Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 29: Giúp đỡ


trước sau

Tụi nó mới đặt lưng xuống giường được vài tiếng thì lại có người đến thăm. Nếu là người bình thường đảm bảo sẽ bị 6 nữ nhân này một gậy đập chết, quăng ánh mắt uất hận nhìn 7 con người kia
- Đến đây làm gì? Mặt trời còn chưa mọc_Song Ngư
- Đến bắt các người hỗ trợ bọn này_Bảo Bình nói ra một câu đầy ý nhờ vả nhưng gương mặt vô cùng kiêu ngạo nhìn Song Ngư khiến cô nàng thật sự muốn phang dép con người trước mắt ngay và luôn
- Nói thử lý do tại sao tụi này phải giúp các người_Kim Ngưu đanh đá
- Tại cái người là nha hoàn của tiểu muội ta_Bạch Dương
- Ê, hình như não có vấn đề phải không? Nha hoàn của biểu muội ngươi chứ có phải mấy người đâu ở đó mà nói nhảm_Cự Giải mắt nhắm mắt mở bực tức nói. Người ta mới đi một đoạn đường xa về vốn định ngủ đến tối ngày mai, giờ lại bị phá một cách bất ngờ
- Nói tóm lại mấy tên thần kinh các người tốt nhất là nên CÚT_Xử Nữ nói xong ôm Thiên Bình chưa kịp mở mắt ngủ tiếp
- Thanh Yên, muội nói gì đi chứ_Sư Tử nhìn đám người không có ý giúp đỡ trước mặt xoay sang tiểu muội đứng sau mình. Còn Thanh Yên chỉ thở dài đi đến lay người Xử Nữ với Thiên Bình
- Các tỷ à! thật sự chuyện này gấp lắm, các người phải giúp tiểu công chúa nhu mì này a~
- Các ngươi kiếm đâu ra con nhỏ y chang tiểu công chúa này vậy?_Ngựa điên Nhân Mã mắt giật giật nhìn người con gái nói chung là khá nũng nịu không còn đanh đá như lần đầu mình gặp, trong lòng thầm khâm phục cái độ lật mặt này
- Thanh Yên chỉ có một trên đời nên các người khỏi cần nghi ngờ_Bảo Bình
- Tất nhiên. Chứ có ai muốn làm con người lật mặt, xoay chuyển tình huống cùng cảm xúc nhanh như nhóc con này đâu_Song Tử
- Các ngươi đừng thấy tôi hiền rồi làm tới. Các tỷ nếu giúp đỡ biểu muội này thành công thì các tỷ chắc chắn không chịu thiệt
Thanh Yên nói xong thì cả đám bật ngồi dậy tỉnh cả ngủ đặc biệt là Xử Nữ với Thiên Bình tưởng chừng đang nằm ngủ không quan tâm sự đời cũng phải mở to mắt chớp chớp nhìn Thanh Yên. Gì chứ mấy loại chuyện có lợi cho mình thì phải nhanh chóng nắm bắt
- Gì gì gì, có thưởng á? Phải là ngân lượng không? Hay là hoàng kim? Không không bạc cũng được. Chúng ta giúp hết_Thiên Bình trưng gương mặt nịnh nọt lấy lòng ra nhìn những con người lắm tiền nhiều của kia
- Đúng là tiền có sức hút kinh dị thật_Thiên Yết nhìn một cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm thán một câu
- Nói vậy là bậy nha. Tụi tôi nể lắm mới giúp ở đó mà cà khịa nhau đi. Tiền bạc ai đâu mà không cần_Xử Nữ thu lại biểu cảm có hơi lố của mình
- Nếu vậy thì chúng ta đi, các người cần chuẩn bị gì không?_Ma Kết lạnh nhạt lên tiếng
- Không đâu, mấy tôi đẹp sẵn nên không cần chuẩn bị gì hết á_Thiên Bình tự luyến lên tiếng xong kéo Xử Nữ đang ngồi trên giường đứng lên
- À quên, Linh Nhi đáng yêu của tụi tôi đâu rồi?_Kim Ngưu
- Đi qua chỗ của Xà Phu lâu rồi, từ trời mới sập tối tới giờ_Bạch Dương
- Bộ tên Xà Phu nó định hiếp mỹ nhân của tụi tôi hay gì lại gặp mặt vào khoảng thời gian không an toàn đó nhở?_Nhân Mã
- Bớt đen tối đi nhóc con. Nhìn mặt thì đáng yêu, ngây thơ thế nhưng lại đen tối hết phần thiên hạ_Song Tử
- Rồi các người có định đi không?_Ma Kết cục súc lên tiếng để bọn nhiều chuyện này ngưng nói nhảm
- Đi cũng phải từ từ chứ, bộ định hiếp tụi tôi hay gì hối dữ vậy_Thiên Bình khó chịu nói lại khiến Ma Kết đen mặt, không muốn đôi co nhiều hắn liền ngậm miệng lại
- Thiên Bình nói đúng đó chứ. Ngươi định hiếp người ta hay gì mới tám chuyện có xíu là hối rồi_Sư Tử
- Ủa sao nhớ tên tụi tôi hay vậy?_Cự Giải
- Mấy người thông mình nó vậy, chứ không như tụi cô chưa chắc nhớ mặt tụi tôi_Thiên Yết
- Thôi! Lên đường nào mọi người, sáng quá bị phát hiện không ở trong cung là có chuyện lớn đó
Sau câu nói của Thanh Yên nguyên đám liền di chuyển theo sau cô nàng. Riêng Thiên Binh đang cực kì khó chịu với cái tên đang làm mặt lạnh kia, nói thật thì trên đời nó ghét nhất là cái thể

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI