Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 28: Không phải tại chúng ta


trước sau

-Điên?_Nhân Mã đối với các gương mặt kia thật sự không thể nào nhìn lọt mắt được. Nhàn nhã nhếch mép phun ra một chữ đầy mị lực, ít nhất là trong mắt nam nhân kia mỗi lời cô phát ra đều ngọt như một viên đường
-Vậy là tên này chết rồi bị điên nên tự động đi theo mày à?_Xử Nữ giật giật khóe mắt. Đối với thái độ này chắc chắn là Nhân Mã không có cảm tình với hắn ta cho lắm, nhưng ngược lại thì tên này có vẻ...u mê con ngựa điên được tụi nó nuôi nấng từ nhỏ. Ôi hạnh phúc quá, cuối cùng con nhóc này cũng sắp có người hốt đi
-Không, 1 trong 5 con quỷ mạnh nhất đó. Tao lấy được sức mạnh âm dương
Nhân Mã nhìn 5 đứa bạn cứ nhìn con trai nhà người ta chầm chầm đến phát ngại mà không hề hay biết. Còn là vụ sức mạnh lúc đến đây Thiên Phong đã giải thích với cô, sức mạnh này có thể ảnh hưởng đến người khác nếu Nhân Mã không kiểm soát được hồn ma cô triệu hồi, tùy theo sức mạnh có thể triệu hồi rất nhiều và ngũ quỷ được vẻ trận pháp cực kì mất thời gian hoặc chỉ khi nào cảm nhận được Nhân Mã sắp chết mới xuất hiện ngay lập tức được nên nếu đánh với kẻ quá mạnh có thể gặp nguy hiểm thì bắt buộc chịu đựng tự đâm vào ngực trái tất nhiên là đừng quá sâu
-Anh giai giới thiệu chút chứ?_Kim Ngưu
-Tôi là Thiên Phong cai quản ngạ quỷ, rất hạnh hận được gặp mọi người_Thiên phòng cuối đầu lịch sử chào hỏi. Đáp lễ là nụ cười tươi rói khiến nhiều chàng trai nhìn vào sẽ điêu đứng của tụi nó
-Chúng ta về thôi. Trời gần sáng luôn rồi_Cự Giải có vẻ mệt mỏi nói, lúc nảy tám chuyện thì cô tỉnh chán đến khi thấy 2 người này xuất hiện mới phát giác ra mình sắp được nghỉ ngơi nên càng muốn trở về phòng chung ở phủ công chúa nhanh nhanh
-Được đấy. Tao cũng mệt còn buồn ngủ nữa_Song Ngư nói xong thì ngáp dài một cái đứng lên, mấy người kia cũng hiểu ý ngồi dậy định lên đường đi về
Nhân Mã cũng chẳng quan tâm tên nam nhân đó, đi theo hướng của tụi nó xuống núi. Chưa được mấy bước thì Nhân Mã bị một lực kéo tay lại xong thì bị một vật mềm mềm chạm lên mắt
-Con mắt âm dương, thấy những hồn ma quanh mình đôi khi có thể giúp em nếu có người định làm hại. Anh không muốn lần tới gặp nhau là dưới quê hương của anh đâu
-Tên điên này, tôi không biết có bị hại chết hay không đã bị mấy con ma đó hù đến mất nhận thức rồi
Nhân Mã quăng cho ánh mắt khinh bỉ xong quay người chạy lại phía tụi nó. Hên đám bạn cô lo đi không để ý nếu không có bị chọc cho chết mất. Còn Thiên Phong nhìn bóng dáng nữ nhân dần khuất mới biến mất để lại khung cảnh yên bình lại cho nơi này
________
Bên một con suối trong veo, xung quanh là nhiều loài hoa được ánh trăng soi gọi tạo cho người nhìn đang ở trong một bức tranh cực kì mê hoặc chứ không nghĩ sẽ gặp được khung cảnh đẹp như này
-Ma Kết, ta mệt lắm không tập với con người có sức con voi như người nữa đâu
Song Tử cấm cây kiếm có đính viên ngọc màu trắng tinh khiết ở giữa xuống đất thở hổn hển nhìn Ma Kết. Xung quanh 4 tên còn lại cũng có rảnh rỗi gì hơn, Bảo Bình thì đánh tay không với Sư Tử, Thiên Yết với Bạch Dương lại đang đánh nhau bằng ám khí, có điều sao Song Tử lại chọn đúng kiếm để phòng vệ rồi tập luôn với tên này a~. 2 cặp kia tập thì tập, nghiêm túc có, vui vẻ có, chứ không phải xuyên suốt không nghỉ ngơi giống vậy nha. Hiểu được nỗi lòng nên mọi lần tập xong cũng có người cõng Song Tử về phủ, quăng tên này lên giường giùm hết
-Ma Kết, người phải cho Song Tử nghỉ mệt chút chứ, hắn ta không có như ngươi đâu mà bắt ép hắn tập đến không con sức lực_Thiên Yết nhăn nhăn mặt nhìn Ma Kết, cái tên này đúng là điên thật
-Muốn tự bảo vệ cho mình được thì phải rèn luyện cho tốt_Ma Kết lạnh nhạt đáp
-Ta biết nhưng ngươi cứ tiếp tục như thế có mà Song Tử bị ngươi bức chết_Sư Tử cũng bất bình thay cho Song Tử
-Luyện tập không thể chết được đâu, đừng lo chỉ có yếu đuối mới dễ mất mạng_Ma Kết
-Ngươi là đang nói đến chuyện của Linh Thương?_Bảo Bình nhíu mày hỏi điều mình nghi ngờ và nhận được cái mím môi của Ma Kết. Vậy là rõ rồi tên này lại tiếp tục bị quá khứ đeo bám
-Ngươi đủ chưa Ma Kết? Ta đã nói bao nhiêu lần đó không phải lỗi chúng ta, Xà Phu lại ghim vào đầu ngươi những cái rác rưởi gì hả?_Bạch Dương lớn tiếng khiến bọn hắn bất giác im lặng sau câu nói đó. Không phải tên này nói sai mà là nói đúng đến không thể phản bác

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI