên con chim màu vàng là Ánh Ánh, còn Kim Ngưu đặt tên con chim màu nâu là Phi Phi
Đặt tên cho mấy con chim xong thì chợt Thiên Bình nhớ ra việc gì đó lên tiếng hỏi
-Ủa mà y phục lấy đâu ra vậy?
-Um y phục đẹp quá_Dương Dương đánh trống lãng nói làm Thiên Bình hơi nghi nghi nhưng cũng lấy y phục đi cũng tụi đến một chỗ nào đó thay ra, rồi đi ra ngoài nhưng chợt Cự Giải lên tiếng nói
-Còn cái đầu của bọn này thì sao?_Cự Giải lên tiếng chỉ vào mặt mấy người kia tại trừ cô ra ai cũng nhuộm tóc hết á
-Cạo đi, cái đầu như quái vật của mấy người tôi hết cách_Dương Dương bó tay nói
-Ý nó nói mấy bà đó,Thiên Bình thì tóc xanh ngọc, Song Ngư thì tóc xanh, Kim Ngưu thì tóc nâu, Nhân Mã tóc vàng đúng chất quái vật rồi_Xử Nữ nói rồi lấy tay quẹt mũi một cái giống mình nói đúng lắm
-Nó nói bà luôn đó, bà là quái nhất á, tóc thì phần trên màu đen phần dưới nhuộm màu tím với lại có ai cổ trang mà tóc ngắn ngang vai không?_Kim Ngưu nói làm Xử Nữ hơi quê quê
-Ừ ha, thôi kệ đi chơi cho đỡ quê nè_Xử Nữ nói rồi cả đám đi ra bên ngoài
-Cứu với, công tử xin người tự trọng_Tụi nó vừa bước ra ngoài thì nghe tiếng cứu của một cô gái đang bị một người con trai khác ôm ấp
-Nè ngươi được ta để ý là may lắm đấy biết không?, còn la lối gì nữa giả bộ thanh tao sao
Hắn ta dù bị người con gái kia đẩy ra thế nào cũng sát lại gần như muốn bắt cóc con gái người ta giữa trời trưa nắng gắt nhưng lạ một cái là không ai đến giúp cô cả còn tụi nó thì nhìn nhau bàng tán
-Ê mày nghĩ sao?_Thiên Bình mắt vẫn nhìn người con gái đó nói
-Theo tao nghĩ là cô ấy mới chết chồng nên mới xanh lá_xa lánh nam nhân_Xử Nữ nghe Thiên Bình thì nó
-Câm cái miệng mày lại hở nói ra một cái là thấy cả một bầu trời xui xẻo_Kim Ngưu vừa nói vừa bóp miệng Xử Nữ lại
-Rồi giờ tụi bây tính sao?_Nhân Mã
-Theo cái tính thích thể hiện để giữ cái thể diện thì tao đoán tụi mình sẽ nhảy ra cứu người_Cự Giải ngồi xuống chống cầm nói
-Vậy thì thực hiện luôn mấy gái Nói là làm tụi nó liền ra tay nghĩa hiệp dù gì thì tính tụi nó rất thích giúp người (dù làm sát thủ)
-Ê khoan đã....... xong luôn_Tím nói khi thấy tụi nó định ra ngoài cứu người mà chả có kế hoạch gì nhưng có lẽ đã muộn vì cái tính thích là làm ấy nên đã biến ra ngoài từ đời nào rồi

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI