Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 26: Khí tức


trước sau

Lúc mở mắt ra Nhân Mã chỉ thấy một nơi u ám luôn có tiếng những con dơi luôn phát ra khiến Nhân Mã sợ đến nổi ứa nước mắt, sao cô có thể xui đến nhận cái phép thuật đầy rê rợn này chứ, con mẹ nó vậy thà khỏi cần phép thuật luôn cho rồi chứ cứ đà này cô chưa bị người ta ám sát chết thì đã bị hù cho chôn sát ở đây rồi
-Ngươi là người được bọn linh thú kia gửi đến?
-Tôi...tôi...
Chợt có tiếng nói vang lên Nhân Mã nhìn xung quanh không ai cũng sợ hãi lấp bấp nói không thành câu làm giọng nói kia phát ra nụ cười mang rợ
-Hahaha bọn linh thú ngày càng khinh thường bọn ta chọn một đứa không có năng lực vào đây
Nói xong hình ảnh của 3 nữ, 2 nam mỗi người mỗi phòng thái hoàn toàn khác nhưng nhan sắc ai cũng thuộc tầm thượng thừa hiện lên bao vây Nhân Mã, thấy mấy người đó cô mới không còn sợ nữa lấy lại phong thái sát thủ nhìn họ bằng ánh mắt sắt hơn dao
-Ánh mắt tốt đó, xin với thiệu tôi là Thiên Phong cai quản ngạ quỷ_Tên nam nhân đó cất giọng lãnh đạm giới thiệu xong một đứa nhóc có vẻ nhỏ hơn những người con lại hí hứng cất tiếng
-Em là Thiên Hoàng, cai quản vong hồn lang thang chào chị xinh gái
Nghe Thiên Hoàng chào mình Nhân Mã định mở miệng thân thiện định chào lại thì một cỗ khí lạnh nổi lên từ phía sau làm cô nhíu mày nhìn người con gái đang không được vui kia
-Tôi là Thiên Băng người nắm giữ cảm xúc tiêu cực của những hồn ma, Thiên Hoàng đây là địch nhóc đừng có mất cảnh giác
-Đủ rồi Thiên Băng đừng có khắc khe với Thiên Hoàng nữa
-Chị Thiên Thanh nói đúng đó, Thiên Băng chỉ toàn ăn hiếp em mai mốt em theo chị xinh đẹp bỏ chị luôn
Thấy Thiên Thanh đứng về phe mình Thiên Hoa liền biểu môi trêu tức còn Thiên Băng dù tức cũng phải nhìn dù gì con bé cũng là bé cưng của mình nên không nỡ chửi nhưng còn người còn lại thì không như vậy lên giọng dạy dỗ lại nhóc con
-Đừng có lên mặt dù gì Thiên Băng cũng lớn hơn cậu đấy, tôi là Thiên Kình người xét xử vong hồn, giờ cô muốn chơi theo cách nào?
Thiên Kình nói xong Thiên Hoàng chẳng nói gì thêm chỉ ngoan ngoãn nghe lời nói thật trong 4 người còn lại thì hết 3 người cưng cậu đến tận trời chỉ có Thiên Kình là dạy dỗ được cậu nhóc em út này, về phần Nhân Mã thấy mấy người này không ghê gợn như con ma trong phim thì đúng tự tin đảm bảo nếu đánh tay đôi cô chỉ thắng không thua còn nếu dùng phép thuật thì không chắc
-Không phải chỉ đánh nhau thôi sao? còn chơi theo cách nào được nữa?
-Tụi tôi không hèn đến nổi cho mình cô đánh 5, 1 là cô chọn 1 trong 5 đứa tôi ra đấu, còn cách thứ 2 cô có thể đánh thắng 100 linh hồn ác ma tức nhiên nếu cô thắng thì tụi tôi sẽ kí giao ước với cô_Thiên Kình nhàn nhạt nói
-Như vậy không phải quá nhẹ nhàng sao? nếu tôi thắng thì mấy người có lẽ cũng không phục_Nhân Mã
-Đừng có đề cao mình, cô nghe bọn linh thú kia nói có 3 nhóm được chọn đúng chứ? Nhưng 2 nhóm trước chưa ai có thể thắng được bọn tôi, giờ thì chọn đi_Thiên Băng có vẻ hơi nổi nóng gắt gỏng nhìn Nhân Mã đối với vẻ mặt ấy thì cô cũng chỉ bỡn cợt từ tốn trả lời
-Phải từ từ chứ...vậy tôi chọn đấu với 100 linh hồn cùng với cô đi Thiên Băng
-Cô đúng là quá ngông cuồng rồi_Thiên Thanh bình thường dịu dàng cũng chẳng tránh nổi khó chịu
-Thiên Băng ra tiếp cô ta đi, nhìn cô thì chắc sợ mấy thứ rê rợn đúng chứ? tôi sẽ cho 100 linh hồn không có thực thể để đấu với cô
Thiên Phong nói xong chỉ vẻ một trận đồ rồi gọi 100 linh hồn ra cùng với Thiên Băng tự động đi đến đối diện Nhân Mã cười khinh
-Sẵn sàng rồi? Khai chiến
100 linh hồn liền lên tấn công cô nhưng chưa một linh hồn nào đụng tới được người con gái nhỏ đó, những kinh nghiệm làm sát thủ để có thể sống sót không phải để chưng có điều làm cô khó chịu là Thiên Băng cô ta chưa hề ra tay làm cô cảm giác như mình bị khinh thường nên hơi lơ đãng, 1 trong 17 tên còn sống sót đang tiến tới định đâm vào cổ kẻ địch còn cô chỉ đành nhắm mắt chịu trận giờ có né cũng không xong
-AAAAAAAA.......grmmm.......
Một luồng ánh sáng từ Nhân Mã phát ra mạnh đến nổi 17 linh hồn kia bay ra xa và tan biến riêng 5 người nắm giữ vong linh bị 1 lực không hề nhẹ bay đến nhưng vẫn trụ lại được bất ngờ nhìn Nhân Mã vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì mới xảy ra
-Kh...khí tức của nữ chủ nhân, NGƯƠI MAU NẠP MẠNG ĐI

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI