Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 25: Bắt đầu thử thách


trước sau

Tối trên núi
Tụi nó đang đi theo lũ sủng vật kia một cách nhiệt tình dù không biết rằng sẽ đi về đâu, sau hơn một lúc chịu đựng đi lên đỉnh núi thì tụi nó thật sự ngạc nhiên vì ở đây quá đẹp có thể nhìn thấy trăng và sao rất rõ cộng thêm một hồ nước tĩnh lặng còn những cây xanh chỉ mộc xung quanh chừa ra một khoảng trống khá lớn
-Nè mấy đứa kia sao tụi mình phải lên tới đây để nhận phép thuật mới?_Thiên Bình sau một hồi ngắm cảnh thì cũng thắc mắc nhìn đám sủng vật hỏi
-Rồi bạn có thấy ở dưới đó có chỗ nào trống cho một cuộc đánh nhau sắp xảy ra không?_Dương Dương
-Có mà_Thiên Bình mặt tỉnh trả lời
-Nhưng mà tụi tui không thích ở dưới được không? hỏi nhiều quá à_Dương Dương nghe câu trả lời của Thiên Bình thì hơi quê nhưng cũng đanh đá nói lại còn Thiên Bình chỉ mặt khinh bỉ nói thêm câu
-Thà nói vậy đi còn bày đặt nói này nọ
-Rồi mấy người có cho tụi tui một giây phút yên bình được không? tụi tui còn sống mà phải được thưởng thức cảnh đẹp trong một bầu không khí tĩnh lặng đi chớ_Xử Nữ nghe cuộc đối thoại mấy câu nhưng đủ làm cô mất hứng ngắm cảnh liền lên tiếng
-Rồi mấy người thôi được rồi đó đến giờ rồi
Tím nói xong thì bay ra giữa hồ và 5 bé kia cũng bay khỏi vai tụi nó mà đi đến xoay quanh Tím sau khi ổn định đội hình xong tụi nó liền tung cánh làm dưới nước có một vòng tròn màu tím hiện lên rồi 6 con chim biến trở thành những con phượng hoàng to và uy nghiêm chứ không còn là những con chim ngáo ngơ như trước xong vừa kêu vừa lượn mấy vòng trên không trung rồi lần lượt bay xuống hồ nước biến mất lập tức khung cảnh trở về sự im ắng vốn có
5 phút trôi qua
-Ủa rồi tụi nó làm cái quái gì cho huy hoàng vô rồi ra đi không lời từ biệt luôn dị?_Sau thấy mọi chuyện vẫn bình thường thì Cư Giải thắc mắc lên tiếng
-Ai biết đâu, lỡ tụi nó biến hóa cho bự lên chơi để cà khịa mình rồi sao?_Nhân Mã cũng hoang mang nói
-Ê rồi lỡ đâu cái đám khốn nạn đó thấy mình mập quá nên cho đi giảm cân rồi sao?_Kim Ngưu ngây thơ nói làm cả đám quay sang nhìn rồi nở nụ cười
-Thật ra nếu có ý như mày nói thiệt thì chỉ có kêu mày đi thôi Ngưu Ngưu à, chứ mày thấy mấy tao nhường mày ăn giờ còn miếng thịt nào nữa đâu mà giảm_Song Ngư thay mặt cả đám nói hết nổi lòng riêng Kim Ngưu chỉ hơi quê quê nên không nhìn tụi nó nữa hỏi sang câu khác
-Ủa rồi mình đứng đây làm chi ta?
-Ê tao mày tên Ngưu chứ có tên ngu đâu, mày vận dụng cái đầu giùm tao đi giờ không lẽ đứng đây ngắm cảnh hả má_Xử Nữ thở dài nói
-Ủa rồi mắc gì bạn chửi mình? mình không biết thì mình hỏi chứ có làm gì đâu bạn lại cục súc với mình, người gì đâu ngộ nghĩnh quá á rồi bạn có biết là mình có trái tim mỏng manh đặc biệt sợ rất nhiều thứ bao gồm cả những lời nói phũ phàng của bạn không?_Kim Ngưu đau lòng khi bị Xử Nữ chửi nên chơi nguyên một bài văn vào mặt Xử Nữ còn Xử Nữ cũng thấy mình nói quá đáng cũng xin lỗi
-Dị cho tao xin lỗi mày đi
-Ồ, hôm nay linh hồn con Xử nhập con Ngưu hay gì sao nó chửi kinh khủng khiếp thế, còn con Xử nữa sao hôm nay linh hồn bà dì ghẻ thoát ra để nó hiền quá dị ta_Cự Giải thấy hơi lạ nói còn Song Ngư thì nghe nãy giờ mệt tai cũng nói thêm
-Giờ về ngủ không chứ buồn ngủ lắm rồi với lại nãy giờ tao thấy con Nhân Mã nó sợ ma lắm rồi đó, tao nói thiệt chứ sức mạnh này đưa nó tao đảm bảo...
Chưa kịp nói xong xung quanh Nhân Mã hiện lên ánh sáng màu vàng rồi biến đi mất,tụi nó thì đứng hình
-Miệng mày linh quá đáng rồi Ngư à nên đề nghị bớt nói mấy cái xui lại không thì dễ hại chết đồng đội lắm đó_Thiên Bình

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI