Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 38: Virgo


trước sau

Trên đường trở về hoàng cung Kim Ngưu vẫn thất thần đôi chút. Bọn cô chính là bản sau của Tử Thiên được Trường Minh tạo ra sau khi nàng chết, biết được người huynh trưởng của mình không chấp nhận được Tử Thiên tự sát Minh Minh lao đầu vào thuật cấm liền đau lòng nên bắt ép hắn ta dừng việc dùng phép thuật hắc ám tạo ra những con người có thể cực nguy hiểm cho tương lai, ai ngờ Trường Minh chỉ hứa suống đem 6 thành phẩm không hoàn thiện ra lệnh thuộc hạ đưa khỏi hành tinh này, với một mục đích khác là sau này phá hủy hoàng gia-con cháu của vị vua năm xưa chứ không phải để hắn ngừng nhớ về Tử Thiên nữa

Giờ tung tích Trường Minh đến cả Minh Minh cũng không biết, suốt thời gian qua cô chỉ biết được một điều là vị huynh kia giờ đây vô cùng nguy hiểm với thù hận của mình mà 6 cô lại kế thường sức mạnh của Tử Thiên nên mới tìm để cảnh báo từng bước đi của các cô nàng để tránh khỏi việc hối hận

Bên Xử Nữ cũng không khá hơn là mấy, sau khi gặp được Virgo thì nó cứ lo lắng những lời cảnh báo của cô ta mãi thôi

Sau khi lục soát và rời khỏi lều trại của bọn chúng một cách nhẹ nhàng thì tầm mắt Xử Nữ tối lại sau nó ngất liệm đi kiến Thiên Yết hoảng loạn. Khi ý thức được đập vào mắt nó là một nơi xa hoa chẳng khác gì cung điện, còn có một người con gái yêu kiều có tới 7 phần giống nó, ngồi hưởng rượu, phong thái chẳng khác nữ hoàng là mấy

*Giới thiệu nhân vật*
Vigro, một vị thần xã ngã sống trong cơ thể Xử Nữ. Lúc trước gây ra rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến sinh mạng 5 người bạn của Xử Nữ, đến khi Xử Nữ tự làm mình bị thương để cảnh cáo Vigro mới thoã hiệp bởi khi Xử Nữ bị thương thì người bị trừng phạt là cô ta

- Ánh mắt chán ghét ấy phải là tôi nhìn cô mới đúng đấy Xử Nữ_Virgo liếc mắt thấy người con gái mặc y phục thời cổ đại kia liền nở nụ cười chế giễu, xem ra nhóc con này lại tự đâm đầu vào nơi không nên rồi
- Cô từng hứa sẽ không xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa_Nó không chút để ý thái độ người kia mà ngược lại, nói thẳng vào trọng tâm. Đối với người ăn nói độc địa như Virgo tốt nhất không nên đấu khẩu thì tốt hơn
- Đừng lo, tôi không rảnh chiếm lấy thân xác cô như lúc trước đâu, ở đây hoài tôi lại có chút cảm giác không muốn ra bên ngoài gây chuyện rồi có điều...nếu cô chết chắc chắn tôi sẽ gặp chuyện, nên liệu hồn thì đừng làm liên lụy tôi_Đoạn cô ta vừa nói vừa ngừng một chút sau đó đến cả sắc mặt cũng thay đổi, không khác đang cảnh cáo là mấy
- Cứ yên tâm, cô biết trình độ của tôi cơ mà
- Tôi sẽ yên tâm nếu đây là nơi không liên quan đến phép thuật, tốt nhất ở nơi này đừng tin tưởng ai ngoài mấy con linh thú kia và đám người của Minh Minh
- Cô biết ở đây sẽ gặp chuyện gì đúng không? Còn Minh Minh là ai? Lần đầu tôi thấy gương mặt đề phòng ấy của cô đấy

Nghe Xử Nữ nói Virgo cố gắng thu lại nét mặt của mình, thở dài một hơi, nhắm mắt lại lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương

- Có gì thắc mắc cứ hỏi bạn cô, với lại giúp tôi chuyển lời đến mấy tên hoàng tử không có huyết thống hoàng tộc kia: nếu tôi thoát ra được những người có quan hệ với Trường Minh như bọn hắn lo mà giữ cái đầu mình đi

Việc nhắc đến bọn hắn càng khiến Xử Nữ thêm nghi hoặc về nơi này, nhưng chưa kịp hỏi đã bị tống về thực tại, mở mắt ra lập tức thấy vẻ mặt Thiên Yết. Liệu bọn cô thật sự sẽ gặp chuyện ở nơi này sao? Đến cả Virgo hận Xử Nữ đến thấu xương lần này lại trực tiếp cảnh báo cô nàng và còn chuyện hoàng tử lại không có huyết thống hoàng tộc, cứ cái đà này 6 người bọn họ phải tự thân đi tìm hiểu để bảo toàn mạng sống rồi

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI