Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 37: Quá khứ


trước sau

Bạch Dương đang đi cùng Kim Ngưu thì nhận được tin từ Sư Tử là chuyện năm đó Thanh Yên đã biết phải quay về ngay còn nói đã mất liên lạc từ Thiên Yết nên kêu hắn đi tìm. Bạch Dương tự hỏi sao mới có mấy canh giờ lại có nhiều chuyện như này, Thanh Yên biết chuyện năm đó thì cỡ nào rắc rối cũng đến với bọn hắn
- Bị sao thế?_Kim Ngưu nhìn sự khó chịu trong mắt đối phương liền lên tiếng hỏi
- Quay về thôi, mật thư gì đó không cần nữa
- Vấn đề ở đây là chúng ta đang đứng ở đâu trong khu rừng này vậy?
Cô nghe hắn trả lời thì gật gù, có điều câu nói của Kim Ngưu kiến tên nam nhân đối diện giờ mới để ý khung cảnh xung quanh mình đã thay đổi từ bao giờ, cả người liền cứng ngắt
- Mộng cảnh thôi mà, đừng lo lắng như th...này Bạch Dương
Vốn định lên tiếng trấn an ai ngờ chưa nói hết câu thân ảnh Bạch Dương đã đổ ập xuống đất. Cmn tụi cô toàn đính vào những chuyện máu chó gì không thế hả? Biết vậy có chết cô cũng không đến hành tinh này, điều kiện đã không thoải mái thì thôi đi, lại còn phải đối mặt với nguy hiểm
- Kim Ngưu đừng gọi nữa, mộng cảnh là khắc tinh với hắn ta
Nam nhân nhìn có vẻ hòa nhã, ngồi trên cây nhìn xuống nhắc nhở cô. Đúng là mấy cô nàng này rất xinh, không hổ là bản sau của người từng làm lay động khắp nơi kia, nhưng suy cho cũng gã thích cái nét đẹp của cô nàng này nhất, rất hợp gu a~. Nếu không vướng vị phu nhân ở nhà thì gã đã đem Kim Ngưu về rồi, hazzz tiếc quá đi
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt biến thái như thế, muốn gì?
- Nóng tính không tốt cho thiếu nữ đâu, là phu nhân nhà ta cần gặp ngươi
- Ta không quen biết người đó, không đi
- Không thắc mắc vì sao trong bao nhiêu người chỉ có các cô là bị gạt đến đây à? Biết đâu đi theo thì phu nhân của ta có thể giải thích cho ngươi
Tên nam nhân trước mặt làm vẻ thần thần bí bí, bộ muốn dụ cô đi theo là dễ à? Không phải gì bản tính tò mò nỗi lên, đừng mong Kim Ngưu đi theo tên đó. Còn Bảo Bình bị cô không chút lưu tình bỏ lại, gì chứ chỉ mới quen nhau thôi nên sống chết tự lo, với lại cô đâu có nhiệm vụ lo cho hắn
Đi đến bên một ngôi nhà gỗ nhỏ, xung quanh được trông rất nhiều cây xanh và hoa, nói chung khung cảnh rất thích nha. Theo hắn vào trong liền thấy một nữ nhân đẹp như từ trong tranh bước ra, chỉ có điều cái tên vừa nhìn thấy mình đã có ánh nhìn biến thái vậy mà đối với người đẹp như này trong ánh mắt lại có sự chán ghét không nhỏ
- Minh Minh, ta đem người ngươi cần về rồi
Nói xong hắn ta liền rời đi như không muốn nhìn nữ nhân ấy dù chỉ là một chút. Riêng nàng ta chỉ thở dài xong tìm đường đi đến bên Kim Ngưu
Cô nàng này...mù rồi?
- Cô cứ ở yên đấy, ta lại chỗ cô được
- Giọng nói ngươi...rất giống nàng ta_Minh Minh ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nở nụ cười khổ trên môi, đúng là mù thì làm việc gì cũng không tiện
- Kim Ngưu này, cho ta sờ mặt người được chứ?
Cô nghe xong không trả lời, nhẹ nhàng lấy bàn tay nữ nhân trước mặt chạm lên mặt mình. Biểu cảm của Minh Minh thay đổi rất nhanh, từ vui mừng đến tiếc nuối, cuối cùng thở hắc ra
- Ngươi chỉ có giọng nói là giống với Thiên của ta
- Thiên?
- Tử Thiên là bạn thân nhất của ta và 6 người các ngươi là bản sau không hoàn thiện được tạo ra
- Tụi ta á?
Cái loại thông tin không lường trước này thật sự làm Kim Ngưu đang trên đường về hoàng cung vẫn bị sốc không ít. Cả 6 người các cô đều là bản sau của người tên Tử Thiên kia, khó tin thật
Theo lời kể từ Minh Minh, Tử Thiên là một đại mỹ nhân ưu tú về mọi mặt nhưng có xuất thân lại không quá đặc biệt, cuộc sống nàng ta không hề có biến cố gì đến cả tình cảm cũng trao cho đúng người, người đó cũng là biểu ca Minh Minh-Trường Minh. Đến khi Tử Thiên loạt vào mắt xanh của thái tử-người trị vì thiên hạ sau này. Bị ép buộc cưới người không iu tưởng chừng là việc đau khổ nhất của đời nàng, đến khi một vị tướng quân có sở thích bối toán từ những vì tinh tú trên cao đoán ra được là hoàng hậu sẽ là người đạp đổ cả hành tinh bằng sức mạnh quái dị của nàng ta. Dù yêu nhan sắc nàng đến mê muội nhưng vẫn không dám đem cả một đất nước ra đánh cược, liền nghe theo lời vị tướng quân đó nhốt này vào sâu trong khu rừng lạnh lẽo, có lẽ đây là đường sống duy nhất hắn cho người mình yêu nếu Tử Thiên không ngoan ngoãn làm theo sẽ hạ sát phong giết chết nàng
Tử Thiên lúc đấy không biết nên cảm ơn hay oán trách tên tướng quân kia, một phần nhờ hắn mà nàng không cần đêm đêm phục vụ hắn, phần còn lại chỉ vì hắn nàng trở thành một người nguy hiểm trong mắt mọi người kể cả phụ thân của cô. Một vài tháng sau, Trường Minh cấu kết với biểu muội mình tìm cách đưa Tử Thiên ra ngoài và sẽ rời khỏi nơi này. Hôm 3 người trốn đi cũng là ngày thái tử lên ngôi vua, hắn tìm đến nơi hoàng hậu của mình ở liền biết nàng trốn thoát, tức giận hạ lệnh giết chết 2 anh em Trường Minh, bắt sống hoàng hậu. Mặc sự ngăn cản của vị tướng quân năm nào, hắn ta nhất định phải tìm ra hoàng hậu của mình và đưa nàng về
Sau 3 tháng tìm kiếm, biết được nơi 3 người sinh sống, hắn lập tức dẫn người đến nơi đó. Khi ấy Minh Minh đi ra ngoài tìm thức ăn nên không rõ là chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết lúc đến nơi người bằng hữu xinh đẹp chỉ còn lại sự đáng thương cùng tàn tạ, kèm theo đó là xác người huynh đáng kình trên mặt đất. Minh Minh lúc đó tâm như chết lặng, muốn giết tên khốn kia ngay lập tức
1 tuần sau đó Tử Thiên thật sự là sống không bằng chết, hài tử sắp chào đời của nàng bị hắn nhẫn tâm lấy đi vì nghĩ đó là máu mủ của Trường Minh, trong lòng nàng thật sự muốn xem biểu hiện của tên khốn trước mặt khi biết chính tay hắn đã giết chết con mình. Sau đó nàng không khác là nơi trút giận của vị vua kia là bao
Còn Minh Minh khi thấy cảnh tượng kia liền câm hận đến nổi tìm đến Cẩn Dương cũng là phu quân của nàng bây giờ. 1 năm sau đó Minh Minh đủ sức cứu Tử Thiên ra ngoài liền bỏ mặt Cẩn Dương đi cứu nàng, vị hoàng đế kia lại trút giận lên cả gia tộc nàng, giết không tha một ai
Tử Thiên điên tiết làm cấm thuật hứa với lòng xoá sổ cả một vương triều của hắn, cấm thuật sẽ phải hy sinh một mạng người và cái mạng ấy là đứa con trong bụng nàng, có lẽ sự hận thù quá lớn từ thanh xuân, trong trắng, người mình yêu, con của nàng, mạng của cả gia đình đều bị hắn ta cướp đi khiến nàng mất hết cả lí trí không thương tiếc đứa con chưa kịp chào đời
Sức mạnh vô hạn kia Tử Thiên liền cứu sống Trường Minh hạ sát hoàng tộc, bắt giữ hoàng đế. Những việc Tử Thiên làm còn tàn nhẫn gấp nhiều lần của vị hoàng đế kia đã từng, đôi lúc sự yếu lòng của nàng muốn buông tha tất cả lại bị Trường Minh xoá sạch bằng những câu chuyện ác độc nàng chưa từng được nghe

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI